Nhàn đàm: Đẹp vì ai ?

06/03/2022 12:16 GMT+7

Người chị họ nói với tôi sau ngày cưới của cậu con trai đầu lòng: “Giờ sắp lên chức bà nội rồi, chị sẽ chọn trang phục với tông trầm xuống cho đĩnh đạc hơn”.

Tôi tin là đa phần phụ nữ ở tuổi chị đều nghĩ thế, trầm xuống và già đi. Nhưng, tôi lại khuyên chị: “Chị vẫn phải trẻ, con dâu của chị cần cả một người bạn cùng giới chứ không chỉ một mẹ chồng trong gia đình. Như thế, sẽ lấp đi những khoảng trống giữa mẹ chồng và nàng dâu”.

Phụ nữ đều thích được trẻ đẹp mãi mãi nhưng rồi đến một ngày chính họ lại sợ điều đó. Ngẫm ta, từ trẻ đến già, cuộc đời một người con gái là câu chuyện của vẻ đẹp. Từ lúc còn nhỏ là đẹp ngoan hiền; lớn lên đẹp kiêu sa; đẹp đoan trang, đẹp quyền uy, đẹp bao dung và đến đẹp nhân từ… Đẹp vì mình thì ngắn ngủi bởi còn phải đẹp đằng đẵng vì người khác. Một người phụ nữ có chồng thường giật mình, lo lắng khi có người đàn ông nào đó trong xã hội buông lời khen. Một người mẹ chồng thấy “không phải” khi mình vẫn còn trẻ hơn con dâu. Ai cũng thấy sáng sáng phụ nữ bận make up, tuần tuần hay tháng tháng bận làm tóc hay đi spa. Thực tình, mấy ai để ý họ đang phải thở dốc để chạy theo cái bóng thanh xuân xinh đẹp ngày một bỏ xa họ. Đẹp để nhà cửa yên ấm, đẹp để giữ một ông bố cho con. Người phụ nữ đang bị giam cầm trong một ấn tượng phải đẹp của mình.

Trong xã hội hôm nay, có nhiều phụ nữ đẹp lắm và cả đời đơn độc, họ chẳng phải thuộc về một ràng buộc, lo toan nào. Đẹp để chối bỏ cái giá của hôn nhân, đẹp không đụng chạm, bon chen, đẹp tự tại và khép mình. Người yêu thương họ cho đấy là sự dị mọ, người khác thấy phụ nữ độc thân là sự sung sướng ích kỷ. Nhưng sống giữa “ốc đảo” gọn gàng, thanh thoát ấy, họ cô đơn đến nhường nào?

Có những người phụ nữ không bao giờ nhắc đến chữ đẹp bởi tự biết mình nhan sắc khiêm tốn. Họ đi tìm nhan sắc ở sự chăm chỉ, đức độ và sự chân thành. Thời nào cũng thế, cho dù không có nhan sắc mặn mà nhưng phụ nữ vẫn cứ mang trong mình cái duyên của phái đẹp. Cái duyên gắn kết nghĩa tình để làm nên tổ ấm. Nếu một dung nhan đẹp tựa như hoa thì cái tình cái, cái nghĩa lại như một thứ mật ong ngọt ngào. Khi người đàn ông cần mẫn chăm chút và thật lòng yêu thương chúng ta sẽ được nhận về thứ mật ngọt diệu kỳ ấy.

Hoa của trời đã và sẽ còn đẹp mãi. Phụ nữ thì sẽ luôn đẹp vì cuộc sống này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.