Nhàn đàm: Rũ áo phong sương

05/02/2023 00:09 GMT+7

"Rũ áo phong sương trên gác trọ/ Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang" (Thế Lữ)


Vào ngày 22.12.2017, trước cửa một siêu thị ở Berlin, Đức người ta thấy cài một mảnh giấy: "Tôi không muốn đón Giáng sinh một mình!". Nội dung được một cô gái chụp ảnh và đăng lên Facebook. Tin tức được nhanh chóng lan truyền và cụ già này được hàng ngàn người trên nước Đức mời đến đón Giáng sinh cùng gia đình họ. Một cái kết có hậu, nhưng đó không phải là một trong số nhiều.

Giáng sinh, tết… nói chung những ngày lễ sum vầy là thời gian hạnh phúc đối với nhiều người nhưng cũng là thời điểm buồn sâu sắc đối với những người khác. Có người không biết sẽ trải qua kỳ nghỉ với ai. Họ mong muốn có một ai thân thiết.

Đó là nghịch lý của những siêu đô thị, trong vài ki lô mét vuông có hàng triệu căn nhà mà nhiều người vẫn cảm thấy lẻ loi.

Những ngày cuối năm là khoảng thời gian để con người trầm ngâm nhìn lại năm qua với nhiều vui buồn lẫn lộn, lòng lâng lâng khi nhìn ra đường phố thấy mọi người hối hả mua sắm, chuẩn bị đón tết. Có người tiếc nuối, dù vẫn thầm hy vọng là mọi sự sẽ tốt hơn năm cũ.

Cảm giác cô đơn không chỉ xảy ra với người già mà còn lan ra giới trẻ, nhất là trong các đô thị lớn: như trong một cuộc phỏng vấn xin việc, một bạn trẻ cho hay là anh được đánh giá qua một thuật toán; một cô gái khác kể về một buổi chiều mua sắm với một "người bạn" thuê qua dịch vụ trực tuyến.

Từ lâu sự lạc lõng đã len lỏi vào chúng ta và thấm vào mọi khía cạnh của đời sống. Con người có khi là những chiếc bóng mờ còn xung quanh là những khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ. Ở nơi làm việc, nhiều người cảm thấy mình chỉ là một bánh răng, không đáng kể.

Có lẽ vì vậy mà một nhà kinh tế học gọi đây là "Thế kỷ của sự cô độc" chăng.

Hiện nay, có người nói rằng họ không có ai để tin tưởng và cứ ba người thì có một người nói rằng họ cảm thấy cô đơn hơn trước đại dịch.

Đất nước nào cũng càng ngày càng ít dân cư, dân số già và gia đình ngày càng nhỏ lại. Trong xã hội có hàng triệu cá nhân cô đơn dường như được định sẵn để sống một mình. Một số nhà xã hội học còn cho biết "sự cô đơn của hai người" đang tăng: "các cặp vợ chồng có con, ngày nay chiếm khoảng một phần ba tổng số gia đình và sẽ thấp xuống một phần tư".

Không phải ngẫu nhiên mà vào năm 2018 tại Vương quốc Anh đã được thành lập Bộ Cô đơn chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến sự lạc lõng. Cô đơn giữa đám đông là một cơn ác mộng! Nó không chỉ làm tổn thương về mặt cảm xúc, mà còn có hại về thể chất vì có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể và sức khỏe.

Thế giới đang thay đổi với tốc độ cực nhanh, chỉ sau một đêm đã khác đi ít nhiều. Vấn đề là chúng ta nhận thức điều đó ra sao và đặt mình ở vị trí nào trong vòng quay chóng mặt đó. Không biết mình đứng ở đâu chắc chắn sẽ thiệt thòi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.