Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn

21/07/2024 09:10 GMT+7

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các tầng lớp nhân dân cũng nguyện không ngừng nỗ lực, noi theo lời căn dặn, mong mỏi của Tổng Bí thư để đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta ngày càng cường thịnh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, và tiếp xúc với nhân dân xã Triệu Thành, H.Triệu Phong, Quảng Trị ngày 6.4.2017

TTXVN

Sẽ không ngừng noi theo lời căn dặn của Tổng Bí thư

Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn- Ảnh 2.

Phạm Thu Ngân

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết rất nhiều sách. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm của bác, trong số đó tôi rất tâm đắc tác phẩm Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó MTTQ VN cùng các tổ chức thành viên là nòng cốt.

Tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Bản thân là cán bộ mặt trận, tôi tự nhủ sẽ không ngừng nỗ lực, noi theo lời căn dặn, mong mỏi của Tổng Bí thư trong việc gắn bó sâu sát hơn nữa với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình của nhân dân. Từ đó, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Dương Thị Huyền Trâm,

Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ VN TP.HCM

Để lại di sản về đường lối hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn- Ảnh 3.

NGUYỄN PHÚC

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, cũng như mọi người dân, tôi rất buồn và hụt hẫng. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, bác Trọng là một lãnh đạo gương mẫu, giản dị, làm việc hết lòng, tận tụy và thương dân. Cho tôi xin chia sẻ nỗi buồn sâu sắc trước mất mát to lớn này đến gia quyến của bác, với đất nước, với Tổ quốc mình.

Trong những năm vừa qua, tôi cho rằng dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lớn. Nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh; chống tham nhũng, tiêu cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tăng niềm tin trong dân về đất nước, về Đảng. Là một cựu binh Gạc Ma, từng mất mát một phần cơ thể trên Biển Đông, tôi cho rằng bác Nguyễn Phú Trọng đã có ảnh hưởng rất lớn đến đường lối, chủ trương ngoại giao của nước nhà trong thời gian qua. Đường lối đó là đề cao độc lập tự do, hòa bình hữu nghị, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Cựu binh Gạc Ma Nguyễn Văn Thống, 60 tuổi, thôn Nhân Nam,

xã Nhân Trạch, H.Bố Trạch (Quảng Bình)

Luôn quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn- Ảnh 4.

H.T

Công ty Dofico rất vinh dự khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghé thăm vào năm 2013, trong chuyến đi công tác tại Đồng Nai. Tại đây, Tổng Bí thư đã biểu dương những thành quả mà doanh nghiệp đạt được trong thời điểm đó. Lãnh đạo Dofico cũng hứa không ngừng nỗ lực để tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo vì nước, vì dân, vì sự phát triển của xã hội; sống mẫu mực, chân thành, không tư lợi, thường xuyên nhắc nhở mọi người vì cái chung, luôn đặt lợi ích cao nhất của quốc gia và dân tộc lên trên hết. Đặc biệt, Tổng Bí thư đã lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái về chính trị trong thời gian qua hết sức mạnh mẽ, quyết liệt, được sự tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.

Đỗ Thị Thu Hằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai,

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico)

Phục vụ nhân dân, đất nước đến ngày cuối của cuộc đời

Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn- Ảnh 5.

Thanh Trang

Các quầy báo ở TP.Cần Thơ sáng 20.7 phủ một màu đen, màu của nỗi đau buồn to lớn khi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi về cõi vĩnh hằng. Bạn đọc đến mua báo, ai ai cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với bác Trọng - một vị lãnh đạo tài năng, mẫu mực, giản dị, gần gũi, hết lòng vì mọi người, vì đất nước.

Qua báo đài, tôi có nhiều ấn tượng với hình ảnh, cũng như những phát biểu chỉ đạo của bác Trọng; đặc biệt là câu nói của bác: "Muốn làm người đảng viên, muốn làm người cán bộ, trước hết phải là một con người chân chính. Một con người biết trọng liêm sỉ, biết trọng danh dự, bởi danh dự là thứ cao quý nhất trên đời. Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho có ý nghĩa. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất".

Bác Trọng không màng tuổi mình đã cao, sức mình đã yếu; bác vẫn làm việc, vẫn phục vụ nhân dân, đất nước đến ngày cuối của cuộc đời để đất nước có được vị thế như ngày hôm nay.

Ông Huỳnh Quang Trinh,

76 tuổi, đại lý báo Hoàng Khải, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Thương bác, chúng ta thực hiện thật tốt trách nhiệm của mình

Nhân dân cả nước bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn- Ảnh 6.

Phạm Anh

Vốn xuất thân là một thầy giáo, bằng trí tuệ, tài năng và đức độ, bác Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ cấp cao, như Chủ tịch Quốc hội, và đặc biệt là chức Tổng Bí thư. Ở cương vị nào, ngoài tài năng mẫn tiệp của một cán bộ lãnh đạo, bác luôn có phong thái xử lý của một nhà giáo. Theo dõi thời sự trong những buổi điều hành hội họp, mọi lời nói của bác rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thâm thúy và tạo cho người nghe nhiều điều suy ngẫm, trăn trở. "Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng", bác nói.

Tự hào vì được làm công dân của đất nước Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ nhà giáo, có người được Đảng, Nhà nước tín nhiệm giao phó cho chức vụ cao nhất như bác Nguyễn Phú Trọng, bản thân tôi càng thêm hạnh phúc. Điều đáng tự hào hơn nữa, là trong nỗi đau mất mát này, chúng ta đã nhận ra sự tôn kính đặc biệt của mọi người trên thế giới đối với bác.

Thầy Lê Chấn Thi,

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)

Cựu chiến binh Cà Mau lập bàn thờ tưởng nhớ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 20.7, bất chấp mưa gió, những cựu chiến binh ở Cà Mau đến nhà đồng đội mình là đại tá Võ Hà Đô, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau (ở P.9, TP.Cà Mau), để lập bàn thờ, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trần Hợp Nhị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh P.9, TP.Cà Mau, bày tỏ: "Lúc nghe tin buồn bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi rất đau lòng. Sáng nay, biết nhà anh Đô lập bàn thờ bác Trọng, tôi đội mưa đến thắp nén hương để tưởng nhớ công lao của bác Trọng đối với nước, với dân".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Ánh (79 tuổi, ở H.U Minh, Cà Mau) đặt thêm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bàn thờ Bác Hồ, Tổng Bí thư Lê Duẩn và đại tướng Võ Nguyên Giáp để hương khói, tưởng nhớ.

Đại tá Võ Hà Đô cho biết ông nhớ như in những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Cà Mau. Lần đầu tiên là ngày 8.12.2009, khi đó bác Trọng ở cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến về thăm và làm việc tại Cà Mau năm đó, dù đường sá xa xôi, nhưng bác Trọng không quản ngại khó khăn, cách trở vùng sông nước để đến Mũi Cà Mau, trồng cây lưu niệm. Rồi 8 năm sau đó (20.2.2017), bác Trọng về thăm Cà Mau khi là Tổng Bí thư.

Gia Bách


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.