Nhận đồ tiếp tế theo khung giờ, đưa rau thịt tới tận tay người dân vùng cách ly

Trần Cường
Trần Cường
14/08/2021 16:55 GMT+7

P.Chương Dương (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) huy động xe điện du lịch vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tới tận tay người dân đang cách ly. Lực lượng chức năng dán thông báo tiếp nhận đồ gửi vào bên trong vào 2 khung giờ trong ngày.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế tại địa bàn dân cư P.Chương Dương, thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 14.8 đến 0 ngày 28.8, sau khi địa phương này đã hoàn thành cách ly 14 ngày (từ 31.7 - 14.8).

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND Q.Hoàn Kiếm quyết định cách ly y tế thêm 14 ngày đối với P.Chương Dương

Ảnh Trần Cường

Trong thời gian áp dụng cách ly, người dân tại vùng cách ly không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp đặc biệt khác được phép.
Các trường hợp không tuân thủ cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Chính quyền địa phương đã huy động xe điện để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sống trong vùng cách ly

Ảnh Trần Cường

Để người dân yên tâm cách ly, chính quyền địa phương đã huy động xe điện du lịch vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào tận tay cho người dân, đồng thời thiết lập nhiều chốt kiểm soát, thậm chí giăng hàng rào thép gai để tránh tái diễn trường hợp người dân trèo ra khỏi vùng cách ly.

Lượng hàng hoá người dân gửi vào rất nhiều, chất hàng đống lớn mỗi buổi

Ảnh Trần Cường

Ngày 14.8, ghi nhận của phóng viên tại các chốt kiểm soát trên địa bàn P.Chương Dương cho thấy, lực lượng chức năng vẫn túc trực kiểm soát người dân ra vào, đồng thời hỗ trợ tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm gửi vào bên trong. 

Để có thời gian vận chuyển vào từng hộ, lực lượng chức năng đã quy định giờ cho người dân gửi đồ

Ảnh Trần Cường

Để có thời gian nghỉ ngơi, lực lượng chức năng đã dán thông báo tiếp nhận đồ gửi vào bên trong, sáng từ 8 - 10 giờ và chiều từ 14 - 16 giờ.
Ngoài khung giờ này, lực lượng chức năng không tiếp nhận, yêu cầu người dân mang về, quay lại gửi sau.

Mắc dù đã quy định thời gian nhưng nhiều người không nắm được, vẫn đến muộn nên không gửi được đồ, phải quay về

Ảnh Trần Cường

Theo các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt, lực lượng chức năng đã chia khung giờ để bà con bên trong vùng cách ly mua đồ online cũng như gọi người thân tiếp tế, nhằm có thời gian cho các cán bộ nghỉ ngơi, cũng như thời gian để xe điện vận chuyển đồ vào bên trong cho người dân.
Tuy nhiên, trường hợp người dân đến gửi đồ sai giờ vẫn thường diễn ra. Những trường hợp này đều buộc quay về, đợi đúng giờ đến gửi.
“Những đoàn viên, cán bộ đã ướt đẫm mồ hôi vì mặc đồ bảo hộ nhưng vẫn còn một đống hàng hóa cần vận chuyển cho người dân. Chúng tôi rất muốn phục vụ nhưng cần có thời gian giải lao mới đủ sức, mong bà con hiểu cho”, một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt Cầu Đất (P.Chương Dương) nói.

Lực lượng chức năng liên tục phát loa hướng dẫn người dân về thời gian gửi đồ, yêu cầu người dân giải tán không tụ tập đông người

Ảnh Trần Cường

Làm sao biết mình từng mắc Covid-19 và tự khỏi | BÁC SĨ ƠI số 6

Anh Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, quê tại H.Nam Trực, Nam Định) cho biết, đây là lần đầu tiên anh giao hàng đến P.Chương Dương nên chưa nắm được quy định về thời gian gửi đồ. Anh Huy đã giao hàng đến nhiều khu cách ly, "vùng xanh" khác nhưng đều được các cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, tạo điều kiện hết sức cho việc giao nhận hàng hoá.
“Tôi đến muộn 5 phút, xin gửi đồ nhưng các cán bộ kiên quyết bảo mang về, đợi chiều đến gửi. Tôi thấy mọi người đến gửi đồ cũng rất đông, hàng chất đống bên trong chưa kịp vận chuyển mà vẫn còn nhiều người đang đứng đợi gửi hàng như tôi, nên tôi cũng thông cảm, đi giao đơn nuôi khác rồi quay lại gửi sau”, anh Huy nói.

Lực lượng chức năng dùng xe điện để vận chuyển nhu yếu phẩm vào bên trong cho người dân

Ảnh Trần Cường

Vượt 7 km từ P.Yên Sở (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) lên gửi đồ ăn cho người thân, chị N.T.T, 32 tuổi, cho biết chị cũng không nắm được thời gian gửi, nhận hàng này, bởi tuần trước chị đến gửi rất nhanh gọn, chỉ cần đặt đồ vào bàn là có người hỗ trợ vận chuyển vào bên trong. Khoảng 10 giờ 10 sáng 14.8, chị mang rau, thịt đến gửi cho người thân thì bị yêu cầu quay về.
“Em đến muộn có 10 phút thôi, các anh cho em gửi đồ với ạ, em đi từ Tam Trinh lên đây. Giãn cách thế này em ra ngoài khó lắm chứ đâu phải dễ, các anh tạo điều kiện cho em với”, chị T., vừa nói vừa khóc, tuy nhiên vẫn phải mang đồ quay về.

Nhiều khu vực còn huy động cả xe máy để hỗ trợ chuyển đồ vào bên trong

Ảnh Trần Cường

Người dân trong vùng cách ly P.Chương Dương chỉ cần ở nhà, lực lượng chức năng sẽ vận chuyển nhu yếu phẩm vào tận nơi

Ảnh Trần Cường

Những "chiến binh áo xanh" mướt mồ hôi vận chuyển hàng hoá cho người dân

Ảnh Trần Cường

Một phút giải lao của nữ thanh niên tình nguyện

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.