Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia

Văn Trình
Văn Trình
21/03/2024 22:32 GMT+7

Dù làm khách trên ‘chảo lửa’ Gelora Bung Karno ở vòng loại World Cup 2026 vào tối 21.3 nhưng đội tuyển Việt Nam chơi đầy tự tin trước Indonesia. Đáng tiếc, thầy trò HLV Troussier phải nhận thất bại 0-1 khi để Egy Maulana Vikri chọc thủng lưới ở đầu hiệp 2.

So với trận gặp Indonesia cách đây 2 tháng ở Asian Cup 2023, HLV Troussier có một vài sự thay đổi trong cách lựa chọn cầu thủ. Ông có sự phục vụ của một vài cựu binh chất lượng, điều này cần thiết khi đứng trước sức ép của hơn 77.000 CĐV của sân Gelora Bung Karno.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp một lần nữa khiến CĐV Việt Nam bất ngờ với cách bố trí đội hình xuất phát. Nguyễn Filip đẳng cấp, vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Thành Chung bất ngờ bị loại và ba trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài. Trong đó, Bùi Tiến Dũng có lần đầu đá chính dưới triều đại của HLV Troussier. 

Tuyến giữa để lại những nghi ngờ khi Quang Hải phải nhường "sân diễn" cho bộ 3 Hoàng Đức, Thái Sơn, Hùng Dũng. Trong khi đó, trên hàng công Tiến Linh - người xem là “khắc tinh” của bóng đá Indonesia lại dự bị. Ngoài ra, Văn Toàn cũng không có mặt. Thay vào đó, Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ được chọn và có lần đầu đá chính cho đội tuyển Việt Nam.

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 1.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam khác với nhiều dự đoán

THỤY AN

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 2.

Hàng dự bị chất lượng của đội tuyển Việt Nam

THỤY AN

Phía đối diện, HLV Shin Tae-yong cũng mang đến một số bất ngờ. Trong đó, thủ thành Nadeo Argawinata để lại nhiều tiếc nuối khi gặp chấn thương ngay buổi khởi động và bỏ lỡ trận đấu. Tiền vệ Marc Klok - cầu thủ đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa đội tuyển Indonesia cũng phải ngồi dự bị.

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 3.

Đội tuyển Indonesia cũng vắng một số vị trí quan trọng

THỤY AN

Dù chỉ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhưng hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia xứng đáng được xem là trận cầu tâm điểm ở lượt đấu thứ 3, đúng như nhận định của FIFA.

HLV Troussier cho thấy không ngẫu nhiên mà ông mang đến đội hình như vậy trước "Garuda" khi đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy bản lĩnh. Theo Sofascore, đội tuyển Việt Nam mới là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 và cầm bóng đến 64%. Trước sức ép cực lớn của CĐV đội chủ nhà, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin cầm bóng và gần như chiếm lĩnh không gian giữa sân. Hoàng Đức, Thái Sơn chứng tỏa sự tự tin và tạo ra nhiều đường chuyền hợp lý.

Trên hàng công, Nhâm Mạnh Dũng cũng tích cực di chuyển và khiến trung vệ nhập tịch Justin Hubner phải vất vả theo kèm. Song song đó, Xuân Mạnh thường xuyên dâng cao, phối hợp với sự cơ động của Đình Bắc, mang đến nhiều tình huống nguy hiểm. 

Đáng tiếc, sự kết nối ở những thời khắc quan trọng của hàng công đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 không được tốt. Chính vì vậy, những đường lên bóng của chúng ta thường bị hậu vệ của đối phương ngăn chặn một cách dễ dàng.

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 4.

Xuân Mạnh có nhiều tình huống leo biên trong hiệp 1

THỤY AN

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 5.

Hoàng Đức có màn trình diễn tốt trong hiệp 1

THỤY AN

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 6.

Nhâm Mạnh Dũng cũng tự tin trong lần đầu đá chính

PHÚC THẮNG

Chơi trên sân nhà nhưng đội tuyển Indonesia cũng tỏ ra thận trọng. Cách nhập cuộc của thầy trò HLV Shin Tae-yong không khác gì Asian Cup 2023. Đội tuyển "Xứ vạn đảo" chủ động nhường thế trận và chỉ chờ những tình huống phản công nhanh. Vì thế, sức ép với hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 là không lớn. Mãi đến cuối hiệp 1, Rafael Struick mới giúp đội tuyển Indonesia có pha dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên, bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Nguyễn Filip. 

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 7.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) cũng bế tắc trong hiệp 1

PHÚC THẮNG

Sau màn trình diễn mờ nhạt trong hiệp 1, HLV Shin Tae-yong bắt đầu mang đến nhiều sự thay đổi ở đầu hiệp 2. Egy Maulana Vikri và đặc biệt là Pratama Arhan - hậu vệ cánh có sở trường ném biên cực mạnh được tung vào sân. Chỉ cần 7 phút có mặt, bộ đôi này đã mang đến "đặc sản" bóng đá Indonesia, mở tỷ số trận đấu.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bị động trong tình huống ném biên của Pratama Arhan. Đầu tiên, Phan Tuấn Tài không đoán đúng điểm rơi của bóng, kéo theo tình huống giật mình của Minh Trọng. Egy Maulana Vikri được "tặng quà", đối mặt với thủ thành Nguyễn Filip ở khoảng cách quá gần và tiền đạo số 10 không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này.

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 8.

Egy Maulana Vikri mở tỷ số trận đấu

THỤY AN

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 9.

Màn ăn mừng cảm xúc của Egy Maulana Vikri và các đồng đội

THỤY AN

Nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam buộc phải chơi tấn công. Tuy nhiên, việc mặt sân Gelora Bung Karno không thật sự tốt đã ảnh hưởng nhiều đến những pha đột phá, phối hợp của các cầu thủ áo trắng.

HLV Troussier cũng thực hiện nhiều sự thay đổi khi những cầu thủ có thiên hướng tấn công là Tiến Linh, Văn Thanh, Tấn Tài vào sân. Cơ hội cũng đến với đội tuyển Việt Nam nhưng hàng thủ của đội tuyển Indonesia đã có ngày thi đấu quá tốt. Đáng tiếc nhất là ở phút 78 khi Tấn Tài có pha xâm nhập và đánh đầu bất ngờ nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Việc đẩy cao đội hình cũng khiến đội tuyển Việt Nam lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Filip, lưới của đội tuyển Việt Nam đã lần thứ 2 rung lên.

Nhập cuộc thăng hoa, đội tuyển Việt Nam vẫn thua vì 'đặc sản' của Indonesia- Ảnh 10.

Văn Thanh (phải) được chơi cao hơn so với thường lệ

THỤY AN

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Indonesia và chính thức đánh mất vị trí thứ 2 ở bảng F vào tay đối thủ. “Những chiến binh sao vàng” có 3 điểm trong khi đội tuyển Indonesia có 4 điểm. Đội dẫn đầu vẫn là đội tuyển Iraq với 6 điểm nhưng chỉ mới thi đấu 2 trận. 

Ngày 26.3, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chạm trán Indonesia trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Mục tiêu của HLV Troussier và các học trò chắc chắn là một chiến thắng để đòi lại “món nợ” cũng như vị trí nhì bảng từ tay của đối thủ.

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.