Nhặt được túi xách ở biển Đà Nẵng, người dân địa phương tìm du khách trả lại

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/04/2024 13:51 GMT+7

Nữ du khách Hà Nội đi biển Đà Nẵng, khi quay về khách sạn mới phát hiện đánh rơi túi xách ở bãi cát, rất may một người dân địa phương nhặt được và mang đến cơ quan công an nhờ tìm khổ chủ.

Ngày 29.4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết du khách Hà Nội đánh rơi túi xách có điện thoại iPhone 13 mini ở biển Đà Nẵng đã được người dân địa phương nhặt được và trả lại.

Du khách đánh rơi túi xách

Trước đó, chiều 26.4, chị Nguyễn Ngọc Khánh Diệp (29 tuổi, ngụ thôn Trung Hà, xã Thái Hoa, H.Ba Vì, Hà Nội) rời khách sạn The Glamour (269 Trần Hưng Đạo, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) xuống bãi tắm Mân Thái (đường Võ Nguyên Giáp, P.Mân Thái).

Đến tối cùng ngày, khi quay về khách sạn, chị mới phát hiện đã đánh rơi 1 túi xách màu nâu, bên trong có điện thoại iPhone 13 mini, 1 tai nghe, 1 cục sạc, 2 viên pin, 520.000 đồng tiền mặt cùng một số tư trang khác.

Nữ du khách nhận lại tài sản và cảm ơn anh Nguyễn Xuân Sỹ cùng Công an P.Mân Thái

Nữ du khách nhận lại tài sản và cảm ơn anh Nguyễn Xuân Sỹ cùng Công an P.Mân Thái

NGUYỄN TÚ

Rất may, lúc đó anh Nguyễn Xuân Sỹ (32 tuổi, ngụ tổ 10 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) đã nhặt được túi xách ở bãi biển và mang đến Công an P.Mân Thái giao nộp.

Tiếp nhận túi xách và tin báo, Công an P.Mân Thái xác minh, liên hệ khách sạn nơi nữ du khách Diệp lưu trú để mời đến trụ sở công an phường, tiến hành các thủ tục bàn giao tài sản.

Chị Diệp đã viết thư cảm ơn anh Nguyễn Xuân Sỹ và Công an P.Mân Thái đã hỗ trợ chị tìm lại túi xách.

Tham quan Bà Nà Hills, thất lạc camera

Trong ngày 28.4, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) làm thủ tục bàn giao tài sản cho thuyền viên Ronald Tayag (quốc tịch Philippines) của tàu Azamara Journey (quốc tịch Bahamas).

Trước đó, ngày 5.3, tàu Azamara Journey từ cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) đưa khách du lịch tàu biển cập cảng Tiên Sa. Thuyền viên Ronald đi tham quan Khu du lịch Bà Nà Hills (TP.Đà Nẵng) và thất lạc 1 máy camera cầm tay nhãn hiệu DJI trị giá 15 triệu đồng.

Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa bàn giao camera cho thuyền viên ngày 28.4

Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa bàn giao camera cho thuyền viên ngày 28.4

NGUYỄN TÚ

Sau đó, thuyền viên báo cáo sự việc với Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa để nhờ tìm lại tài sản. Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã liên hệ và đến Khu du lịch Bà Nà Hills xác minh, tìm thấy camera của thuyền viên Ronald Tayag.

Tuy nhiên, lúc này tàu Azamara Journey đã rời TP.Đà Nẵng để tiếp tục hành trình. Lực lượng biên phòng đã giữ liên lạc với thuyền viên và ngày 28.4, khi tàu Azamara Journey đưa 1.000 du khách Mỹ, Anh đến cảng Tiên Sa, Trạm biên phòng cửa khẩu cảng đã làm thủ tục bàn giao camera cho thuyền viên Ronald.

"Tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình hỗ trợ của các cán bộ Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa giúp tôi tìm lại tài sản. Hành động đẹp của đơn vị đã để lại ấn tượng sâu sắc với cá nhân tôi về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam", ông Ronald Tayag bày tỏ.

Ngoài ra, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 26.4, lực lượng sân bay Đà Nẵng đã tìm thấy và bàn giao cho hành khách L.D.T (53 tuổi, ngụ thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, H.Yên Mỹ, Hưng Yên) 318 triệu đồng trong túi xách ông này bỏ quên trên xe đẩy hành lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.