• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nhặt được ví có vàng, tiền, người bán cháo trước cổng bệnh viện đăng Facebook tìm người đánh rơi

Nguyễn Phúc
nguyenphuctn@gmail.com
02/12/2022 14:59 GMT+7

Nhặt được chiếc ví chứa số tiền, vàng trị giá hơn 43 triệu đồng, người đàn ông bán cháo trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tìm cách trả tài sản cho người đánh rơi.

Trưa 2.12, anh Hoàng Đình Thuận (36 tuổi, trú tại khu phố Tân Vĩnh, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị, làm nghề bán cháo) đã trao trả lại chiếc ví có tài sản giá trị lớn cho bà Hoàng Thị Quýt (57 tuổi, trú tại thôn 9, xã Triệu Vân, H.Triệu Phong, Quảng Trị).

Bà Quýt đến nhận lại số vàng, tiền

Thanh lộc

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi đưa cháo vào bệnh viện, anh Thuận nhặt được chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân, 1 chiếc lắc tay, 1 dây chuyền vàng và khoảng 3,5 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị khoảng trên 43 triệu đồng).

Anh Thuận đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân để tìm chủ nhân của chiếc ví. Khoảng 20 phút sau, bà Quýt đến cửa tiệm của anh xin nhận lại sau khi mô tả đúng các tài sản có bên trong cũng như nhận diện chiếc ví.

Bà Quýt cho biết, trong lúc đến bệnh viện để chăm em gái đang bị sốt, bà có ghé quán ăn gần bệnh viện để ăn sáng.

Bà Quýt kể lại: “Ngoài trời thì mưa, tôi vội vào viện với em gái nên không biết đánh rơi chiếc ví chứa tiền, vàng lúc nào. Khi tôi vào đến phòng bệnh, kiểm tra lại thì không thấy chiếc ví, lúc đó mới tá hỏa đi tìm. Nhận lại chiếc ví từ Thuận, tôi rất biết ơn cậu ấy. Tôi có xin hậu tạ một ít nhưng cậu ấy không nhận".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.