Nhật Kim Anh nói gì về kẻ trộm 100 cây vàng bị đề nghị 20 năm tù?

29/04/2022 19:25 GMT+7

Sau gần 3 năm, vụ trộm đột nhập và ‘cuỗm’ sạch tài sản gần 5 tỉ đồng của Nhật Kim Anh đã được đưa ra xét xử. Chia sẻ với Thanh Niên , nữ ca sĩ lên tiếng về khung hình phạt của các bị cáo cũng như trải lòng về khoảng thời gian chật vật xoay xở khi bị trộm.

Ngày 27.4, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nhật Kim Anh và một số nạn nhân bị trộm đột nhập nhà và lấy cắp tài sản. Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng (cùng 37 tuổi, quê Ninh Bình) và Trần Thị Nhã Trang (36 tuổi, quê Quảng Ngãi). Trong đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Sơn và Thăng khung hình phạt 12-20 năm tù. Riêng bị cáo Trang bị đề nghị hình phạt 5-6 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhật Kim Anh mong hai đối tượng trộm tài sản của cô nhận được sự khoan hồng của pháp luật

FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Nhật Kim Anh bày tỏ tiếc nuối về hành động nông nỗi của các bị cáo dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Về chuyện bồi thường, nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng vấn đề vì “tiền bạc chỉ là vật ngoài thân”. Tuy nhiên, giọng ca Lâu đài cát cho biết sở dĩ khung hình phạt dành cho hai bị cáo khá nặng là vì các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm, không chỉ riêng trường hợp của cô.

Nhật Kim Anh nói: "Với tôi, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, mất rồi thì thôi, hoan hỉ cho qua. Tôi may mắn còn sức khỏe, có thể làm lại mọi thứ. Do tôi theo Phật giáo nên luôn suy nghĩ tích cực, xem như “của đi thay người”. Tôi chỉ thấy tiếc và buồn vì chỉ một phút sai lầm, nông nỗi mà các bị cáo đã phải vướng vòng lao lý. Nhưng công tâm mà nói, dù những bị hại là người giàu có hay không thì số tài sản bị trộm hoàn toàn là do công sức, mồ hôi nước mắt của họ làm ra. Với một số cô chú lớn tuổi, họ tích trữ tài sản cả đời để lo cho tương lai ăn học của con cái nhưng đột ngột bị người khác lấy tiêu xài, ăn chơi thì không công bằng với họ”.

Ngày 26.1.2021, Nhật Kim Anh và một số bị hại đến dự phiên tòa xét xử hai nghi can đột nhập nhà cô trộm tài sản hồi tháng 7.2019. Tuy nhiên, thời điểm này, nữ ca sĩ thất thểu ra về vì phiên tòa bị hoãn đột xuất

Đăng Bách

Dù vậy, Nhật Kim Anh cũng mong hai bị cáo nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cô tâm sự: "Với tôi, tôi mong các bị cáo bị phạt ở một mức độ nào đó để răn đe, buộc họ phải tự suy ngẫm và hối lỗi về hành động của mình. Để sau này, khi ra trại, họ còn trở về cuộc sống bình thường và làm điều có ích cho xã hội. Vụ trộm của tôi cũng xảy ra 3 năm rồi, tức là họ đã ở tù được 3 năm. Bây giờ, bắt họ ở thêm từ 12-20 năm nữa thì hơi nặng vì đó là cả nửa đời người".

Ngoài chịu thiệt hại về tài sản, giọng ca Đoạn đường vắng cũng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng nhiều về mặt tinh thần. "Vụ việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi bị sốc. Bao nhiêu tài sản tôi tích góp bỗng “không cánh mà bay”. Tất cả đều là mồ hôi nước mắt mình dành dụm chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Lúc đó, tôi rất hoảng vì mình phải tìm cách xoay xở tiền bạc, quán xuyến công việc kinh doanh sau sự cố”, cô chia sẻ.

Nhật Kim Anh từng suy sụp khi bị mất một số tiền quá lớn

FBNV

Theo cáo trạng, ngày 14.7.2019, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về TP.HCM, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Về đến nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì toàn bộ số tài sản trong két sắt đã bị mất. Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị mất trị giá khoảng 5 tỉ đồng, bao gồm: 100 cây vàng, 4 nhẫn hột xoàn và 500 triệu đồng tiền mặt cùng với một số vòng vàng, trang sức khác… Đúng 3 tháng điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã bắt được nghi phạm đột nhập vào nhà nữ ca sĩ. Sau khi điều tra và đấu tranh, hai nghi phạm đã nhận tội và hoàn trả lại 60 cây vàng cho Nhật Kim Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.