Nhật Kim Anh: Tôi chủ động xin thua để con không chịu tổn thương

03/11/2022 10:53 GMT+7

'Sau cuộc điện thoại định mệnh, cả tôi và anh Lộc ngồi lại nói chuyện với nhau và không kiện tụng gì nữa. Tôi chủ động xin thua để con không chịu tổn thương', Nhật Kim Anh bày tỏ.

Nhật Kim Anh thoải mái chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ sau ồn ào và cuộc sống hiện tại ở tuổi U.40

nvcc

Không có tham vọng phải nổi tiếng hơn

* Xin chào Nhật Kim Anh! Chị có thể chia sẻ một chút về lý do đầu tư hoành tráng cho MV Hoa sương vừa ra mắt?

- Nhật Kim Anh: Tôi là người rất đam mê âm nhạc và điện ảnh nên rất thích đầu tư cho những gì mình đam mê. Cổ trang là một trong những chủ đề tôi thích. Từ thời xưa tôi đã muốn thực hiện một MV cổ trang có sự đầu tư chỉn chu. Đó cũng là lý do tôi dành nhiều tâm huyết và đầu tư cho MV này. Trước đây, thời mới vào nghề thì chắc chắn tôi sẽ mong mỏi nhiều điều. Đến hiện tại tôi không kỳ vọng bài hát sẽ hot hoặc để mình nổi tiếng hơn. Tôi chỉ cố gắng hết sức để mình có một MV chất lượng, bài hát hay, âm thanh tốt để gửi đến khán giả sản phẩm tốt nhất thôi.

* Tự đánh giá, Nhật Kim Anh nghĩ độ nổi tiếng của mình sẽ ở mức nào?

- Với tôi là mức nằm trong lòng khán giả. Không phải là một Nhật Kim Anh quá hot nhưng cũng không phải là cái tên không ai biết đến. Nhắc đến tên Nhật Kim Anh, khán giả đều biết những bài hát, những bộ phim tôi tham gia thì đó đã là điều tôi hạnh phúc.

Với tôi, nghệ thuật là cái nôi và cũng là nồi cơm nuôi nấng mình từ trước đến bây giờ. Tôi vừa được sống trong công việc mình đam mê, vừa kiếm tiền được thì còn gì bằng. Tôi thấy như vậy là đủ và đã toại nguyện rồi.

Hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của Nhật Kim Anh trong MV Hoa sương

nvcc

* Cuộc sống hiện tại của chị có đang hạnh phúc không?

- Đến thời điểm này, tôi thấy mình hạnh phúc. Dĩ nhiên trong cuộc sống của ai cũng vậy, sẽ không bao giờ mọi thứ đều tròn trịa mà lúc nào cũng có điểm khuyết. Nhưng với tôi, điểm khuyết đó cũng không là vấn đề. Mình cứ sống theo năng lượng tích cực. Dù trong lòng mình không vui nhưng tôi vẫn cố gắng lạc quan.

* Trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, Nhật Kim Anh có thấy câu “hồng nhan bạc phận” đúng với mình?

- Tôi nghĩ là đúng. Ở tuổi 39, tôi đã trải qua quá nhiều thăng trầm và biến cố. Nhưng chuyện đã qua thì mình không nhắc lại, bởi chỉ thêm buồn và đau đầu. Trước đây, khi suy nghĩ tiêu cực, tôi nhận ra nó lại càng đem đến cho mình những điều xui rủi. Thậm chí làm cho mình già đi, mệt mỏi. Chính vì thế, hiện tại tôi sẽ cho những chuyện buồn vào dĩ vãng và nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi. Biến cố đến rồi sẽ đi, quan trọng là mình có mạnh mẽ vượt qua được hay không.

Người đẹp cho rằng chính sự nỗ lực và cầu toàn đến mức tuyệt đối là yếu tố giúp cô được khán giả yêu mến

nvcc

Con trai vui vẻ là hạnh phúc của tôi

* Vừa đi hát, đóng phim và còn công việc kinh doanh, chị cân bằng thời gian như thế nào cho bản thân và lo cho con trai?

- Hiện tại công việc của tôi sẽ tập trung vào thứ hai đến thứ sáu, con trai tôi cũng học như vậy. Hai ngày cuối tuần, tôi sẽ dành cho con. Dù có làm phim hay bận gì tôi cũng sẽ cố gắng thứ bảy hoặc chủ nhật để về với con. Tôi cũng nói chuyện với gia đình anh Lộc, hai bên sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho nhau phù hợp. Mỗi khi về tôi sẽ chở bé đi chơi, đi ăn uống. Những lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ gọi điện trò chuyện với con, có thời gian thì hai bên sẽ sắp xếp để đi du lịch với nhau. Đó cũng là một nguồn năng lượng tích cực của tôi ở hiện tại. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy được tôi đã thay đổi rất nhiều, từ sự trẻ trung, vui tươi như bây giờ.

Nhật Kim Anh tiết lộ mối quan hệ của cô và chồng cũ Bửu Lộc đã hòa thuận, vui vẻ để cùng chăm sóc con

nvcc

* Điều gì giúp chị và chồng có thể hòa thuận trở lại sau thời gian dài mâu thuẫn vì tranh giành quyền nuôi con?

- Sau cuộc điện thoại định mệnh giữa tôi, con và anh Lộc. Trong một lần tôi gọi điện cho con, tôi và anh Lộc có nói về chuyện học hành của con rồi có đôi câu lớn tiếng. Khi ấy, con trai đã hét lên rằng: "Ba mẹ đừng giành con nữa, con mệt lắm rồi". Câu nói đó của con khiến cả hai chúng tôi thức tỉnh. Sau đó cả tôi và anh Lộc ngồi lại nói chuyện với nhau và không kiện tụng gì nữa. Tôi chủ động xin thua để con không chịu tổn thương nữa.

Tại sao chúng ta cứ phải ích kỷ để rồi người tổn thương nhất chính là con. Chúng ta không phải giành con về bên mình để yêu thương chăm sóc mà đang làm tổn thương con. Đó là điều mà tôi không hề muốn, từ trước đó tôi cũng không muốn. Từ mấy năm về trước, tôi đã muốn đàm phán trong yên bình rồi, lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quý. Bây giờ thì tôi đã đạt được điều mà mình mong muốn, đó là cho con được sự yêu thương, lúc nào cũng vui và hạnh phúc. Dù con ở bên ba hay bên mẹ thì con đều sẽ vui. Tôi nghĩ điều đó rất văn minh.

* Thời gian qua, chị cũng thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng chồng cũ, gia đình đi du lịch cùng nhau. Cả hai có sự gượng gạo hay khó xử mỗi khi gặp nhau không?

- Hiện tại cả tôi và anh Lộc đều bình thường. Trước đây lúc còn căng thẳng thì khó chịu lắm, nhưng sau này khi ngồi lại với nhau thì cả hai đã thoải mái hơn. Ba mẹ anh Lộc cũng rất văn minh. Như mọi người thấy, trong tiệc sinh nhật của con thì ai cũng vui vẻ. Đó là điều mà tôi rất hạnh phúc. Hiện giờ thì bé đang rất an ổn và thoải mái ở Cần Thơ nên tôi để con sống ở đó. Còn trong tương lai, nếu gia đình anh Lộc và bé muốn sống ở TP.HCM để học tập tốt hơn thì lúc đó mình mới tính. Thôi thì mọi thứ cứ để như vậy là tốt, mình cứ giành qua giành lại mệt lắm.

* Có bao giờ bé thắc mắc với chị vì sao bố mẹ không sống cùng nhau không?

- Bé cũng hiểu mà. Có những đứa bé chúng ta sẽ không biết được trong đầu nó đang nghĩ gì đâu. Đôi lúc con còn thốt ra những câu khiến mình phải bất ngờ đấy. Cả tôi và anh Lộc cũng có nói với con, rằng mẹ bận việc đi làm xa. Mình sẽ có những câu chia sẻ với bé, đó là cách để chống chế sao cho bé ít buồn nhất. Tuy rằng 7,8 tuổi nhưng bé hiểu hết.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân ích kỷ khi cố tranh giành khiến con trai bị tổn thương

nvcc

* Nhưng chắc hẳn sẽ có đôi lúc hai mẹ con sẽ nhớ và buồn lắm bởi thời gian gặp nhau không nhiều?

- Đúng rồi. Trước đây, lúc cả hai còn căng thẳng, có lần con ôm tôi và nói rằng con mơ thấy mẹ, thấy mẹ về chở con đi chơi. Tôi nghe mà xót xa lắm và đó là động lực để tôi muốn đưa con về sống với mình. Nhưng rồi sau đó thì tôi dẹp bỏ hết bởi đó cũng chỉ là ích kỷ mà mình mong muốn thôi. Điều mong muốn của con không phải là như vậy, con chỉ muốn có đầy đủ cha mẹ thôi. Và bây giờ khi chúng ta không thể đồng hành cùng nhau được thì chúng ta hãy đồng hành cùng con, làm những gì tốt nhất cho con.

Hy vọng sẽ có ngày công khai người yêu với khán giả

* Còn về chuyện tình cảm cá nhân của chị thì sao? Chị đã nghĩ đến chuyện mở lòng để tìm cho mình hạnh phúc mới chưa?

- Là phụ nữ thì ai cũng muốn có người để che chở, có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mình yếu đuối và mệt mỏi. Không phải mình muốn là được mà quan trọng là phải có duyên với nhau. Có rất nhiều người đâu phải người ta không muốn mở lòng mà do duyên chưa đến, hoặc đối tượng tìm đến không phù hợp với mình. Tôi nghĩ cứ từ từ, một khi duyên ập đến rồi thì có trốn cũng không được. Cái gì cũng vậy, phải có duyên có nợ thì mới đến với nhau.

* Vì sao dù vướng nhiều tin đồn tình cảm nhưng Nhật Kim Anh vẫn không đính chính hay bận tâm đến nó?

- Như đã nói, tôi là người sống rất tích cực và không quan tâm nhiều đến những suy nghĩ, bàn luận của người khác. Mình là nghệ sĩ, là người của công chúng thì phải chấp nhận hai chiều dư luận, được hoặc bị công chúng phán xét. Tôi chấp nhận mà, tại sao mình phải đính chính làm gì. Mình yêu ai, quen ai là chuyện của mình, miễn là mình không trái pháp luật, không trái luân thường đạo lý. Một ngày nào đó tôi báo hỷ thì mọi người sẽ biết người đó là ai. Còn bây giờ ai nói gì nói, cứ thoải mái đồn đoán đi. Mọi người cứ đồn đi, tới lúc tôi cưới lại "té ghế" vì là một người không phải như mọi người đồn.

Nhật Kim Anh khẳng định cô không đặt nặng chuyện nửa kia phải giàu có hay thành đạt, miễn là cả hai phù hợp và người đó yêu thương mình thật lòng

nvcc

* Hình mẫu người đàn ông thế nào sẽ được Nhật Kim Anh chọn để làm bạn đời tương lai của mình?

- Tôi nghĩ đó sẽ là người luôn bên cạnh và yêu thương mình, đó là điều mà tôi đang rất cần. Bởi tôi là người sống độc lập, chỉ có duy nhất một bạn quản lý lo lắng và chăm lo cho mình. Hy vọng người yêu sau này sẽ quan tâm, chăm sóc cho tôi hơn bạn quản lý. Điều quan trọng nhất ở người ấy là sự tin tưởng và chung thủy thì mới sống dài lâu được. Còn về giao diện bên ngoài thì mình không nói trước được đâu. Vì đôi khi mình đặt hình mẫu ngoại hình phải thế này hay thế kia nhưng duyên đến với mình lại là một người hoàn toàn không đúng với mình suy nghĩ thì sao. Bản thân tôi vẫn mong một người có thể xứng đáng với mình. Bởi cũng rất lâu rồi, tôi chưa có ai để công khai với khán giả. Hy vọng sẽ có một ngày tôi giới thiệu với khán giả rằng đây là người yêu hoặc đây là chồng mình. Phụ nữ thì luôn thích mình là con mèo, một người nhỏ bé trong vòng tay người đàn ông. Tôi đã gồng mình làm đàn ông nhiều năm nay rồi nên điều tôi muốn là được che chở, được nũng nịu bên người ấy. Tôi rất sợ chuyện công khai hạnh phúc rồi vài bữa lại chia tay. Chính vì thế, khi quen nhau tôi xác định phải đi đường dài thì mới công khai. Còn nếu chưa xác định, mình cứ thầm lặng thôi, từ từ mới biết chúng ta có thật sự phù hợp với nhau hay không.

* Với một nghệ sĩ nổi tiếng và thành công, Nhật Kim Anh có đặt nặng vấn đề người đó phải "môn đăng hộ đối" với mình không?

- Tôi thì không đặt nặng vấn đề phải môn đăng hộ đối. Quan trọng là người đó có phù hợp với mình hay không. Bởi tôi cũng là người từ lúc ăn khoai mì độn cơm để được như bây giờ, nói đúng là no ấm, đầy đủ một chút. Nếu nói về giàu thì tôi không giàu đâu, vì trong giới nghệ sĩ nhiều người giàu ngầm lắm. Còn nếu nói về vấn đề địa vị và tiền bạc, chuyện chênh lệch giữa hai người cũng đã xảy ra rất nhiều trong xã hội. Quan trọng người phụ nữ thành đạt đó có cân bằng được để phù hợp với người đàn ông đó hay không. Bên cạnh đó, mình cũng phải làm "công tác tư tưởng" với người đàn ông của mình để không xảy ra trường hợp "vợ chúa chồng tôi". Bởi nếu người đàn ông chịu đựng thì sẽ không thể có hạnh phúc dài lâu được. Dĩ nhiên mình cũng muốn người đàn ông bên cạnh giỏi giang, thành đạt để mình không phải lo gì cả. Nhưng làm sao mình biết được người đàn ông đến với mình sẽ như thế nào. Tự mình phải biết cân đối làm sao cho phù hợp và có thể đi với nhau đường dài.

Sao phim Tiếng sét trong mưa bày tỏ cô luôn biết đủ và hạnh phúc với mọi thứ ở hiện tại

nvcc

* Xin cảm ơn Nhật Kim Anh về những chia sẻ và chúc chị luôn hạnh phúc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.