Nhật Kim Anh: 'Vai diễn sau phải đủ sức nặng và sức hút hơn'

11/10/2021 10:28 GMT+7

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hạnh trong Lưới trời, Nhật Kim Anh mong muốn vai diễn đủ sức hút để người xem phải dõi theo từng tập phim và đủ sức nặng để thử thách mình vượt qua cái bóng của nhân vật trước.

Diễn viên Nhật Kim Anh cho rằng, đạo diễn Phương Điền đã xây dựng nhân vật Hạnh trong Lưới trời rất chuẩn xác bởi hơn ai hết, cô thấu hiểu nỗi đau của Hạnh khi từng bị lừa dối trong tình cảm...

Lưới trời (80 tập, đạo diễn Nguyễn Phương Điền) đang phát trên THVL1 thứ 2, 3 hằng tuần

đpcc

Chỉ mới vài tập phát sóng, nếu xem thoáng qua, khán giả sẽ nghĩ nhân vật Hạnh khá giống Thị Bình (của Tiếng sét trong mưa) mà Nhật Kim Anh từng thành công trước đó, với các chi tiết na ná như: cô gái chân quê, duyên may gặp gỡ thiếu gia, bi kịch tình yêu vì định kiến sang hèn… Nhưng tìm hiểu sâu hơn về vai diễn mới của Nhật Kim Anh sẽ thấy Hạnh là nhân vật cực nặng về tâm lý, đòi hỏi nữ diễn viên phải lột tả được những nỗi đau tột cùng về thể xác lẫn tâm hồn vì đánh mất danh dự, phẩm hạnh mà một người phụ nữ chân yếu tay mềm phải chịu đựng.

Khác với với Thị Bình được cậu ba Duy yêu thương và đưa từ vị trí nàng hầu lên làm vợ chính thức, Hạnh của Lưới trời bị chính người mình yêu thương tin tưởng lừa dối, biến cô thành người thứ ba mà cô không hề hay biết. Sự ích kỷ của Hoàng Hải (Trung Dũng) đã đẩy Hạnh lún sâu vào bi kịch kéo dài cả đời người...

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Út Hạnh (Nhật Kim Anh), là một cô gái nông thôn xinh đẹp, hiền lành. Khi biết chị dâu bày mưu hãm hại nhằm bán mình về làm dâu nhà giàu nên Hạnh lấy cớ xin lên Sài Gòn làm thợ may...

đpcc

Và tại Sài Gòn, tình yêu đến kéo theo nhiều sóng gió...

đpcc

Lưới trời là bộ phim tái hiện công phu bối cảnh miền Tây Nam bộ và Sài Gòn thập niên 1940 với cốt truyện kể về những bi kịch, toan tính kéo dài suốt hai thế hệ

đpcc

Về vai diễn này, Nhật Kim Anh chia sẻ cô rất đồng cảm bởi cũng từng là nạn nhân của một tình yêu ích kỷ: "Từng trải qua mối tình đầu đau đớn, bị chính người yêu biến mình thành người thứ ba mà không hề hay biết. Đến khi tôi phát hiện sự thật, tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe tải". Cô thổ lộ, chuyện đã qua rất lâu nhưng đến nay mới dám kể và một lần nữa đối mặt vì đó là cơn ác mộng kinh hoàng.

Theo Nhật Kim Anh, "người phụ nữ bình thường sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời, còn Út Hạnh trong Lưới trời đang mang bầu lại phát hiện sự thật bẽ bàng, bị đánh ghen, bị dìm xuống bùn nhơ..., làm sao cô ấy chịu nổi". Nữ diễn viên nhìn nhận, phụ nữ ở thời đại nào cũng có những mặt yếu đuối trong tình cảm, nhất là khi họ không phải kiểu người thủ đoạn, bất chấp thì va vấp trong tình yêu dễ làm họ suy sụp, nghĩ quẩn. "Không phải phụ nữ nào cũng có được sự mạnh mẽ, bản lĩnh. Thực tế cuộc sống vẫn không ít trường hợp bị trầm cảm, rối loạn tâm thần sau khi chia tay bạn trai, hoặc tâm lý rất bất ổn phải tìm đến bác sĩ để điều trị một thời gian dài”, cô nói.

Nhật Kim Anh thẳng thắn: “Út Hạnh tay yếu chân mềm nên không trả thù được. Chứ tôi thì khác..."

đpcc

Từng trải và khá dày dạn kinh nghiệm sau những biến cố của cuộc đời, Nhật Kim Anh đang mang đến cho nhân vật Út Hạnh những cảm xúc chân thật. Cô cũng thừa nhận mình phải tiết chế sự mạnh mẽ, quyết liệt của Nhật Kim Anh trong cuộc sống để dịu dàng và yếu đuối đúng chất cô gái đôi mươi ở xã hội phong kiến. Cô cũng thẳng thắn bày tỏ: “Út Hạnh tay yếu chân mềm nên không trả thù được. Chứ tôi thì khác. Tôi sẽ sống sao cho kiêu hãnh, tạo dựng cơ ngơi sự nghiệp để người từng chà đạp tôi phải tiếc nuối vì không có được tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.