Nhiều binh sĩ Ukraine kiệt sức, trầm cảm, mong thấy hòa bình

Nhiều binh sĩ Ukraine kiệt sức, trầm cảm, mong thấy hòa bình

La Vi
La Vi
05/11/2023 15:05 GMT+7

Trong hơn 600 ngày, Ukraine vẫn tiếp tục đứng vững trong một cuộc xung đột mà nhiều chuyên gia từng cho rằng Kyiv sẽ thất thủ sau vài ngày. Đó là nhận định của bà Melinda Haring, một chuyên gia về Ukraine.

Bà Haring, một thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, nói rằng những người lính mà bà được nói chuyện ở Zaporizhzhia "cứng cỏi, sắt đá và đầy quyết tâm".

Tuy nhiên, bà nhận ra rằng "sau khi nói chuyện với họ hơn 5 phút, họ sẽ nói với bạn rằng họ đang rất thất vọng".

Theo bà Haring, một vấn đề lớn mà các binh sĩ Ukraine đang gặp phải là thiếu thời gian nghỉ ngơi. Các binh sĩ chỉ được nghỉ 30 ngày mỗi năm và mỗi lần chỉ được nghỉ tối đa 10 ngày. Điều đó có nghĩa là kể từ tháng 2.2022, hầu hết họ đều không được gặp gia đình và đó là lý do khiến họ căng thẳng.

Bà cho biết: "Rất nhiều binh sĩ Ukraine cảm thấy như không có sự đồng lòng ủng hộ của cả hậu phương. Có rất nhiều người ở Kyiv vẫn chụp ảnh tự sướng và ăn uống trong nhà hàng, trong khi một bộ phận nhỏ người Ukraine phải liều mạng [chiến đấu]".

"Đó là cảm giác chung. Có rất nhiều câu chuyện về ly hôn, gia đình ly tán, trầm cảm và nhiều trường hợp bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn", bà nói.

Bên cạnh đó, dù rất quyết tâm nhưng các binh lính Ukraine cũng khẳng định khó lòng tiếp tục đương đầu Nga "nếu không có sức mạnh không quân". Từ đó, họ bày tỏ cảm giác các đồng minh đang muốn Ukraine chiến đấu theo cách mà chính phương Tây sẽ không muốn áp dụng khi không có yểm trợ không quân.

Nga được cho là đã chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine cho dù nhìn chung vẫn chiếm ưu thế về không quân. Vào tháng 8, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng 120.000 quân Nga đã thiệt mạng và 180.000 người bị thương. Theo nguồn tin này, tổn thất phía Ukraine cũng rất lớn: khoảng 70.000 binh sĩ đã thiệt mạng và 120.000 người bị thương.

Bà Haring cho biết bà cảm nhận rõ ràng những tổn thất đó ở tiền tuyến. Những người sống sót sau các cuộc giao tranh đều mong muốn chiến sự sớm kết thúc - dù không phải bằng mọi giá.

Bà Haring nói: "Một điều khiến tôi ngạc nhiên là khi chúng ta vẫn đang tranh luận về câu hỏi 'Chiến thắng là gì?', thì khi trò chuyện với những người lính, họ chỉ muốn về nhà. Họ muốn hòa bình và trở về nhà".

Đó là phản ứng bình thường của con người trước cuộc đổ máu kéo dài một năm rưỡi. Tuy nhiên, bà Haring nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Nga để có hòa bình.

Chuyên gia nói rằng dù mệt mỏi, kiệt sức và muốn một cuộc sống bình thường, người Ukraine cũng không sẵn lòng từ bỏ đất đai và lãnh thổ của mình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.