Nhiều du khách chết và mất tích tại các đảo Hy Lạp trong tuần qua

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/06/2024 07:13 GMT+7

Một du khách Mỹ ngày 16.6 được phát hiện đã chết tại một bãi biển trên đảo Mathraki của Hy Lạp, diễn biến mới nhất trong loạt vụ việc người thiệt mạng và mất tích tại các hòn đảo du lịch của nước này.

Đài ABC News dẫn lời giới chức đảo Mathraki cho biết thi thể của công dân Mỹ được phát hiện vào lúc 13 giờ 30 (giờ địa phương). Nguyên nhân tử vong hiện chưa được tiết lộ.

Điều tra viên thông tin người đàn ông lần cuối được nhìn thấy vào ngày 11.6 tại quán rượu ở Mathraki, phía tây đảo Corfu. Ông đã ở cùng một người bạn người Mỹ gốc Hy Lạp. Người bạn đã báo cảnh sát sau khi về nhà vào ngày 13.6 và phát hiện cửa mở, điều hòa vẫn chạy nhưng không thấy nạn nhân người Mỹ cũng như giấy tờ tùy thân của ông.

Nhiều du khách chết và mất tích tại các đảo Hy Lạp trong tuần qua- Ảnh 1.

Du khách tắm biển tại đảo Corfu ở Hy Lạp năm 2022

REUTERS

Đây là lần thứ hai trong một tuần du khách Mỹ mất tích tại các đảo ở Hy Lạp. Các quan chức Hy Lạp cho biết ông Albert Calibet, cựu phó cảnh sát trưởng ở Mỹ, đã mất tích từ ngày 11.6 sau khi chuyến đi bộ đường dài. Bạn gái của ông Calibet cho hay cả hai vẫn liên lạc vào buổi sáng trước khi ông khởi hành. Quá trình tìm kiếm ông Calibet vẫn đang tiếp tục.

Vào ngày 15.6, thi thể của một du khách Hà Lan 74 tuổi đã được tìm thấy ở đảo Samos. Lực lượng chức năng đã sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm và phát hiện nạn nhân nằm tại một khe núi, cách nơi ông được nhìn thấy lần cuối 300 m. Một số nhân chứng kể rằng vị du khách Hà Lan đã gặp khó khăn trong chuyến đi bộ đường dài dưới cái nóng gay gắt ở Hy Lạp.

Trước đó một ngày, hai du khách Pháp (64 tuổi và 73 tuổi) được báo mất tích tại đảo Sikinos, sau khi rời khách sạn để gặp nhau, theo The Guardian.

Hôm 9.6, tiến sĩ Michael Mosley, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh, được phát hiện đã chết trên đảo Symi. Điều tra viên kết luận ông thiệt mạng vào ngày 5.6 sau khi đi bộ qua địa hình nhiều đất đá nguy hiểm.

Truyền thông cho hay một số trường hợp người chết hoặc mất tích trong các vụ việc trên đã quyết định đi bộ đường dài trong thời tiết nóng bức. Tuần trước, một số trường học và địa điểm du lịch Acropolis nổi tiếng ở thủ đô Athens của Hy Lạp đã đóng cửa trước cái nắng cực độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.