Nhiều phép màu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria 4 ngày sau động đất

10/02/2023 23:06 GMT+7

Nhiều em bé còn sống sót đã được tìm thấy dưới những đống đổ nát sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6.2.

Ngày 10.2, đội cứu hộ tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm được em bé sơ sinh Yagiz Ulas mới 10 ngày tuổi cùng người mẹ bên dưới một ngôi nhà bị sập. Theo Reuters, bé trai được quấn chăn giữ nhiệt và đưa đến trung tâm y tế dã chiến tại Samandag thuộc tỉnh Hatay. Người mẹ xanh xao nhợt nhạt nhưng vẫn còn ý thức, cũng được chuyển đi bằng cáng.

Cậu bé tên Poyraz được tìm thấy còn sống tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.2

Cậu bé tên Poyraz được tìm thấy còn sống tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.2

REUTERS

Theo Reuters, ít nhất 7 đứa trẻ được cứu trong ngày 10.2, giúp tiếp thêm động lực cho lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm. Những đội cứu hộ từ hàng chục nước đổ về Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời tiết giá lạnh, họ phải cố gắng dò tìm, lắng tai để mong nghe được những âm thanh yếu ớt có thể phát ra từ đống gạch vụn.

Giải cứu thần kỳ bé sơ sinh và mẹ bị chôn vùi 90 giờ sau động đất

Tại thị trấn Kahramanmaras, cách Samandag 200 km về phía bắc, các nhân viên cứu hộ cố chui vào một cái lỗ bên dưới tòa nhà bị sập để tìm một đưa trẻ. Đứa bé khóc và nước mắt làm lớp bụi trên mặt em quện lại. Sau khi dỗ dành, đội cứu hộ nhẹ nhàng lau mặt cho em, theo đoạn phim do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

Em bé tên Tanem (8 tuổi) được tìm thấy sau 101 giờ tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

Em bé tên Tanem (8 tuổi) được tìm thấy sau 101 giờ tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

REUTERS

Xa hơn về hướng đông, tại thành phố Diyarbakir, một cậu bé bị kẹt trong tòa nhà đổ sập chỉ lộ ra khuôn mặt. Đứa bé khóc thét vì sợ trong lúc đội cứu hộ cố gắng khoan vào lớp bê tông để đưa em ra vào sáng 10.2.

Sau khi mở được cái lỗ rộng ra, đội cứu hộ đặt mặt nạ ô xy lên mặt đứa bé và đưa em ra ngoài an toàn. Cậu bé và người mẹ được đưa ra sau 103 giờ mắc kẹt.

Bỏ quê vì xung đột, người tị nạn Syria bỏ mạng nơi đất khách vì động đất

Tại Syria, đội cứu hộ từ tổ chức White Helmets dùng tay không để đào những lớp thạch cao và xi măng vỡ vụn, làm lớp bụi dày bốc lên. Sau đó, họ tìm thấy một bé gái mặc bộ pyjama màu hồng còn sống sau 4 ngày.

Một đứa trẻ được cứu khỏi đống đổ nát tại Jandaris, Syria hôm 6.2

Một đứa trẻ được cứu khỏi đống đổ nát tại Jandaris, Syria hôm 6.2

REUTERS

Các nhân viên cứu hộ tranh thủ nghỉ lưng tại Jandaris, Syria ngày 10.2

Các nhân viên cứu hộ tranh thủ nghỉ lưng tại Jandaris, Syria ngày 10.2

REUTERS

Tại vùng do phe nổi dậy kiểm soát ở tây bắc Syria, lực lượng cứu hộ cứu sống cậu bé 6 tuổi từ đống đổ nát trong ngày 10.2.

Theo AFP, cậu bé Musa Hmedi gần như đã suy kiệt được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà trong tiếng reo hò của người dân. Cậu bé mặc chiếc áo khoác hồng, khuôn mặt bầm dập và được quấn băng gạc. Đội cứu hộ cho biết cậu bé đã vượt qua một cách thần kỳ vì hầu hết người sống sót chỉ được tìm thấy trong 3 ngày đầu từ khi thảm họa như vậy xảy ra. Hiện đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các thành viên còn lại trong gia đình Hmedi, sau khi thi thể anh trai cậu được đưa ra trước đó.

Hy vọng cứu người sống sót dần tan biến giữa hoang tàn hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Tính đến ngày 10.2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.2 thông báo số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên thành 19.388 người và 77.711 người khác bị thương. Số người thiệt mạng tại Syria là hơn 3.300 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.