Nhiều thế hệ đến tiễn biệt GS Hoàng Như Mai về nơi an nghỉ

01/10/2013 10:06 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.10, rất đông học trò, bạn bè... của giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai đã đến Nhà tang lễ thành phố để nhìn thầy lần cuối trước khi người thầy, vị giáo sư khả kính được đưa đi an táng.

(TNO) Sáng nay 1.10, rất đông học trò, bạn bè... của giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai đã đến Nhà tang lễ thành phố để nhìn thầy lần cuối trước khi người thầy, vị giáo sư khả kính được đưa đi an táng.


Dòng người lặng lẽ cúi chào tiễn biệt người thầy giáo đáng kính của nhiều thế hệ

Những người dự lễ đưa tiễn giáo sư về nơi an nghỉ cuối cùng có người tóc đã bạc phơ, có người tóc vẫn còn xanh. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong lễ đưa tiễn thầy.

Từng dòng người đi quanh linh cữu giáo sư, trước khi ông được đưa đi an táng tại Nghĩa trang thành phố (Q.Thủ Đức).

Giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai, sinh năm 1920, từ trần chiều 27.9, tại Bệnh viện 175. Ông là một nhà văn hóa lớn trong nhiều lĩnh vực.


Rất đông người thân, bạn bè, học trò đến tiễn đưa giáo sư Hoàng Như Mai


Di ảnh giáo sư Hoàng Như Mai


Con gái giáo sư Hoàng Như Mai không kìm được xúc động


Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM cúi đầu lần cuối trước linh cữu thầy


Nghệ sĩ Kim Cương tiếc thương nhà soạn kịch, diễn viên kịch, nhà nghiên cứu sân khấu Hoàng Như Mai


Một trong nhiều học trò lặng lẽ rơi nước mắt khi tiễn biệt thầy


Linh cữu giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai được đưa đi an táng tại Nghĩa trang thành phố

Hoàng Quyên
Ảnh: Độc Lập

>> Một người thầy lớn đã ra đi
>> Giáo sư Hoàng Như Mai từ trần
>> Thầy Hoàng Như Mai đọc thơ
>> Tôn vinh GS - Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai
>> Mừng thọ Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai
>> GS Hoàng Như Mai nói về cách dạy văn: Giáo viên phải như chùm pháo bông phát nhiều tia sáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.