Chuyện tử tế:

Nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, cô giáo nghèo quay lại với nghề

09/10/2024 07:26 GMT+7

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy (48 tuổi, ngụ xã Long Trị, TX.Long Mỹ, Hậu Giang) vượt qua bệnh tật hiểm nghèo và hạnh phúc khi được quay lại với nghề.

Thay đổi đến không ngờ

Một ngày đầu tháng 10.2024, chúng tôi đến thăm cô Nguyễn Thị Bích Thủy - nhân vật trong bài Hoàn cảnh khốn khó của một cô giáo, đăng trên Thanh Niên ngày 6.9.2022. Hoàn cảnh cô từng hết sức khó khăn khi bị suy tủy xương vô căn, biến chứng tiểu đường, tăng huyết áp, loạn nhịp tim. Bệnh khiến cơ thể cô sưng phù, nhiều hôm đau đớn tột cùng như đứng giữa lằn ranh sinh tử. Thời điểm này, chỗ ở đàng hoàng với cô cũng chẳng có, chỉ là căn chòi từng làm lò ấp vịt.

Nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, cô giáo nghèo quay lại với nghề- Ảnh 1.

Thời điểm cô Thủy bị suy tủy xương vô căn, biến chứng tiểu đường, tăng huyết áp, loạn nhịp tim nhưng không có tiền điều trị.

ẢNH: THANH DUY

Khác hẳn vẻ tiều tụy 2 năm trước, giờ đây cô Thủy đã thay đổi hoàn toàn. Người giáo viên từng nằm liệt giường nay đã đứng bình thường, nở nụ cười nhẹ nhõm. Thầy Nguyễn Ngọc Vẹn (47 tuổi, giáo viên Trường THCS Long Trị), chồng cô Thủy, bộc bạch: "Vợ chồng tôi dạy cùng một trường, có rất nhiều kỷ niệm. Vì vậy lúc bà bệnh, tinh thần tôi suy sụp, con gái nhỏ rất sợ mẹ mất. Có được hôm nay là phép màu, gia đình tôi biết ơn rất nhiều người, đặc biệt nhất là bạn đọc Báo Thanh Niên".

Dù đã khỏe nhưng nhớ lại lúc lâm bệnh, cô Thủy vẫn còn ám ảnh. Từ tháng 5 - 9.2022, ở nhà được ít ngày thì cô phải lên TP.Cần Thơ vô máu và tiểu cầu. Rất nhiều loại thuốc đặc trị đắt tiền phải mua ngoài do không được thanh toán bảo hiểm. Thậm chí, có lần điều trị cấp bách lên tới 96 triệu đồng, cả gia đình nghẹn ngào vì bế tắc. Tiền giúp đỡ của hàng xóm, đồng nghiệp, học sinh cũng theo những lần chạy chữa mà hết sạch. Kiệt lực vì bệnh tật, cô giáo có 25 năm tuổi nghề đành phải rời xa mái trường vì chẳng còn đủ sức đứng trên bục giảng.

Ân tình cao hơn núi

"Có những chuyến đi Cần Thơ khám bệnh trong túi chỉ còn hơn 1 triệu, cứ cầu mong đủ tiền thuốc. Sắp buông xuôi theo số phận thì tôi được Báo Thanh Niên chia sẻ hoàn cảnh. Bạn đọc của báo đã chung tay hỗ trợ với số tiền hơn 80 triệu đồng", cô Thủy xúc động kể lại. Theo cô Thủy, tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên là ân tình mà cô không bao giờ quên được. Nghĩa cử cao hơn núi này như giúp người sắp chết đuối vớ được cọc, giúp hồi sinh một mảnh đời khốn cùng. Nhờ số tiền này, cô có điều kiện đi chữa bệnh đúng lộ trình, đúng thời gian nên bệnh dần thuyên giảm. Từ việc thoát khỏi cửa tử, tái khám hằng tháng thì hiện nay 3 tháng cô mới phải đi một lần. Còn một phần tiền thì cô sửa sang lại căn nhà, lấy một ít bánh vặt về bán kiếm tiền và tạo niềm vui qua ngày.

Nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, cô giáo nghèo quay lại với nghề- Ảnh 2.

Nhờ số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ, cô Thủy có điều kiện vượt qua bệnh tật, thắp lại lửa nghề

ẢNH: THANH DUY

Càng ý nghĩa hơn khi cô Thủy được thắp lại lửa nghề. Cô đã trở lại với phấn trắng bảng đen. Phía trước căn nhà, cô bố trí thành lớp học. Tuy bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng có cả ti vi, loa để dạy đủ các kỹ năng tiếng Anh. Cô bùi ngùi: "Điều hạnh phúc nhất của giáo viên là mỗi ngày được dạy học, gặp gỡ các em học sinh thân yêu. Nhờ dạy học lại mà tinh thần tôi phấn khởi, rất có động lực vươn lên và được sống với đam mê sư phạm của mình".

Từ tháng 3.2023, cô Thủy mở lớp dạy thêm tiếng Anh tại nhà; hiện có 2 lớp với khoảng hơn 20 học sinh, mỗi lớp học 3 buổi/tuần xen kẽ sáng và chiều. Mức học phí 300.000 đồng/tháng, riêng những em khó khăn được miễn hoàn toàn. Một trong số đó là em Bùi Thị Bảo Ngọc (lớp 8A2, Trường THCS Long Trị), đang ở cùng bà nội do mẹ đã bỏ đi còn cha đang xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. "Dù cô không lấy tiền nhưng vẫn hết lòng chỉ dạy. Cô Thủy hiền hậu, gần gũi và thường khuyên em không được bỏ học. Bà em cũng quý cô nữa vì cô khó khăn nhưng vẫn nâng đỡ học sinh nghèo", Ngọc xúc động nói về sự tử tế của cô Thủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.