Những bạn trẻ Huế đi xuyên đêm ra miền Bắc giúp bà con, trả nghĩa ân tình

10/09/2024 10:05 GMT+7

Trong những toa tàu đặc biệt được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ miễn phí, 60 bạn trẻ gồm học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng đang sinh sống ở Huế nóng lòng góp chút sức mọn giúp miền Bắc sau bão Yagi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội phản ứng nhanh PUN 75 (TP.Huế) do anh Nguyễn Đình Anh Khoa làm trưởng nhóm, 60 bạn trẻ trong đó phần đông là sinh viên đã lên tàu ra miền Bắc chiều 9.9.

Phan Thế Vũ Công, sinh viên năm 3 khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Huế cho biết: "Em lớn lên ở Quảng Bình. Ở quê em hầu như năm nào cũng có bão lũ nên thấm thía những khó khăn của người dân miền Bắc ở thời điểm hiện tại".

Không có nhiều thời gian, Công và các bạn sinh viên khác chỉ kịp xếp vội vài bộ quần áo, gác lại các kế hoạch của năm học mới để lên đường. Cũng giống Công, các sinh viên lên đường với tinh thần tự nguyện, cống hiến sức trẻ và đáp lại sự giúp đỡ của đồng bào trong những đợt bão lũ trước đây.

15 giờ 30 phút ngày 9.9, tàu rời ga Huế hướng ra miền Bắc. Vi Bá Thiên, sinh viên năm 3 trường ĐH Sư phạm Huế quê ở Nghệ An khá bồi hồi. Cũng là người con miền Trung, quen với cảnh bão lũ hằng năm nhưng qua hình ảnh trên báo đài, Thiên cho biết: "Đợt này bão lớn, miền Bắc thiệt hại nhiều quá, em thấy rất xót xa". Và đó là lý do đơn giản, nhưng đủ lớn để Thiên đăng ký lên đường hỗ trợ bà con.

Chia sẻ lúc đêm muộn, khi chuyến tàu đến địa phận Đèo Ngang (thuộc tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh), anh Dương Đức Vinh, trưởng nhóm phụ trách nhóm bạn trẻ tình nguyện (trực thuộc hội PUN75) cảm thấy bồi hồi không kém. Anh chia sẻ mỗi năm ở miền Trung, nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế hay xảy ra bão lũ. Khi đó, nhiều đoàn từ thiện, cứu hộ từ khắp nơi đã đến, "ôm Huế vào lòng", giúp đỡ người dân.

Những bạn trẻ Huế đi xuyên đêm ra miền Bắc giúp bà con, trả nghĩa ân tình- Ảnh 1.

Mỗi người đều mang trong mình nhiệt huyết khó tả

NVCC

Với "tinh thần tương thân tương ái", chia sẻ khó khăn với bà con miền Bắc phải hứng chịu cơn bão lớn nên hội PUN75 đã huy động những người trẻ cùng lên đường hỗ trợ.

Anh Vinh cho biết, ngày 7.9, hội PUN75 phát động rộng rãi trên MXH và qua các kênh của các trường thuộc ĐH Huế. Tỉnh đoàn, tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế cũng đã cùng nhau kêu gọi chung tay.

"Khi phát đi lời kêu gọi, các bạn trẻ hưởng ứng, đăng ký đi rất nhiệt tình. Đợt này chúng tôi sẽ đến Hải Phòng, sau đó ra Quảng Ninh", anh Vinh cho biết.

22 giờ, các thành viên trên tàu chia sẻ câu chuyện với PV Báo Thanh Niên khi đang đến địa phận Đèo Ngang với tâm trạng hồ hởi, nhiệt huyết. Các bạn trẻ mỗi người đến từ một ngôi trường khác vẫn còn trò chuyện làm quen để sáng sớm đến nơi, mọi người có thể phối hợp công việc một cách nhịp nhàng.

Những bạn trẻ Huế đi xuyên đêm ra miền Bắc giúp bà con, trả nghĩa ân tình- Ảnh 2.

Các bạn trẻ được dặn dò trước giờ khởi hành

NVCC

Những bạn trẻ Huế đi xuyên đêm ra miền Bắc giúp bà con, trả nghĩa ân tình- Ảnh 3.

60 bạn trẻ có mặt trong hành trình này

NVCC

Anh Vinh cho biết khoảng hơn 5 giờ ngày 10.9 đến Hà Nội, sau đó chuyển sang tàu khác di chuyển đến Hải Phòng. Ở đây, nhóm bạn trẻ tình nguyện này sẽ phụ trách việc dọn dẹp cây cối, hỗ trợ các nhà bị tốc mái. Dự trù nhóm sẽ ở từ 5 – 6 ngày sẽ về, kết thúc đợt đầu tiên này. Tùy theo mức độ thiệt hại sẽ có lời kêu gọi tiếp theo với mục đích giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống thường ngày.

"Tinh thần bây giờ với chúng tôi rất cao, nhiệt tâm. Dù miền Bắc, Trung, Nam thì vẫn là người Việt Nam, chúng tôi cố gắng để mọi người cảm nhận được sự hỗ trợ hết lòng vì cơn bão lớn gây ra", anh Vinh chia sẻ.

Từ TP.Hải Phòng, anh Nguyễn Đình Anh Khoa sau khi tiền trạm, họp bàn kế hoạch hỗ trợ người dân với lãnh đạo địa phương đã ngẫu hứng sáng tác 2 câu thơ: "Trong khó khăn nhưng luôn thấy nụ cười/Tình thân thắm thiết Huế - Hải Phòng kết duyên".

Những hình ảnh xúc động trong bão lũ tại Thái Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.