Những 'bóng hồng' tiếp sức thí sinh đi thi

28/06/2024 18:58 GMT+7

Các nữ sinh tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay không những có một trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng mà còn có vẻ đẹp vô cùng xinh xắn và khả ái.

Lần đầu tiên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Hoàng Thanh Hương, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, chia sẻ: "Bản thân mình thấy rất vui khi tham gia chương trình này vì có thể hỗ trợ thí sinh trong những ngày thi tốt nghiệp THPT tự tin hơn. Đồng thời, còn giúp phụ huynh có thể thoải mái, yên tâm hơn".

Những 'bóng hồng' tiếp sức thí sinh đi thi- Ảnh 1.

Hoàng Thanh Hương

LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Thanh Hương kể: "Hôm qua 27.6, có một thí sinh đến gần sát giờ, mình đã hỗ trợ em ấy vào kịp giờ và đúng phòng thi để làm bài. Dù là hành động nhỏ thôi nhưng mình lại thấy vô cùng ý nghĩa".

Cũng tham gia Tiếp sức mùa thi năm nay, Trần Thị Như Ý, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: "Khi tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, nhìn thấy gương mặt lo lắng của các em học sinh mình cảm thấy rất thương vì bản thân cũng đã từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước đây, mình cũng mong được anh chị tình nguyện tiếp sức như thế này và bây giờ có cơ hội nên tham gia ngay. Sở dĩ mình không do dự khi tham gia hoạt động này là vì bản thân muốn ôn lại những kỷ niệm, cảm xúc khó quên của những ngày đi thi trước đây và cũng được các anh chị tiếp sức".

Những 'bóng hồng' tiếp sức thí sinh đi thi- Ảnh 2.

Trần Thị Như Ý

LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Như Ý kể: "Hôm qua, trước khi thí sinh vào thi, trời mưa rất to nên mình đã che dù đưa các bạn vào tận phòng thi. Mình cũng hỏi thăm và động viên thí sinh rất nhiều để các em có thể bình tĩnh hơn và làm bài thật tốt".

Mặc dù đã là sinh viên năm thứ 3, nhưng Lâm Bảo Nhi (Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở tại TP.HCM) mới có cơ hội lần đầu tiên tham gia Tiếp sức mùa thi. Nói về lý do không tham gia vào những lần trước, Bảo Nhi cho biết: "Những năm trước mình không tham gia được vì đăng ký trễ và cảm thấy rất tiếc. Lần này, mình đã rất quyết tâm, cố gắng làm bài kiểm tra thật tốt mới được tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Mình cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện rồi nhưng chưa tham gia các hoạt động được đi thực tế nhiều như thế này".

Những 'bóng hồng' tiếp sức thí sinh đi thi- Ảnh 3.

Lâm Bảo Nhi rạng ngời tham gia tiếp sức mùa thi

LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Theo Bảo Nhi, điều ý nghĩa nhất tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi là gặp gỡ được nhiều bạn bè, qua đó bản thân kết nối và tạo ra mạng lưới giúp đỡ rộng rãi hơn. Mặc dù các tình nguyện viên được gặp nói chuyện với nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng đã có nhiều chia sẻ và kết nối. "Nếu sau này thành công trong cuộc sống, mình sẽ tham gia tài trợ cho những chương trình ý nghĩa này", Bảo Nhi nói.

Kể về những hoạt động ý nghĩa trong chương trình, Bảo Nhi tâm sự: "Hôm qua, có một thí sinh quên mang theo bút, thước đến trường, mình liền đưa cho em ấy bộ dụng cụ học tập để vào thi một cách thuận lợi".

Những 'bóng hồng' tiếp sức thí sinh đi thi- Ảnh 4.

Nguyễn Thanh Nhựt Hiếu

LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Cũng tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi, Nguyễn Thanh Nhựt Hiếu, sinh viên của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, tỏ ra háo hức và xúc động khi nhìn thấy phụ huynh động viên con, em họ trước điểm thi. Nói về trải nghiệm lần này, Nhựt Hiếu chia sẻ: "Mình tham gia chương trình này vì muốn góp thêm "lửa" cho thí sinh để có tinh thần làm bài thi tốt hơn. Hôm nay, mình đã thức rất sớm để đến điểm trường giúp cho hoạt động tiếp sức được thuận lợi. Dù thời tiết hơi khó khăn nhưng mình cảm thấy rất vui vì làm được công việc ý nghĩa trong thời gian hè này.

Những 'bóng hồng' tiếp sức thí sinh đi thi- Ảnh 5.

Nguyễn Thị Bảo Châu

LƯU NGUYÊN PHƯƠNG

Cũng như bao bạn khác vì muốn hỗ trợ thí sinh có được tinh thần tốt nhất trong kỳ thi, Nguyễn Thị Bảo Châu, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, lần thứ hai tham gia chương trình này. Khi tham gia, Bảo Châu cũng có những suy nghĩ, hoài niệm của riêng mình. "Từ những ngày chuẩn bị cho đến hôm nay, mình đã có nhiều cảm xúc khó tả. Mình là người đã từng đi thi nên hiểu được tâm lý của thí sinh. Nhìn thí sinh lo lắng, mình cũng lo lắng theo. Bên cạnh đó, mình cũng có cảm giác tương tự như các bậc phụ huynh, kiểu ngóng chờ, không biết thí sinh có làm bài tốt không và vô cùng mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với các em".

Bảo Châu cũng chia sẻ thêm: "Mình đã tham gia lần thứ hai rồi. Và trong quãng đời sinh viên, mình thấy chương trình Tiếp sức mùa thi rất ý nghĩa. Sau này tốt nghiệp, nếu có cơ hội mình sẽ quay lại để tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.