Những bóng hồng trên tuyến đầu chống dịch

20/10/2021 06:12 GMT+7

Họ là những nữ y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên… không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, đã và đang ngày đêm có mặt trên tuyến đầu chống dịch.

Từ những khu hồi sức cấp cứu, bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm soát…, những người phụ nữ đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đó là những nữ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ đầm đìa mồ hôi suốt nhiều giờ liền trong ca trực, nữ quân y lỉnh kỉnh tư trang thuốc men len lỏi từng con hẻm đến nhà người dân nhiễm bệnh để phát thuốc và hỗ trợ cách điều trị. Hay hình ảnh cô sinh viên tình nguyện trong bộ đồ bảo hộ thùng thình ôm bình ô xy hớt hải đến sơ cứu cho người bệnh.

Covid-19 sáng 20.10: Cả nước 865.558 ca nhiễm, 792.029 ca khỏi | TP.HCM thí điểm mở cửa trường học

Trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, sự xuất hiện của họ không đơn thuần chỉ là những đóng góp về sức lực mà còn truyền cảm hứng, năng lượng tích cực tới nhiều người.

Các nữ sinh viên tình nguyện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm trước khi rời TP.HCM, sau khi giúp đỡ người dân chống dịch

Gia đình bệnh nhân hái hoa ven đường trong khuôn viên khu điều trị, tặng nữ bác sĩ nhân ngày 20.10

Trung úy Mai Thị Huyền Thu (Công an P.15, Q.Bình Thạnh) tặng quà thiết yếu, giúp đỡ người dân nghèo các xóm trọ trong địa bàn quận

Niềm vui của nữ quân y khi được nhận bó hoa đơn sơ của bệnh nhân dịp 20.10 tại Bệnh viện dã chiến 5D

Nguyễn Ngọc Minh, sinh viên y khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, vội vã đưa một người nhiễm Covid-19 đến bệnh viện cấp cứu

Nữ sinh viên tình nguyện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa một em bé bị nhiễm Covid-19 đến bệnh viện cấp cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.