Các bức ảnh dưới đây được đăng trên trang chuyên về nhiếp ảnh Click121 của nhiều tác giả khác nhau thể hiện một Nhật Bản độc đáo, khác biệt với phần còn lại của thế giới.
Ở Nara, trong mưa, cậu bé đang che dù cho một chú nai. Bức ảnh khiến nhiều người "tan chảy". Cách cố đô Kyoto, 45 phút đi tàu về phía nam là công viên Nara, nổi tiếng trên khắp thế giới với đàn nai hơn 1.200 con biết cách cúi chào để được du khách cho ăn
Dòng sông Nhật Bản tràn ngập cánh hoa anh đào. Mùa hoa anh đào là mùa cao điểm du lịch của nước Nhật, lịch hoa anh đào nở năm nay tại Nagoya vào ngày 21.3 và nở rộ vào ngày 1.4; tại Kyoto hoa nở vào ngày 23.3 và nở rộ vào ngày 2.4
Ánh sáng đầu ngày trên những con phố xinh đẹp ở Kyoto, Nhật Bản, như đưa du khách trở về không gian của nhiều thế kỷ trước
Làng cáo Zao, nằm ở Nhật Bản, và du khách có thể nhìn thấy những con cáo đang xếp hàng chờ uống nước
Những bữa ăn trong một bệnh viện phụ sản
Cảnh đẹp như ở thế giới khác của suối nước nóng Takaragawa – Gunma
Hồ Toyoni hình trái tim tự nhiên
Cuộc sống thường ngày ở vùng nông thôn Nhật Bản
Những nắp cống như tác phẩm nghệ thuật
Dòng sông có màu trắng đục nhưng khi nhìn kỹ có thể thấy đàn sứa đang di cư
Tàu điện ngầm ở Nhật Bản có toa chở khách chỉ dành cho phụ nữ.
Bình luận (31)
Ở Nhật đến con Cáo còn biết xếp hàng chờ đến lượt uống nước.
Điều tôi thích nhất ở người Nhật đó là ý thức cộng đồng rất cao. Tuy chưa qua đó nhưng đọc báo thấy họ sang mình mà cầm bọc đi nhặt rác...Trẻ em khi đến trường trước tiên học cách tự giác chăm sóc bản thân, cách sinh tồn, và ý thức nơi công cộng rồi sau mới học chữ.Không như VN ta mới mở mắt đã nhét đống chữ vào đầu, đeo cặp gù lưng, nhưng đi ra ngoài nơi công cộng thì vứt rác và tè bậy. Ở nhà chẳng biết quét nổi cái nhà, pha gói mì tôm cũng chịu....
Sự khiêm tốn giúp người Nhật văn minh. Còn chúng ta luôn nổ. Lúc nào cũng ta đây nên mê muội, thụt lùi. Vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích của cuộc đời.