![]() Ngay tập 1 Thế giới hôn nhân, khán giả đã sốc tột độ khi chứng kiến khoảnh khắc Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) nhận ra các bạn bè thân thiết với mình như Go Ye Rim (Park Sun Young), Son Je Hyeok (Kim Young Min), Seol Myung Sook (Chae Gook Hee), thư ký riêng… đều lừa dối cô và hào hứng giúp chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon) ngoại tình cùng Yeo Da Kyung (Han So Hee). Cô ngỡ ngàng một thì người xem ngỡ ngàng đến 10 ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
![]() Đến tập 2, khán giả tiếp tục “mắt chữ A mồm chữ O” khi Ji Sun Woo lấy dao đâm thẳng vào ông xã giả tạo. Dù vậy, tất cả chỉ là tưởng tượng của nữ bác sĩ vì quá choáng váng lúc phát hiện bản thân bị “mọc sừng” bấy lâu ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
![]() Qua tập 4, Ji Sun Woo bắt đầu kế hoạch lấy lại những gì đã mất một cách quy mô. Cô khởi đầu bằng việc… lên giường với viên kế toán Son Je Hyuk nhằm yêu cầu anh cung cấp tài liệu tài chính của ông xã. Phân đoạn ân ái của Ji Sun Woo và Son Je Hyuk trong phòng khách sạn kéo dài gần 1 phút và đủ để khiến fan “cạn lời”. Thậm chí, một số người còn chia sẻ họ mất niềm tin vào hôn nhân vì vụ này ẢNH: CẮT TỪ PHIM |
![]() Phân đoạn Ji Sun Woo đến tận nhà “con giáp thứ 13” Yeo Da Kyung phanh phui mọi bê bối của chồng cùng tình trẻ được đánh giá là cảnh vạch mặt “tiểu tam” kinh điển của truyền hình Hàn Quốc. Chuỗi hành động rất điềm tĩnh, lời nói sắc bén và thái độ khinh miệt của bà mẹ một con làm khán giả phải vỗ tay tán thưởng trước màn ảnh nhỏ ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
![]() Màn tố cáo “tuesday” của Ji Sun Woo chỉ là khởi đầu cho tình tiết sốc hơn sau đó: gã chồng Lee Tae Oh điên tiết bảo vệ tình yêu của anh với hai người phụ nữ là không hề sai, “chưa bao giờ có ý định bỏ gia đình”. Thậm chí, hắn còn phẫn nộ lúc nghe vợ kể chuyện dan díu với Son Je Hyuk bởi hắn thì có thể ngoại tình còn cô thì không được ẢNH: CẮT TỪ PHIM |
![]() Đoạn bạo lực giữa hai vợ chồng Ji Sun Woo - Lee Tae Oh giúp Thế giới hôn nhân phá kỷ lục rating (lượng người xem trung bình) của Tầng lớp Itaewon, cũng là một trong những cảnh kinh hoàng nhất phim. Gã chồng lăng nhăng mất nhân tính hành hung Ji Sun Woo đến mức cô nằm sống dở chết dở. Giây phút họ lao vào xâu xé nhau về mặt tinh thần lẫn thể xác qua các câu thoại và nắm đấm, cái tát còn gây ám ảnh cho một số đối tượng người xem ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
![]() Trong lúc Ji Sun Woo bận đấu đá với từng người cố ý ngáng chân mình, thì bỗng dưng nam bác sĩ Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) lại quay sang thân thiết với phe đối nghịch cô Yeo Byeong Kyu (Lee Kyoung Young). Dù đôi bên chỉ là thỏa thuận cùng có lợi và Kim Yoon Ki vẫn một lòng hướng về nữ đồng nghiệp, nhưng chi tiết này cũng từng làm khán giả “tăng xông” ẢNH: CẮT TỪ PHIM |
![]() Park In Kyu (Lee Hak Joo) là nhân vật bị ghét bỏ đến mức người hâm mộ chỉ mong là anh sẽ chết sớm để Ji Sun Woo bớt đau khổ. Tuy nhiên, đến lúc anh thật sự qua đời thì người xem lại há hốc mồm vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
![]() Vụ Park In Kyu tử vong ngay tại ga Gosan đã đẩy Lee Tae Oh vào diện tình nghi. Bởi anh là người có nhiều động cơ nhất để ra tay và thời điểm, vật chứng đều chống lại quý ông lăng nhăng này. Tưởng chừng như Lee Tae Oh sẽ phải chịu tội thì Ji Sun Woo đột ngột đứng ra làm chứng bảo vệ cho chồng cũ. Đây cũng là cảnh gây tranh cãi nhất Thế giới hôn nhân ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
![]() Khán giả một lần nữa sững sờ vì Lee Tae Oh quay lại con đường ngoại tình, nhưng lần này là “ăn nằm” với vợ cũ Ji Sun Woo. Cả hai lao vào nhau kịch liệt, ôm hôn nồng cháy như chưa hề có cuộc chia ly, giằng xé tâm lý với ánh mắt đầy tâm trạng… từ cuối tập 12 đến đầu tập 13. Tình tiết Lee Tae Oh tằng tịu với Ji Sun Woo khiến khán giả vừa ức chế vừa suy ngẫm ẢNH: CẮT TỪ PHIM |
![]() ![]() Sau 14 tập phim Thế giới hôn nhân, cuối cùng, “Tuesday” Yeo Da Kyung cũng một lần bị trừng trị thích đáng. Không cần bằng bạo lực, “bà cả” Ji Sun Woo chỉ cần chốt hạ bằng một câu nói: “Lee Tae Oh đã ngủ với tôi” - chính thức cho cựu tình địch một gáo nước lạnh nhớ đời. Người đẹp họ Yeo chết đứng tại chỗ còn người xem thì vừa sốc vừa thỏa mãn tột độ ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA |
Bình luận (0)