Những câu viết trên phố - thơ của Trần Thanh Bình

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
28/07/2024 08:30 GMT+7

Những câu viết trên phố - thơ của Trần Thanh Bình- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

gọi tên ai một tiếng bằng giọng ngày xa ngái lắm

bọc những yêu thương tấp tểnh đã say về

đôi khi băng qua đường chẳng thấy người xe

chỉ thấy phố nhấp nhô dường như nhà mọc ngược


đôi khi thấy con mắt lá răm hiện hình trên cánh mũi

phập phồng khẩu trang giấu kẻ chỉ son hồng

mà lạ lắm mùa chưa mưa chưa nắng

váy cũng chùng, nghiêng cánh nón cũng bao dung


mà cũng lạ, con đường về chiều bữa trước

qua hơn tuần sao dằng dặc bánh xe quay

bởi ta khác như phố kia cũng khác

thời gian trôi nên chẳng giống bao giờ!


nên chi phố trầm ngâm nhìn đời cuộn chảy

mặc những tỉnh say hờn giận trút lên mình

mà cũng lạ, phố tỉnh bơ qua ngày tháng

nắng bỗng ngời vui, mưa tấp tã chợt lênh đênh…

Những ngày chợt mưa chợt nắng Sài Gòn, 7.2024

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.