Tỉnh Lào Cai và Quân khu 2 đã huy động 650 người đến hiện trường tìm kiếm. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, người dân địa phương đã khoanh vùng khu vực, chia ca kíp để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Người thoát chết ám ảnh về thảm kịch Làng Nủ: 'Cả bản làng ơi, sập rồi'
Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 12.9, tại hiện trường sạt lở trời nắng, thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm, nhưng nước suối vẫn cuồn cuộn.
Đến 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 43 thi thể, còn mất tích 52 người. Chiều nay, hơn 650 người và chó nghiệp vụ sẽ tiếp tục tìm kiếm toàn bộ mặt bằng khu vực bị sạt lở.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng quân đội đã tìm kiếm và đưa nhiều thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
300 chiến sĩ thuộc Quân khu 2 được huy động đã phải dùng tay không, cuốc xẻng để đào bới tại hiện trường vụ sạt lở
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Công tác làm sạch hiện trường rất quan trọng cho việc tìm kiếm, các chiến sĩ phải nhặt bằng tay các vật cứng để phục vụ công tác tìm kiếm
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
5 chó nghiệp vụ đã hành quân lên Lào Cai, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai để vào hiện trường
ẢNH; TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Chó nghiệp vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại hiện trường
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Theo thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường trung cấp 24 (Bộ đội biên phòng), sau khi nhận được thông tin xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, nhà trường đã gấp rút chuẩn bị.
Flycam được sử dụng để phục vụ tìm kiếm trên cao
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Bàn chân của chiến sĩ bong tróc da do ngâm nước lâu
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Bữa ăn trưa vội vã của những chiến sĩ Sư đoàn 319
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Hiện trường Làng Nủ: Chó nghiệp vụ phát huy hiệu quả, tìm thấy thêm thi thể
Bình luận