Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3

Làng Nủ hoang tàn, tang thương sau lũ ống

12/09/2024 05:43 GMT+7

Trận lũ ống kinh hoàng xảy ra lúc 6 giờ ngày 10.9 đã xóa sổ hoàn toàn thôn Làng Nủ nằm dưới chân núi Con Voi (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), đẩy nhiều gia đình vào thảm cảnh ly tán tang thương.

Sau tiếng nổ như sấm, Làng Nủ bị chôn vùi

Từ sáng sớm 11.9, nhóm PV Thanh Niên từ TP.Lào Cai tìm cách tiếp cận hiện trường lũ ống thôn Làng Nủ với khoảng cách gần 90 km. Bình thường đi ô tô chỉ mất hơn 2 giờ nhưng phải mất hơn 6 giờ mới đến được trung tâm H.Bảo Yên. Tiếp tục di chuyển thêm gần 1 giờ nữa, chúng tôi vào tới đầu thôn. Cảm giác tang tóc lập tức xuất hiện khi những chiếc xe cấp cứu hối hả ra vào liên tục; ngay phía trước xe chúng tôi, 2 chiếc xe tải chở theo hàng chục quan tài, xếp đầy thùng xe.

Nỗi đau cô giáo ở Làng Nủ: ‘Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng cả hai đều đã đi rồi'

Từng tham gia tác nghiệp trong nhiều vụ sạt lở đất khắp các tỉnh miền núi phía bắc nhưng nhìn hiện trường vụ sạt lở trải dài gần 1 km, chúng tôi vẫn choáng váng. Đi nhờ xe máy dân lên đầu nguồn, khung cảnh càng bi thảm. Sườn núi Con Voi nham nhở, vệt lũ ống từ sườn núi này xé toạc thôn Làng Nủ, chôn vùi 37 nóc nhà.

"Sau tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển, mảnh gỗ, bê tông, xe máy, đồ đạc bị áp lực bắn cao lên không trung rồi lại sập xuống lẫn cùng đất đá. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc vang lên rồi tắt lịm. Bản làng trù phú đã bị san phẳng", ông Hoàng Ngọc Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, đau xót kể.

Hai ngày qua, bà Hoàng Thị Sời (58 tuổi) đã khóc đến cạn nước mắt, vừa phải lo hậu sự cho 3 người thân vừa phải ngóng tin tìm kiếm đứa cháu còn mất tích. Chia sẻ với chúng tôi về khoảnh khắc kinh hoàng, chưa từng thấy trong đời, bà Sời không cầm được nước mắt: "Nhà tôi ở thôn Làng Nủ nhưng ở khu vực phía dưới, cách nhà con trai cả một đoạn. Trước khi vụ sạt lở xảy ra, trời mưa tầm tã 3 ngày 3 đêm. Rạng sáng 10.9, tôi dậy sớm ra ngoài sân thì nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất. Mấy người hàng xóm còn tưởng là tiếng sấm. Vậy mà khi quay lại nhìn núi Con Voi, thì trời ơi, đất đá trên núi ầm ầm đổ xuống. Chỉ 3 - 5 phút sau đó, toàn bộ ngôi làng đã bị vùi lấp".

Theo bà Hoàng Thị Sời, nhà con trai bà gồm 5 người thì hiện chỉ có anh Hoàng Văn Nhầm (36 tuổi) may mắn sống sót, được người dân tìm thấy ở cuối làng và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên. 4 người còn lại là con dâu Hoàng Thị Hương (33 tuổi), cùng các cháu Hoàng Quỳnh Mai (15 tuổi), Hoàng Quỳnh Linh (11 tuổi), Hoàng Quỳnh Lan (2 tuổi) đã chết và mất tích.

Làng Nủ hoang tàn, tang thương sau lũ ống- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích

ẢNH: TUẤN MINH

Tang thương bao trùm lên người dân thôn Làng Nủ, vốn đều là đồng bào dân tộc Tày với mối quan hệ họ hàng, gia đình gần gũi. Ở đâu cũng đều là những tiếng khóc nấc nghẹn, những đôi mắt đỏ hoe. Những người chưa tìm thấy người thân thì thẫn thờ trông ngóng nhìn về phía lực lượng cứu hộ, mong phép màu có thể xảy ra. Những chiếc quan tài liên tiếp được đưa đến hiện trường, những bát hương dựng vội để tiễn đưa những người xấu số.

Không giữ được bình tĩnh khi trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thư (quê Làng Nủ, hiện sinh sống tại xã khác) cho biết chị mất tới 12 người thân với cả ông bà, chú thím, chị gái, anh rể, cháu… "Nhiều lắm em cũng không đếm được có bao nhiêu người chết, mất tích", chị Thư nức nở.

Làng Nủ hoang tàn, tang thương sau lũ ống- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thư khóc ngất khi nhận được tin mất tới 12 người thân

ẢNH: TUẤN MINH

TẠM DỪNG CỨU HỘ VÌ NGUY CƠ SẠT LỞ, 61 NGƯỜI CÒN MẤT TÍCH

Hiện thôn Làng Nủ bị chia cắt, điện và sóng điện thoại đều mất, công tác chỉ huy, chi viện, thông tin ra bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, đã phải viết thư tay báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, giao cán bộ đi bộ băng rừng đến nơi có sóng điện thoại cấp báo tình hình lên cấp trên, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Trưa 11.9, các lực lượng chi viện của Quân khu 2, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, cùng nhiều lực lượng khác có mặt tại H.Bảo Yên hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh Lào Cai đã thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét.

Làng Nủ hoang tàn, tang thương sau lũ ống- Ảnh 3.

Người dân ngóng chờ tin tức tìm kiếm từ lực lượng cứu hộ

ẢNH: TUẤN MINH

Đến cuối giờ chiều qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8 km, hiện còn 61 người mất tích; đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phải dừng tìm kiếm do khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Theo ông Hoàng Quốc Bảo, công tác tìm kiếm hiện rất khó khăn khi trên các dải núi vẫn có sạt lở sau mưa bão nhiều ngày, đặc biệt trời vẫn đang tiếp tục mưa, điện chưa được cung cấp, nước chưa được khơi thông. Một khó khăn nữa là khối lượng đất đá khoảng 1,5 triệu tấn đang vùi lấp khu vực nên số lượng người còn mất tích khá nhiều. Ông Hoàng Quốc Bảo cho hay địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của Quân khu 2, đặc biệt là Sư đoàn 316 đưa 300 chiến sĩ về đây và Công an tỉnh Lào Cai cũng đưa hơn 100 chiến sĩ hỗ trợ cùng các lực lượng tại chỗ của huyện, hiện lực lượng tìm kiếm lên đến hơn 500 người.

"Về nhân lực hiện nay đang đảm bảo, còn máy móc kỹ thuật chúng tôi đang huy động và sẽ đảm bảo được", ông Bảo nói.

Hiện trường Làng Nủ: Chó nghiệp vụ phát huy hiệu quả, tìm thấy thêm thi thể

Báo Thanh Niên hỗ trợ nhanh cho các gia đình có nhiều người thiệt mạng

Trước hoàn cảnh thương tâm của bà Hoàng Thị Sời, đại diện Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn Lào Cai đã hỗ trợ 20 triệu đồng do bạn đọc báo ủng hộ, góp thêm tấm lòng lo hậu sự cho những người đã mất. Bên lán nhà mới dựng tạm, bà Sời xúc động chia sẻ: "Mất mát với gia đình quá lớn, quá bất ngờ, chúng tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn này".

Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND H.Bảo Yên và Huyện đoàn Bảo Yên đến thăm, chia buồn và trao số tiền 5 triệu đồng do bạn đọc quyên góp đến gia đình anh Trần Trung Sơn, tại tổ dân phố 4A, phố Ràng, TT.Bảo Yên có 2 người thân thiệt mạng là hai vợ chồng em trai Trần Hồng Hà (30 tuổi) và em dâu Mai Quỳnh Thương (28 tuổi) do sạt lở vùi lấp, sập đổ nhà xảy ra ở thôn Bản Bát, xã Yên Sơn, H.Bảo Yên lúc 17 giờ ngày 10.9.

9 người bị thương nặng đã chuyển tuyến trên

Chia sẻ với báo chí chiều 11.9, ông Ngô Văn Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu, điều trị 16 người bị thương sau lũ ống xảy ra tại thôn Làng Nủ. Sau khi được sơ cấp cứu, ổn định sức khỏe đã có 9 bệnh nhân được chuyển lên điều trị ở các bệnh viện tuyến trên. Hiện tại, Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên chỉ còn 7 bệnh nhân nằm điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.