Những chuyện hy hữu trong thể thao: Trọng tài FIFA thổi trận đấu khi... say rượu!

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/09/2020 08:55 GMT+7

Thế giới trọng tài FIFA có không ít bê bối, nhưng nếu đem ra xếp hạng thì có lẽ vị trọng tài Sergei Shmolik người Belarus thuộc vào hàng tốp đầu bởi “ông vua áo đen” này đã điều khiển một trận đấu trong tình trạng... say quên đường về.

Trọng tài chính hay cướp biển Caribbean?

Ngày 5.7.2008, trận đấu giữa Vitebsk và Naftan thuộc giải hàng đầu Belarus diễn ra theo lịch trình. Cuộc đối đầu này được điều khiển bởi trọng tài nổi tiếng Sergei Shmolik, một trọng tài quốc tế của FIFA, và vừa được bình chọn là người cầm còi xuất sắc nhất Belarus mùa giải trước đó. Ông cũng từng được giao bắt chính trận giao hữu Anh thắng Luxembourg 6-0 trên sân Wembley vào năm 1999.
Trận đấu giữa Vitebsk và Naftan kết thúc với tỷ số 1-1 không gây tranh cãi, ngoại trừ những cử chỉ bất thường của trọng tài chính. Theo đó, sau 30 phút đầu trận, người hâm mộ trên sân bất ngờ để ý đến những cử chỉ và quyết định kỳ lạ của trọng tài Shmolik, đặc biệt ông này rất lười di chuyển. Trong giờ nghỉ giải lao, một quan chức giám sát trận đấu đã đến khuyên Shmolik nên di chuyển nhiều hơn trong hiệp 2 để kiểm soát tốt các tình huống xảy ra.
Tuy nhiên, những người chứng kiến vẫn có cảm giác điều gì đó bất thường lớn hơn trong hiệp đấu còn lại khi tiếng còi của vị trọng tài có vẻ “lơ mơ” và những bước chạy không đúng kiểu của người bình thường. “Ông vua áo đen” dường như chỉ di chuyển luẩn quẩn xung quanh vòng tròn trung tâm của sân để điều khiển trận đấu.
Truyền thông Belarus sau này mô tả rằng, ông Shmolik có những bước chạy mà CĐV ví von như gã say rượu Jack Sparrow trong bộ phim nổi tiếng Cướp biển vùng Caribbean. Thậm chí, khi thời gian trận đấu trôi về cuối, vị trọng tài 43 tuổi này (thời điểm năm 2008) gần như đứng yên giữa sân và sau đó phải nhờ một thành viên của CLB Vitebsk dìu ra ngoài khi trận đấu kết thúc. Vì vậy, thay vì những tiếng vỗ tay dành cho 2 đội, CĐV bắt đầu xì xào về việc vị trọng tài chính Shmolik đã uống rượu đến say khướt trước khi điều khiển trận đấu. Một số người còn tiết lộ rằng họ đã thấy Shmolik “nhậu bét nhè” rồi sau đó đến sân. HLV của cả hai đội chẳng phàn nàn gì bởi trọng tài chính không rút thẻ vàng và cũng chẳng thổi quả phạt đền nào. Nhưng nhìn cách một ông trọng tài loạng choạng và bước đi không nổi vẫy tay chào CĐV với khuôn mặt dường như “rất phê” đã thu hút sự đàm tiếu của dư luận bóng đá Belarus.

Phạt thẻ đỏ... trọng tài say rượu

Trước sự hoài nghi của người hâm mộ, Shmolik thanh minh rằng ông phải uống thuốc giảm đau vì chứng đau cột sống nên dẫn đến ảnh hưởng nhiệm vụ của mình trên sân. Tuy nhiên, chứng kiến những cử chỉ hay những bước chạy “loạn xạ” của vị trọng tài này, Liên đoàn Bóng đá Belarus (BFF) buộc phải vào cuộc điều tra ngay lập tức. Theo đó, một cuộc xét nghiệm máu được thực hiện bởi đơn vị y tế ngay trên sân sau trận đấu và kết quả được gửi đến BFF. Trên thực tế, Shmolik đã bị chấn thương ở cột sống nhưng đó không phải lý do khiến ông bị ví như gã say rượu trên sân. Người hâm mộ thấp thỏm chờ thông báo của BFF bởi nếu những nghi ngờ của họ là thật thì sẽ trở thành một bê bối “có một không hai” trong giới trọng tài hàng đầu của lịch sử bóng đá thế giới.
Ngày 15.7.2008, người hâm mộ bóng đá Belarus tá hỏa khi BFF công bố về kết quả nồng độ cồn rất lớn trong máu của Shmolik: 2,6 mg/lít. Con số này được định lượng tương đương với việc ông trọng tài nổi tiếng của Belarus đã nốc vài ly rượu vodka trước khi cầm còi trận đấu thứ 247 trong sự nghiệp của mình. Ông Shmolik dường như đã cố cầm cự trong 30 phút đầu trận nhưng mất điều khiển hành vi khi chất men dần ngấm vào máu sau đó. Rất may, dù trong tình trạng say xỉn nhưng vị trọng tài này không đưa ra những quyết định gây tranh cãi.
Thế nhưng, BFF và FIFA đã không chấp nhận một người được mô tả “cầm cân nảy mực” trong bóng đá lại có thể có hành vi phi thể thao nghiêm trọng. Tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới sau đó đã quyết định “phạt thẻ đỏ” đối với trọng tài Shmolik, và “ông vua áo đen” này cũng nhận kèm án phạt cấm cầm còi suốt đời từ BFF. Sự trừng phạt này đã hủy hoại sự nghiệp của Shmolik, người đã trở thành trọng tài chính thức của FIFA từ năm 1993. Sự cố hiếm có này có lẽ đã bị lãng quên, nhưng với Shmolik (nay đã 55 tuổi), ông có lẽ chẳng nghĩ đến việc mình phải kết thúc sự nghiệp cầm còi theo một kiểu “khóc cười” như vậy!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.