Những hậu phương vững chắc của nghệ sĩ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
08/03/2023 07:29 GMT+7

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, nhìn lại những nghệ sĩ gặt hái được thành công nhờ có người bạn đời hỗ trợ phía sau như một "hậu phương" vững chắc, có thể thấy sự nỗ lực, hy sinh, kiên trì của họ ngoài đời cũng là những câu chuyện khiến khán giả ngưỡng mộ.

Những bông hoa mạnh mẽ

8.3 ai cũng nghĩ về phụ nữ như những bông hoa dịu dàng, mềm mại. Nhưng thực sự có những "bông hoa" mạnh mẽ đến lạ lùng, mạnh mẽ thay cho người chồng nghệ sĩ của mình. Có không ít khán giả biết đến bà Thu Thủy, vợ của NSƯT Bảo Quốc. Bà từng là một thiếu nữ con nhà ăn học, xinh đẹp, "tiểu thư" chân yếu tay mềm. Thế rồi, khi bà và nghệ sĩ Bảo Quốc cưới nhau, sinh liên tiếp 5 đứa con, gặp thời bao cấp khó khăn, bà đã trở thành trụ cột của gia đình lúc nào không hay. Khi thị trường mở cửa, bà thành người quản lý nhà hàng tiệc cưới rất giỏi. Bên cạnh đó là việc nuôi dạy các con, chăm chồng khi ông bệnh hoạn, phẫu thuật, việc gì bà cũng làm chu đáo. Bảo Quốc nói: "Tôi thiệt tình là chỉ biết đi hát, mọi thứ trông cậy vào vợ hết". Bà Thu Thủy cười: "Lấy chồng nghệ sĩ là phải chấp nhận, chứ đòi hỏi ổng như người bình thường sao được. Miễn ổng hiền lành, chung thủy, là gia đình hạnh phúc". Bà quán xuyến đến cả những việc như trong nhà điện, nước hư cũng tự sửa hoặc kêu thợ về sửa chứ không phiền tới ông, để ông thoải mái đầu óc dành cho nghệ thuật.

Những hậu phương vững chắc của nghệ sĩ - Ảnh 1.

Vợ chồng NSND Kim Xuân

NSCC

Vợ chồng đạo diễn Chánh Trực - Hải Thuận cũng được mọi người nói vui "Hải Thuận là chồng, Chánh Trực là vợ". Chị quán xuyến hết việc gia đình, từ buôn bán kiếm tiền đến nấu cơm, quét nhà, ủi đồ, cả sửa điện, sửa nước, cưa, khoan… Chánh Trực nói: "Bả tiết kiệm lắm, tôi nói hư thì kêu thợ, nhưng bả cứ tự tay làm. Hình như ngoài sự tiết kiệm còn cái thú vui được làm việc, được thấy thành quả của mình. Tôi là nghệ sĩ, đi hoài, về nhà thì có khi quá mệt, cho nên đỡ đần bả chút chút thôi, nhưng biết ơn bả dữ lắm". Hải Thuận cũng từng theo học kịch một thời gian nhưng rồi chị ngưng lại để lo cho gia đình. Chị rất hiểu công việc nghệ thuật của chồng, dành hết ưu tiên cho anh hoạt động, thậm chí không ghen tuông, khó chịu khi anh đi nhiều, hoặc tiếp xúc nhiều cô gái đẹp. Chị nói: "Vợ chồng là phải tin tưởng nhau, chứ đã không tin thì dù làm nghề gì cũng gây khó dễ cho nhau".

Chính vì vậy chúng tôi cũng không tổ chức gì vào ngày 8.3, dù một cành hoa. Bởi sống với nhau quá lâu, nhận ra có những ân tình sâu nặng, ngày nào cũng có thể là 8.3.

NSND Kim Xuân

Đạo diễn kiêm ca sĩ Tiết Duy Hòa cũng là trường hợp đặc biệt khi có một cô vợ "dũng cảm", mạnh mẽ. Anh quê ở H.Châu Đốc (An Giang), có năng khiếu ca nhạc nên cứ lén ba mẹ đi hát ở nhà hàng, quán xá từ năm 1992. Ba anh ghét, bèn mở một tiệm bán phụ tùng xe máy để "cầm chân" con. Và Kim Cúc, vợ anh, đã tình nguyện coi sóc cửa tiệm để chồng đi hát, lại còn "xúi" chồng: "Anh phải lên Sài Gòn mới phát triển sự nghiệp được!". Thế là Tiết Duy Hòa lên đường. Mới 3 tháng, ông già mò tìm được chỗ của con trai, lên bắt về. Sau đó ít lâu, Đoàn văn công tỉnh An Giang mời Tiết Duy Hòa vào biên chế, anh lại xa vợ lên TP.Long Xuyên công tác. Ở đoàn văn công, anh được một suất đi học đạo diễn ở Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, vợ anh đồng ý, thậm chí rất vui vẻ khi chồng có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Một mình chị ở Châu Đốc nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ; mới đây chị "lên chức" bà ngoại, tiếp tục chăm cháu cho con gái và con rể đi làm. Tiết Duy Hòa nói: "Tôi còn lấy làm lạ là vợ tôi không biết ghen hay sao ấy. Tôi xa bả tính ra 25 năm đằng đẵng, chỉ tranh thủ khi rảnh chạy về thăm nhà thôi. Tôi ở giữa thành phố hoa lệ, lại là dân showbiz biết bao nhiêu cạm bẫy, vậy mà bả không lo lắng gì hết. Phần tôi luôn biết ơn vợ, không có bả thì tôi không được như bây giờ, tôi làm sao dám phản bội chứ. Tôi vừa thuê căn hộ chung cư khá đẹp, sẽ rước vợ lên đoàn tụ, còn căn nhà ở quê thì cho thuê. Giờ tôi phải bù đắp cho vợ, không sống xa nhau nữa".

Những hậu phương vững chắc của nghệ sĩ - Ảnh 3.

Vợ chồng đạo diễn Chánh Trực

Ngày nào cũng là 8.3

Ngược lại với những trường hợp trên, có những nghệ sĩ nữ thật may mắn có được "hậu phương" vững chắc để thoải mái làm nghề, và với họ ngày nào cũng là 8.3. NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Trịnh Kim Chi luôn toát lên vẻ xinh đẹp thoải mái bởi họ không cần phải tất bật kiếm tiền, được làm nghệ thuật chỉ vì tình yêu, còn mọi thứ lo toan cho gia đình đã có ông xã phía sau gánh hết. Hai nghệ sĩ này đều có chồng làm kinh doanh, kinh tế ổn, lại biết quan tâm chăm sóc vợ con, nên hạnh phúc viên mãn từ vật chất đến tinh thần. Tuyết Thu nói: "Ông xã tôi cũng am hiểu nghệ thuật lắm, vì hồi trước ổng chơi chung, đá banh chung với các anh Hoàng Sơn, Nhật Cường, Văn Ruy, Việt Anh… Nhờ chơi chung nhóm đó nên mới gặp tôi, thành ra tôi mới là "kẻ đến sau". Hai vợ chồng có sự tương đồng như vậy nên rất dễ sống, không có sự ghen tuông. Ngày 8.3 chúng tôi cũng không cần bày vẽ, chỉ kéo con cái đi ăn cùng nhau là được rồi, thậm chí có khi bận quay phim nhiều quá, tôi quên luôn ngày này".

Những hậu phương vững chắc của nghệ sĩ - Ảnh 4.

Vợ chồng đạo diễn - ca sĩ Tiết Duy Hòa

NSND Kim Xuân khi đi quay phim thường có một "hotboy U.70" lẽo đẽo lái xe đưa đón, ngồi chờ bà quay xong thì chở về. Lúc ông còn làm việc, ông đã tranh thủ đưa đón như vậy, giờ về hưu rồi lại càng như bóng với hình. Ông nói: "Đi theo coi bả có cần gì thì chăm, chứ tôi ở nhà cũng buồn, nhớ bả". Những khi quay xa quá thì bà đi xe đoàn phim, ông ở nhà chăm cây, khoe trái, chụp hình cho bà xem; hoặc lo việc mua trái cây, hoa cúng đặt lên bàn thờ. Đó là công việc quen thuộc của bà, nhưng ông đã tinh tế quan sát và làm thay vợ. NSND Kim Xuân cho biết tính ông ít nói, nhưng thầm lặng làm, giúp bà nhẹ gánh đi theo nghệ thuật. "Chính vì vậy chúng tôi cũng không tổ chức gì vào ngày 8.3, dù một cành hoa. Bởi sống với nhau quá lâu, nhận ra có những ân tình sâu nặng, ngày nào cũng có thể là 8.3", bà chia sẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.