Sáng 5.9, tại điểm trường Răng Chuổi và Tăk Pổ (thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú và THCS Võ Nguyễn Giáp - Trường Mẫu giáo Phong Lan) lễ khai giảng năm học mới diễn ra với những hình ảnh ấn tượng.
Không có những dãy phòng học san sát như phố thị, lớp học nơi đây nép mình giữa núi rừng. Từ điểm trường nhìn ra là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, mây trắng bảng lảng trên những sườn núi.

Học sinh tại điểm tại điểm Trường Răng Chuổi dự lễ khai giảng. Điểm nhấn của buổi lễ là hình ảnh các em học sinh khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng
ẢNH: DIỆU HIỀN
Trong không gian ấy, tiếng nói cười của trẻ thơ, tiếng thầy cô gọi học sinh và tiếng trống khai trường hòa vào núi rừng, tạo nên một khung cảnh vừa bình dị vừa xúc động.
Năm nay, điểm trường Răng Chuổi đón những học sinh lớp 1 và các em mẫu giáo 3 tuổi bước vào hành trình học tập đầu tiên dưới mái trường.
Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên được khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, cùng bạn bè tham dự một lễ khai giảng. Những ánh mắt còn bỡ ngỡ, những nụ cười rụt rè nhưng đầy háo hức khiến buổi lễ trên vùng cao càng trở nên đặc biệt.
Tại điểm trường Tăk Pổ (xã Trà Tập), hình ảnh học sinh trong ngày khai giảng giữa không gian núi rừng cũng gây ấn tượng mạnh.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh ở xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) tạo ấn tượng tại lễ khai giảng với sắc đỏ cờ Tổ quốc
ẢNH: TRẦN VỸ
Những bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao nổi bật giữa nền xanh của núi rừng. Giữa khung cảnh núi rừng còn phủ hơi sương, sắc màu của trang phục truyền thống càng làm buổi lễ thêm sinh động. Những em nhỏ đứng bên nhau, có em còn rụt rè nép sau cô giáo, có em nở nụ cười tươi rói, có em còn ngái ngủ…
Những bộ trang phục truyền thống được lựa chọn trong ngày đầu năm học không chỉ tạo nên vẻ đẹp cho buổi lễ mà còn thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa bản địa.
Cô giáo Trà Thị Thu, người gắn bó với học sinh vùng cao tại điểm Trường Tăk Pổ, cho biết điểm trường có tổng 38 học sinh (mẫu giáo 21; tiểu học 17). Mỗi mùa khai giảng ở đây đều mang một cảm xúc rất riêng. Với học sinh miền núi, đến trường không chỉ là chuyện học chữ mà còn là hành trình làm quen với môi trường mới, với thầy cô, bạn bè và những ước mơ phía trước.

Cô giáo Trà Thị Thu đánh trống khai giảng tại điểm Tăk Pổ. Khi tiếng trống khai trường vang lên, không gian núi rừng như lắng lại trong giây lát
ẢNH: TRÀ THU
Theo cô Thu, nhìn các em nhỏ háo hức trong ngày khai trường, nhất là những học sinh lần đầu bước vào lớp 1, các thầy cô càng có thêm động lực để gắn bó với điểm trường, kiên trì đồng hành cùng các em trong suốt năm học.
"Ở nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, mỗi bước tiến của học sinh đều là niềm vui lớn đối với người dạy học. Vì vậy, một lễ khai giảng đủ đầy, ấm áp với các em không chỉ đánh dấu ngày bắt đầu năm học mới mà còn gieo thêm niềm tin vào hành trình đến trường", cô Thu nói.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại lễ khai giảng năm học với ở vùng cao phía nam thành phố Đà Nẵng:

Phía sau lễ khai giảng là những con đường mà học sinh và thầy cô phải vượt qua mỗi ngày để đến lớp. Là những bản làng nằm giữa núi cao, những mái nhà nép mình bên sườn núi và những lớp học cách xa trung tâm
ẢNH: TRẦN VỸ

Phụ huynh địu con đến dự khai giảng tại điểm Trường Tăk Pổ
ẢNH: TRÀ THU

Chiếc kẹp tóc hình lá cờ Tổ quốc tạo ấn tượng mạnh
ẢNH: TRÀ THU

Học sinh vùng cao Trà Tập vui vẻ trong ngày khai giảng năm học mới
ẢNH: TRÀ THU

Học sinh điểm Trường Tăk Pổ chào cờ tại lễ khai giảng
ẢNH: TRÀ THU

Sự hồn nhiên của trẻ vùng cao
ẢNH: TRÀ THU

Lễ khai giảng điểm Trường Tăk Pổ nằm ở "lưng chừng đỉnh trời"
ẢNH: TRÀ THU

Cô giáo Trà Thị Thu dẫn học sinh vào điểm khai giảng năm học mới
ẢNH: TRÀ THU

Lễ khai giảng diễn ra đơn giản nhưng đầy trang nghiêm. Ở “lưng chừng đỉnh trời”, năm học mới đã bắt đầu bằng tiếng trống vang giữa mây núi, bằng những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và bằng ánh mắt trong veo của những đứa trẻ đang bắt đầu hành trình đi tìm con chữ
ẢNH: TRÀ THU

Với nhiều em, đây là lần đầu tiên rời vòng tay cha mẹ để làm quen với lớp học, thầy cô và những người bạn mới. Những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ, ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên khiến buổi khai giảng giữa núi cao càng trở nên ấm áp
ẢNH: TRÀ THU

Màu xanh của núi rừng, của những gương mặt trẻ thơ hòa cùng tiếng trống trường tạo nên một bức tranh khai giảng rất riêng của vùng cao Đà Nẵng
ẢNH: TRÀ THU

Học sinh vùng cao chào cờ với sự trang nghiêm. Và từ những lớp học nhỏ giữa đại ngàn ấy, những ước mơ cũng bắt đầu được chắp cánh
ẢNH: TRÀ THU
Bình luận (0)