Những ngày đầu năm mới 2021, người trẻ làm gì?

Lê Thanh
Lê Thanh
02/01/2021 20:22 GMT+7

Người trẻ đi đâu chơi và làm những việc gì trong những ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên của năm mới 2021?

Cà phê, đọc sách để nâng cao kiến thức

Khi được hỏi, những ngày đầu năm mới 2021 được nghỉ, bạn có đi đâu chơi? Nguyễn Thị Hồng Phước, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Ban đầu mình định sẽ về quê ở Tây Ninh để thăm nhà và nghỉ ngơi vài ngày nhưng rất ngại chạy xe máy nên quyết định ở lại Sài Gòn. Trong thời gian này, mình ôn lại kiến thức đã học vì chỉ còn mấy tháng nữa là mình thi tốt nghiệp ra trường rồi”.
Hồng Phước chia sẻ: “Mình dành thời gian đến đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) tìm những cuốn sách liên quan về ngành học để đọc thêm”.

Đọc sách miễn phí trên đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM

Khả Hòa

Trương Văn Hải, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết: “Mọi ngày, mình luôn bận rộn với việc học hành và dạy kèm để trang trải cuộc sống. Chính vì vậy, những ngày nghỉ cuối tuần dịp đầu năm mới mình dành thời gian thư giãn”.
"Mình đi dạo công viên tận hưởng khí trời cho đầu óc thoải mái. Sau đó, chọn một quán vỉa hè để ngồi nhâm nhi ly cà phê”, Hải nói.

Cho con trải nghiệm trồng cây, hòa mình với thiên nhiên

Anh Trương Văn Thạch (32 tuổi) ngụ tại chung cư Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết: “Hai vợ chồng mình dẫn 2 đứa con trai đi Vũng Tàu đổi gió và tắm biển”.
Vì sao anh chọn Vũng Tàu để đổi gió? “Đơn giản vì từ Sài Gòn đi Vũng Tàu khoảng cách khá gần. Hơn nữa, mình cũng có những mối thân quen về chỗ ăn uống ngon mà rẻ, khách sạn cũng có giá cả hợp lý”, anh Thạch chia sẻ.

Cà phê thư giãn tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM

Khả Hòa

 Còn chị Nguyễn Thị Phương Thi (34 tuổi), ngụ tại chung cư Carillon, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM), cho biết: “Những ngày nghỉ cuối tuần đầu năm mới 2021 mình dành thời gian để về quê ở Sóc Trăng thăm gia đình bên nội của 2 con”.
"Nửa năm rồi 2 đứa nhỏ không được về quê thăm ông bà nội. Mình muốn cho chúng về quê để tận hưởng khung cảnh hương đồng cỏ nội và thăm họ hàng”.
Tương tư, gia đình chị Trần Việt Trinh (35 tuổi), ngụ tại hẻm 27 Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh (TP.HCM) chia sẻ: “Chiều nay vợ chồng mình quyết định chở con gái lên huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương), đồng thời mua thêm một số cây xanh, hạt giống để trồng trên mảnh vườn nhà”.
Sở dĩ chị Trinh làm như thế là “vì mình muốn dùng vài ngày rảnh rỗi đầu năm mới 2021 để dạy con cách trồng và chăm cây xanh góp phần bảo vệ môi trường và cho con hòa mình với cảnh vật thiên nhiên...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.