Những người bạn của Đoàn: Người lặng thầm tiếp sức học sinh đến trường

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/03/2021 07:32 GMT+7

“Tôi khóc khi nhìn cô bé ấy, 18 tuổi cười ngây ngô cùng bạn bè ở ngôi trường cho trẻ chuyên biệt Rạng Đông. Trong tim tôi càng thôi thúc mình phải làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho những em học sinh, sinh viên khắp Việt Nam”.

Đó là bộc bạch của chị Huỳnh Thị Lan Phương, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS). Trong hơn 10 năm qua, chị Lan Phương và VWS đã lặng thầm đứng sau nhiều hoạt động tiếp sức học sinh đến trường, trong đó có các chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên.
Ngày 14.3 tới đây, chị được T.Ư Đoàn mời tham gia chương trình “Những người bạn của Đoàn”, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Những người bạn của Đoàn: Người lặng thầm tiếp sức học sinh đến trường

Chị Huỳnh Thị Lan Phương

Ảnh: Thúy Hằng

“Tôi thấy tuổi trẻ của chính mình nơi các em”

Chị Huỳnh Thị Lan Phương kể mình đã có một tuổi thơ gặp nhiều khó khăn khi cha mất sớm, phải sống cùng ông bà nội và sớm tự lập, vừa học vừa kiếm tiền. Để có ngày hôm nay, chị từng trải qua nhiều công việc khác nhau.

Tôi dự nhiều chương trình của Thành đoàn, T.Ư Đoàn và trong tôi chỉ biết 2 từ ngưỡng mộ. Thế hệ trẻ hôm nay tự tin, bản lĩnh, thông minh. Và thật sự môi trường của Đoàn đã giúp các bạn có được bản lĩnh, những trải nghiệm sâu sắc như thế

 
“Chính vì đi lên từ khó khăn nên tôi rất dễ động lòng với những hoàn cảnh nghèo khó. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước. Chăm lo cho các em cũng là nuôi dưỡng những nhân tài để xây dựng Tổ quốc phồn thịnh hơn, đó là lý do chúng tôi luôn ủng hộ hành trình đến trường của các em”, chị bộc bạch.
Người đồng hành cùng các chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên chia sẻ đây là chương trình thật sự ý nghĩa cho các em ở ngưỡng cửa vào đời, để các em biết chọn lựa đúng ngành, nghề, con đường mình đi đúng với đam mê, năng lực bản thân. Từng làm việc với rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, chị chia sẻ thật sự ấn tượng với lớp trẻ ngày nay.
“Tôi dự nhiều chương trình của Thành đoàn, T.Ư Đoàn và trong tôi chỉ biết 2 từ ngưỡng mộ. Thế hệ trẻ hôm nay tự tin, bản lĩnh, thông minh. Tôi từng có lúc muốn phát biểu rằng: “Tôi muốn nhận tất cả các bạn sinh viên vào công ty tôi làm việc”. Và thật sự môi trường của Đoàn đã giúp các bạn có được bản lĩnh, những trải nghiệm sâu sắc như thế”, chị nói.

Bình minh ở mái trường Rạng Đông

Một dấu ấn trên hành trình tiếp sức cho học sinh của chị Phương và VWS phải kể tới ngôi trường giáo dục chuyên biệt Rạng Đông được xây dựng ở xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM năm 1998 do VWS tài trợ trang thiết bị, dụng cụ học tập. Công ty còn xây dựng một thư viện để các em có nơi vui chơi, đọc sách.

Để không trò nào bị bỏ lại phía sau

Trong hơn 10 năm qua, chị Huỳnh Thị Lan Phương và VWS đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP.HCM thực hiện các học bổng Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hữu Thọ, giúp học trò nghèo các vùng ven TP.HCM được đến trường. Đồng thời còn có học bổng “Nâng bước thủ khoa” hỗ trợ các thủ khoa đầu vào các trường khắp cả nước; các học bổng trao cho sinh viên nghèo vượt khó và nhiều chương trình chăm lo tết cho bà con khó khăn… VWS cũng phối hợp với Ủy ban Người Việt Nam tại nước ngoài tại TP.HCM tổ chức trại hè thanh thiếu niên kiều bào từ nhiều quốc gia…
Chị Huỳnh Thị Lan Phương cho hay mình nhiều lần rơi nước mắt khi những học trò khuyết tật nô đùa, và các em như tìm thấy bình minh ở ngôi trường này. “Cô bé đó đã 18 tuổi, lẽ ra em đã vào ĐH như con của tôi. Nhưng em chỉ cười ngây ngô, thầy giáo nói thương em đi lang thang bên ngoài nên vẫn cho em tới trường, để được ăn cơm, sinh hoạt cùng các bạn”, chị kể.
Hay như 2 năm trở lại đây, VWS trao học bổng cho Dương Thị Hồng Đào, cháu nội của một công nhân trong công ty. Cha mất đột ngột vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi, Đào đã nghĩ tới chuyện bỏ học, nhưng chị Phương và VWS đã động viên và lo hết học phí cho em đến lớp 12. Ngày mọi người tới thăm, bé Đào khóc nghẹn bên bàn thờ cha mình.
Tất cả những câu chuyện xúc động ấy cứ thôi thúc chị Phương không dừng lại trên hành trình làm những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.