Chinh phục đường đua siêu việt dã 'địa ngục'

Khánh Như
Khánh Như
20/03/2023 07:53 GMT+7

Chỉ có 17 người từng vượt qua cuộc đua "địa ngục" Barkley Marathon, vốn được tổ chức lần đầu vào năm 1986.

Mới đây, 3 vận động viên đã hoàn thành chặng đua Barkley Marathon khắc nghiệt, một cuộc tranh tài kỳ lạ và gần như không thể vượt qua, được tổ chức hàng năm ở bang Tennessee (Mỹ), đài CNN đưa tin ngày 19.3.

Cuộc chạy đua ultramarathon (siêu việt dã) là ý tưởng của vận động viên (VĐV) điền kinh Gary Cantrell, diễn ra tại Công viên tiểu bang Frozen Head của Tennessee. Đường chạy được lấy cảm hứng từ cuộc vượt ngục năm 1977 của James Earl Ray, người đã ám sát Mục sư Martin Luther King Jr.

Lần thứ 2 trong lịch sử, 3 VĐV vượt qua đường đua ultramarathon 'địa ngục' ở Mỹ - Ảnh 1.

Từ trái sang: các VĐV Aurélien Sanchez, Karel Sabbe và John Kelly là ba người đã hoàn thành Barkley Marathons 2023

HOWIE STERN/CNN

Cuộc đua được gọi là "địa ngục" bao gồm 5 vòng, mỗi vòng dài khoảng 32 km qua những ngọn núi rậm rạp với tổng độ cao khoảng 19.200 m. Các VĐV tham gia phải chạy liên tục trong 3 ngày đêm không ngủ – và không có trạm hỗ trợ, điện thoại hay công cụ định vị để tìm đường. Bị lạc, ngã và bị thương là chuyện bình thường, theo trang Trait Runner.

Trong suốt chặng đua sẽ có những trạm kiểm soát không người quản lý. Mỗi trạm đều được đặt một cuốn sách bìa mềm. Các VĐV phải xé một trang tương ứng với mã số mà họ được cấp đầu chặng đua, và giữ kỹ tất cả các trang giấy để chứng minh rằng họ đã đến các điểm.

Chia sẻ với CNN, VĐV Cantrell cho biết do hàng loạt thử thách độc đáo được đặt ra, chỉ có 17 cá nhân hoàn thành cuộc đua kể từ khi nó được tổ chức vào năm 1986. Trong 5 năm qua, không ai hoàn thành cuộc đua.

Tuy nhiên, năm nay, 3 VĐV, bao gồm 1 người Pháp tên Aurélien Sanchez, 1 người Mỹ tên John Kelly và 1 công dân Bỉ tên Karel Sabbe đã phá vỡ kỷ lục đó, sau khi hoàn thành 5 vòng đua trong 60 giờ vào ngày 17.3. Theo VĐV Cantrell, lần duy nhất có 3 tay đua hoàn thành cuộc đua là vào năm 2012.

Trên Twitter, VĐV Kelly cảm ơn những người theo dõi vì đã ủng hộ anh. Trong khi đó, VĐV Jasmin Paris, người dù không hoàn thành cuộc đua, song vẫn làm nên lịch sử với tư cách là VĐV nữ thứ hai có thể đi đến vòng thứ tư, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

"Điều kiện không thể tốt hơn, và tôi đã may mắn được chia sẻ dặm đường mòn với những người tuyệt vời. Ngay từ đầu, tôi biết rằng việc tập luyện của tôi không lý tưởng (nghỉ vì mệt mỏi, sau đó là chấn thương), nhưng tôi đã nỗ lực hết mình và tôi tự hào về điều đó. Tôi vẫn nghĩ một phụ nữ có thể hoàn thành 5 vòng, mặc dù tôi nghĩ rằng các thử thách sẽ còn khó khăn hơn trong năm tới", VĐV Paris chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.