Những 'người mẹ' nhặt rác gom tiền nuôi trẻ mồ côi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/02/2023 08:51 GMT+7

Để giúp những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp phụ nữ H.Gia Lâm (Hà Nội) đã triển khai mô hình "Mẹ đỡ đầu", với nhiều hoạt động gây quỹ như thu gom phế liệu, bán hàng ăn sáng…

Cưu mang nhiều "mảnh đời" bất hạnh

Cậu bé Lương Quốc Đạt (12 tuổi) hiện đang là học sinh Trường tiểu học Lệ Chi (H.Gia Lâm) có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mất từ khi Đạt mới 1 tuổi, mẹ đi lấy chồng, Đạt ở với cụ ngoại ở Tuyên Quang. Năm 2021, Đạt được gửi về Hà Nội cho ông, bà nội nuôi. Ông, bà nội Đạt sức khỏe yếu, không có khả năng lao động nên hàng ngày Đạt lang thang nhặt ve chai để kiếm sống.

Những “người mẹ” nhặt rác, bán hàng ăn để nuôi trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Các mẹ đỡ đầu trên địa bàn H.Gia Lâm tổ chức tặng quà cho trẻ mồ côi trong dịp tết Nguyên đán 2023

NGUYỆT ÁNH

 Biết hoàn cảnh đặc biệt của Đạt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi (H.Gia Lâm) đã tìm cách xin chuyển hồ sơ cho Đạt về Gia Lâm để được tiếp tục đi học và nhận đỡ đầu Đạt cho đến khi Đạt học hết THPT. Đồng thời, các hội viên thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ ông, bà và Đạt trong cuộc sống hàng ngày.

Để có tiền nuôi Đạt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi tổ chức thu gom phế liệu từ gia đình, phân loại, bán gây quỹ. Đặc biệt, bà Phạm Thị Dịu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi, đã trở thành mẹ đỡ đầu của Đạt. Hàng ngày, bà Dịu đón con sau giờ học ở trường, kèm cặp con học tập, trực tiếp đi họp phụ huynh cho con để nắm bắt tình hình học tập.

Chia sẻ về Đạt, bà Dịu cho biết: "Con là đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Từ khi được đỡ đầu, Đạt rất chăm chỉ đi học và đã theo kịp các bạn dù bị gián đoạn 2 năm không được tới trường". Theo bà Dịu, hiện nay Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi đang nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi để chu cấp toàn bộ chi phí học tập; riêng trường hợp của Đạt còn chu cấp cả tiền ăn bán trú, sinh hoạt hàng ngày.

Tại xã Đặng Xá (H.Gia Lâm), Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đặng Xá cũng cưu mang 2 trẻ mồ côi. Bé Nguyễn Thị Hoài (11 tuổi) mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ của cháu Hoài làm vệ sinh môi trường ở xã, nuôi bà nội cháu ngồi xe lăn cùng 2 con gái. Nhờ sự giúp đỡ của các mẹ đỡ đầu, Hoài đi học được miễn phí ăn bán trú và còn được tặng xe đạp, học bổng.

Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đặng Xá (là mẹ đỡ đầu của Hoài - PV), chia sẻ: "Chúng tôi muốn dành tình thương, sự đồng cảm cho các con. Khi thấy các con gọi mình là mẹ, chúng tôi rất xúc động, chỉ muốn các con vơi bớt thiệt thòi".

Gây quỹ từ nuôi lợn nhựa, bán ve chai

Bà Vũ Lan Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ H.Gia Lâm, cho biết thực hiện chủ trương của T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ H.Gia Lâm đã triển khai mô hình "Mẹ đỡ đầu", giúp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Để có nguồn lực thực hiện chương trình, 100% tổ chức hội của huyện triển khai mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm gây quỹ Mẹ đỡ đầu". Bên cạnh đó, hội liên hiệp phụ nữ các xã còn thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa khác để gây quỹ, trao yêu thương cho các con.

Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi tổ chức thu gom phế liệu từ gia đình, phân loại bán gây quỹ. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Sơn triển khai mô hình "Gian hàng Mẹ đỡ đầu" bán hàng ăn sáng, gây quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Viên định kỳ hàng tháng bán rau an toàn gây quỹ. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đình Xuyên tổ chức đêm văn nghệ, vận động người dân trên địa bàn ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu"...

Bà Vũ Lan Anh thông tin thêm, hiện Hội Liên hiệp phụ nữ H.Gia Lâm nhận đỡ đầu 33 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Đồng thời, hội cũng phối hợp với Phòng GD-ĐT H.Gia Lâm hỗ trợ tiền ăn trưa bán trú, tiền học phí khi các con đến trường. Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động để gắn kết giữa các mẹ và các con dịp tết Trung thu, ngày Gia đình Việt Nam, khai giảng năm học mới... Không chỉ hỗ trợ vật chất hàng tháng, hàng năm, các bà mẹ đỡ đầu còn đồng hành với các con quá trình học tập, trong hành trình khôn lớn…

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động cộng đồng, trải nghiệm cho các con; vừa để mẹ, con hiểu nhau hơn, vừa để các con trở thành những người anh em thân thiết trong "gia đình" nhà hội, có thêm nhiều kỷ niệm trong hành trình khôn lớn. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ vận động, kêu gọi sự giúp sức từ cán bộ, hội viên phụ nữ và các "mạnh thường quân" để mang yêu thương, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, là điểm tựa giúp các con vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường học tập", bà Lan Anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.