Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'

12/03/2024 11:00 GMT+7

Có không gian yên tĩnh, trang trí theo phong cách riêng, những quán cà phê này được xem là phù hợp với những người trẻ có tính cách "hướng nội", yêu thích không gian yên tĩnh để đọc sách, học bài.

Những ngày gần đây, quán cà phê Nhâm, Q.10 (TP.HCM), được nhiều người trẻ tìm đến vì có không gian được trang trí bằng rất nhiều sách cũ. Anh N.N đại diện quán cà phê Nhâm cho biết: "Quán được thiết kế theo phong cách Industrial - sở hữu những đường nét khỏe khoắn, sử dụng các chi tiết thô cứng để tạo ra một không gian đậm "hơi thở" công nghiệp. Quán đã sử dụng khoảng 3,5 tấn sách cũ được sưu tầm từ nhiều nguồn để trang trí. Khách đến quán sẽ được hỗ trợ lấy sách trên kệ để đọc nếu có nhu cầu. Mình muốn truyền cảm hứng đọc sách đến người trẻ".

Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'- Ảnh 1.

Trung Kiên nhờ bạn chụp ảnh cho trong khung cảnh có rất nhiều sách cũ tại quán cà phê

KIM NGỌC NGHIÊN

Nguyễn Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Mình thích không gian quán vì có rất nhiều sách và cây xanh. Tại đây, có nhiều quyển sách cũ chứa nội dung rất thú vị. Cách sắp xếp, bố trí các vật dụng trong quán pha trộn giữa hiện đại và cổ điển mang đến một trải nghiệm thú vị”.

Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'- Ảnh 2.

Nhiều người trẻ chọn quán cà phê làm nơi học bài

KIM NGỌC NGHIÊN

Hoàng Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết: “Mình thấy quán này rất thích hợp cho những người "hướng nội" vì không gian có màu trầm ấm, nhiều sách. Những ngày này, quán có hơi đông nhưng vẫn giữ được nét tĩnh lặng vốn có chứ không quá ồn ào. Ngồi làm bài với bạn bè, thỉnh thoảng mỏi mắt thì hướng về phía tủ sách khổng lồ hay vườn cây khiến tâm trạng trở nên thoải mái, lấy lại năng lượng”.

Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'- Ảnh 3.

Quán cà phê được trang trí rất nhiều sách cũ

KIM NGỌC NGHIÊN

Quán cà phê Đá bào concept (đường Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM), cũng được nhiều người trẻ chọn để làm nơi học bài, trò chuyện cùng bạn bè vì không gian rộng rãi, yên tĩnh và trang trí có chất riêng. Những vật dụng có màu sắc hoài cổ như: ngói, gạch men cũ, ghế gỗ và lồng đèn được bố trí khéo léo trong không gian hiện đại.

Đến cà phê Đá bào concept để làm việc, Lê Tiểu My (23 tuổi), ngụ tại 159 Phan Văn Trị, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết: “Tuy nằm ở giữa trung tâm của thành phố nhưng quán lại rất yên tĩnh và sang trọng. Màu tường, bàn ghế rất nhã nhặn, đặc biệt không gian quán rất rộng và có cây xanh, hoa tươi. Không gian nơi đây rất thích hợp cho những bạn trẻ trầm tính, ít nói. Mình làm sáng tạo nội dung nên cảm thấy nơi đây rất yên tĩnh, dễ chịu giúp nghĩ ra được những sản phẩm hay hơn”.

Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'- Ảnh 4.

Không gian tại quán cà phê rộng rãi, yên tĩnh vào những ngày giữa tuần

KIM NGỌC NGHIÊN

Nguyễn Anh Hoàng, công tác tại 424 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết: “Là người... hướng nội nên không thích ồn ào, chen lấn, vì vậy một quán cà phê với không gian yên tĩnh, được trang trí tinh tế luôn thu hút mình. Mình thích cách quán đổ những viên sỏi ra sàn nhà, khi bước đi có cảm giác rất thư giãn, thú vị. Đôi lúc, thay đổi không gian lại giúp mình làm việc hiệu quả hơn”.

Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'- Ảnh 5.

Quán cà phê được trang trí bằng những vật dụng tạo cảm giác hoài cổ

KIM NGỌC NGHIÊN

Còn Nguyễn Thị Trúc Anh, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, thì lại lựa chọn quán cà phê Đỗ Phủ, Q.1, TP.HCM, để ngồi học bài hay trò chuyện cùng bạn bè: "Lúc đầu được bạn rủ đến quán này thì mình nghĩ nó khá cổ điển, chỉ thích hợp cho các cô, chú lớn tuổi. Tuy nhiên, khi đặt chân vào quán thì mình lại thấy có nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm. Những vật dụng nhuốm màu thời gian như máy đánh chữ, băng cassette được bố trí, đặt để một cách hợp lý giúp cho không gian có phần hoài cổ, yên bình".

Những quán cà phê trang trí 3,5 tấn sách cũ và vật dụng thời 'ông bà anh'- Ảnh 6.

Không gian yên tĩnh tại quán cà phê

KIM NGỌC NGHIÊN

Nguyễn Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: "Mình thường dành hàng giờ đồng hồ ở quán cà phê để vẽ, đan len. Mình không có xu hướng tìm đến những nơi đang "hot trend" mà sẽ trung thành với một quán quen. Một không gian yên tĩnh, được bài trí những vật dụng thời "ông bà anh" khiến mình có nhiều cảm xúc để sáng tạo trong nghệ thuật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.