Những xe nến khổng lồ tại lễ hội nến khổng lồ 123 năm tuổi của Thái Lan

Những xe nến khổng lồ tại lễ hội nến khổng lồ 123 năm tuổi của Thái Lan

09/08/2024 10:39 GMT+7

Đến vùng Isan (đông bắc) Thái Lan vào đầu mùa chay Phật giáo (Khao Phansa), du khách ngỡ ngàng khi thấy những xe mô hình nến khổng lồ đi giữa đường phố, người dân háo hức rước xe nến, nhảy múa hát ca vui vẻ. Không gian lễ hội hơn 100 tuổi bao trùm toàn thành phố.

Tại Ubon Ratchathani - thủ phủ của tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), lễ hội rước nến này đã có đến 123 năm tuổi. Nếu muốn hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc này, du khách có thể đến vùng Isan Thái Lan vào tháng 7 hàng năm, khi mùa chay Phật giáo Khao Phansa chính thức bắt đầu.

Những xe nến khổng lồ tại lễ hội nến khổng lồ 123 năm tuổi của Thái Lan- Ảnh 1.

Lễ hội nến đã trở thành một nét văn hóa thể hiện nhu cầu về tinh thần và tín ngưỡng, đồng thời cũng góp phần xây dựng gắn kết cộng đồng

Lê Nam

Lễ hội nến lần đầu tiên chính thức được tổ chức tại Ubon Ratchathani vào năm 1901, dưới thời Đức vua Rama V với cuộc diễu hành nến xung quanh thành phố. Đến năm 1940, cuộc thi nến bắt đầu được tổ chức và các nghệ nhân bắt đầu điêu khắc các hình chạm trổ hoa văn nổi với nhiều màu sắc khác nhau trên các tác phẩm nến. Từ đó đến nay, lễ hội này được tổ chức hàng năm với quy mô ngày càng phát triển.

Khao Phansa là một dịp lễ hội đặc biệt quan trọng, do đó nhiều Phật tử siêng năng làm công đức hơn bình thường. Hoạt động đặc biệt mà Phật tử thường làm nữa là làm nến Phansa – làm nến cây lớn, sau đó rước vào chánh điện của chùa để thắp thờ Đức Phật trong suốt 3 tháng.

Hình chạm khắc trên mỗi tác phẩm thường mô tả những truyền thuyết của đạo Hindu, đạo Phật với những sinh vật thần thoại voi ba đầu, chim thần Garuda nay thần rắn Naga...

Những xe nến khổng lồ tại lễ hội nến khổng lồ 123 năm tuổi của Thái Lan- Ảnh 2.

Mỗi hình ảnh đều được các nghệ nhân trau chuốt, quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Lê Nam

Cuộc diễu hành nến Lạc thú là một phần quan trọng của lễ hội, với đoàn diễu hành lớn có thanh thiếu niên mặc trang phục truyền thống và nhảy múa theo âm nhạc truyền thống của Thái Lan.

Những tác phẩm điêu khắc bằng nến khổng lồ chậm rãi diễu hành qua đường phố trong tiếng nhạc tưng bừng. Dưới ánh đèn trang trí rực rỡ, những tác phẩm điêu khắc từ nến càng trở nên lung linh, huyền ảo hơn.

Những xe nến khổng lồ tại lễ hội nến khổng lồ 123 năm tuổi của Thái Lan- Ảnh 3.

Cuộc diễu hành nến thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự

Lê Nam

Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng các tượng nến sáp có thể cao tới 20 m và được trang trí tinh xảo với các hoa văn truyền thống của Thái Lan.Trong mỗi đoàn rước sẽ có một đoàn diễu hành người dân đi trước nhảy múa thể hiện nghệ thuật và văn hóa địa phương Isan mà mỗi ngôi chùa tự sáng tạo ra.

Những xe nến khổng lồ tại lễ hội nến khổng lồ 123 năm tuổi của Thái Lan- Ảnh 4.

Các khán đài không còn chỗ trống

Lê Nam

Trên thực tế, cũng có khá nhiều nơi ở Thái Lan có lễ hội kiểu này, nhưng lễ hội nến ở Ubon Ratchathani được xem là nổi bật nhất bởi đây là một trong những tỉnh mang đậm nét truyền thống Phật giáo với nhiều chùa chiền nhất ở Thái Lan.

Ngày nay, lễ hội nến ở vùng đông bắc Thái Lan này đã trở thành một sự kiện văn hóa quốc tế sống động và đầy màu sắc, thu hút đông đảo người dân địa phương và bạn bè quốc tế tham gia, trải nghiệm ít nhất một lần trong đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.