Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6

30/08/2024 06:08 GMT+7

Tiệm sách miễn phí của ông Nguyễn Ngọc Cần nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM được mở từ 15 giờ - 21 giờ hàng ngày. Tại đây, những ai đến mượn, đọc, mua sách đều không cần phải đặt cọc, không ghi sổ, không bắt buộc trả lại.

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Cần, 73 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM chính là người đã mở ra tiệm sách ý nghĩa này để giúp đỡ nhiều người. Những ai đến đây đều có thể thoải mái lựa chọn những loại sách mà mình thích đọc mà không cần phải đặt cọc, không ghi sổ, không bắt buộc trả lại.

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6- Ảnh 2.

Ông Cần luôn nhiệt huyết với công việc ý nghĩa này.

Thành phố nặng ân tình: Những câu chuyện xúc động về sự sẻ chia, bao dung

Theo ông Cần, tại đây có trên 20.000 đầu sách, trong đó khoảng 60% là kinh sách Phật, còn lại là những đầu sách khác. Ví dụ như những loại sách chuyên về kiến thức phổ thông, kỹ năng sống, y học, gia đình, phụ nữ, thiếu nhi, triết học,...

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6- Ảnh 3.

Sách được sắp xếp kín không gian của căn nhà, ngay cả cầu thang cũng là nơi ông Cần tận dụng để sách.

Nói chung niềm vui nhiều lắm, nhưng mà mình thấy quầy sách này mang lại lợi ích cho nhiều người. Thậm chí, có nhiều bạn trẻ mất phương hướng trong cuộc sống, mình cũng giải thích cho các em, hướng các em đến việc đọc sách

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6- Ảnh 4.Ông Nguyễn Ngọc Cần

Ngoài ra, khi tiệm sách của ông Cần được nhiều người biết đến và gửi sách về, ông lại chọn lọc ra các loại sách khác nhau để gửi tặng về các tỉnh khác như ở miền Trung, hoặc ai có nhu cầu ông cũng hay gửi tặng lại họ.

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6- Ảnh 5.

Anh Trịnh Nam Thuận cho biết, mình hay thường ghé đến tiệm sách ông Cần để chọn cho mình những cuốn sách ưng ý.

Và còn rất nhiều những câu chuyện, những khoảnh khắc xúc động khác sẽ lần lượt được giới thiệu trên các nền tảng của Báo Thanh Niên vào thứ hai - tư - sáu hàng tuần về thành phố nơi tình người ấm áp, nơi những ân tình không bao giờ phai.

Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, tạo nên bức tranh sống động của lòng bao dung và sự kết nối, được chính các nhân vật tự kể lại theo ngôn ngữ bình dị nhưng đặc biệt, chứa đựng nhiều sức sống và bài học giá trị. Mời quý vị đón theo dõi và lan tỏa những câu chuyện thật đẹp từ “Thành phố nặng ân tình”.

Chuyện thơm thảo từ gánh xôi gà gần 4 thập kỷ ngay trung tâm TP.HCM

Niềm vui 'không gì mua được' tại tiệm sách ông Cần - Thành phố nặng ân tình, Kỳ 6- Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.