Chợ bắp hay còn được các chủ vựa nơi đây gọi là chợ bắp ngã ba Bầu nằm trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM). Khu chợ này đã hoạt động gần 20 năm, có trên 20 hộ kinh doanh, nằm trải dài hơn 1 km.
|
VIDEO: Chợ bắp lớn nhất Sài Gòn
|

tin liên quan
Nơi độc nhất ở Sài Gòn bánh xe ô tô cũ không bỏ điCon hẻm chỉ rộng khoảng 3m nhưng lại khá dài, từ đầu hẻm đã thấy rất nhiều lốp xe ô tô cũ được chất thành từng đống, cao quá đầu người.
Rộn ràng ngày đêm
Bắp tại đây được các chủ vựa mua trực tiếp từ nhà vườn các tỉnh miền tây như: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang,… Sau đó, họ thuê người đến tận vườn để bẻ bắp, và chất lên xe tải chở về Sài Gòn. Mỗi ngày, những xe tải chở đầy bắp nối đuôi nhau đổ về chợ ngã ba Bầu, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân sống tại đây. Họ được các chủ vựa thuê đến lựa bắp, khiêng bắp,… thu nhập mỗi ngày cũng trên dưới 300.000 đồng.
Lượng bắp đổ về chợ nhiều nhất vào khoảng sau tết vì vào đúng mùa vụ, còn vào mùa nước nổi thì lượng bắp tại các tỉnh miền tây giảm mạnh, nhưng tại khu chợ này lúc nào cũng có bắp để bán quanh năm. Việc buôn bán tại nơi đây hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, nhưng mạnh nhất là vào đầu giờ trưa và rạng sáng.

tin liên quan
Chó cưng khiến cả xóm ở Sài Gòn 'hoa mắt' vì biết xách đồ giúp chủMột con chó hơn 2 tuổi tại Gò Vấp, TP.HCM khiến cả xóm cưng chiều, thích thú vì dáng hình đáng yêu, lại biết 'xách' đồ hộ chủ mỗi khi đi tạp hóa.
Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, người bán ít khi nói thách, người mua thì cũng đã thuộc giá
|
Là đầu mối cung cấp bắp cho toàn thành phố, khu chợ đón tiếp một lượng khách hàng rất lớn mỗi ngày
|

tin liên quan
'Cơm tấm bãi rác' có gì mà người người bỏ 100 ngàn đến ăn?Ở Sài Gòn, người ta ăn cơm tấm mọi lúc, mọi nơi, từ trong nhà hàng sang trọng cho đến các quán vỉa hè, thậm chí là ăn ngay sát… bãi rác.
Bắp sau khi được các chủ vựa vận chuyển về chợ ngã ba Bầu sẽ được công nhân tại đây phân loại và bán lại cho các tiểu thương ở khắp nơi trên địa bàn thành phố. Bắp được chia làm 2 loại theo kích cỡ lớn, nhỏ như: bắp loại lớn có giá từ 3.500 đồng – 4.000 đồng/trái, còn loại nhỏ thì có giá 7.000 đồng/kg. Bắp nhập về đây chủ yếu là bắp nếp trắng, HN88 và bắp Mỹ vàng.
“Các nơi đổ về đây mua bắp về bán lẻ, bỏ mối, hoặc nấu ăn… Chợ bắp này lớn nhất Sài Gòn luôn, bắp tập trung về đây hết, một ngày tôi nhập từ 3 – 4 xe tải bắp. Bắp có quanh năm, giờ nào cũng có hết”, chị Tiên chủ vựa bắp cho biết.
Đầu giờ trưa, hoạt động buôn bán tại chợ diễn ra khá tấp nập, người thì đi xe máy chở vài chục kg về nấu bán dần, người thì mang xe ba gác đến chở vài bao về để bỏ mối. Chị Trần Thị Tuyết (45 tuổi) là một tiểu thương tại chợ Đầu Mối, Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết: “Ngày nào tôi cũng lên đây mua 200kg – 300kg về để bỏ lẻ cho các tiệm bắp xào, bắp nấu kiếm lời”.

tin liên quan
Nửa đêm bên trong lò giết mổ heo cung cấp thịt ở Sài Gòn0 giờ đêm, khi Sài Gòn bắt đầu ẩn mình dưới màn đêm lất phất sương lạnh thì tại những lò mổ heo, nơi cung cấp thịt heo cho các chợ đầu mối khắp TP.HCM, không khí chộn rộn đã bắt đầu.
Nhiều tiểu thương khắp nơi đến đây mua bắp về để bán lẻ hoặc bỏ mối
|
Chợ hoạt động tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân tại khu vực
|
Mỗi vựa thường thuê xe tải loại khoảng 10 tấn chở bắp từ các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh... đến mỗi ngày
|
Hoạt động buôn bán tại chợ bắp diễn ra tấp nập, nhất là vào đầu giờ trưa và rạng sáng
|
Bình luận (0)