Nỗi lo người ông nhặt ốc nuôi cháu 12 năm học sinh giỏi

Nỗi lo người ông nhặt ốc nuôi cháu 12 năm học sinh giỏi

Phúc Kha
Phúc Kha
06/07/2024 15:45 GMT+7

Trong ánh mắt đầy tự hào nhìn những tờ giấy khen học sinh giỏi của đứa cháu nội, người ông cũng không giấu được nỗi lo khi cháu sắp vào đại học. Bởi những xô tôm, ốc ông nhặt hằng ngày không đủ để nuôi cả gia đình và lo cho cả sự học tiếp theo của cháu mình.

Có người ông cặm cụi nhặt ốc nuôi cháu

Dưới cái nắng rát da thịt ở vùng biển Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, ông Trần Văn Thẩn (66 tuổi) vẫn cặm cụi nhặt từng con ốc nhỏ.

Đầu không đội mũ, đôi chân trần đi trên bề mặt đầy vỏ ốc nhọn, mặc dù tuổi đã cao, ngày ngày ông vẫn "sáng làm thuê, tối bắt ốc" kiếm tiền trang trải cuộc sống bởi không chỉ có một mình, ông Thẩn vẫn còn người vợ bệnh tật ở nhà và 2 đứa cháu nội vẫn đang tuổi ăn học.

Nỗi lo người ông nhặt ốc nuôi cháu 12 năm học sinh giỏi


[Lộc lớn lên bằng những con ốc, con tôm ông nội đi nhặt, bắt mỗi ngày]_[NỮ VƯƠNG].jpg

Lộc lớn lên bằng những con ốc, con tôm ông nội đi nhặt, bắt mỗi ngày

NỮ VƯƠNG

Sợ cháu phải nghỉ học giữa chừng

Thương ông nội cực khổ, nam sinh Đoàn Nguyễn Thái Lộc (lớp 12A2 Trường THPT Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) luôn nỗ lực hết mình trong việc học, nhưng đến ngưỡng cửa đại học, cậu học trò nghèo lại sợ sẽ đứt gánh giữa đường sau 12 năm nỗ lực, sợ khiến ông bà nội thêm phần vất vả.

Nỗi lo người ông nhặt ốc nuôi cháu 12 năm học sinh giỏi- Ảnh 2.

Lộc khoe với ông về giấy khen học sinh giỏi lớp 12 vừa nhận

NỮ VƯƠNG

Cuộc sống khó khăn tạo nên một nam sinh nghị lực, lúc Thái Lộc chỉ mới 5 tuổi, cha mẹ của Lộc chia tay nhau bỏ lại Lộc không ai chăm sóc.

Lộc được bà nội đón về nuôi nấng, tuy không phải là ông nội ruột của Thái Lộc nhưng ông Thẩn lại xem như máu mủ của mình.

Kinh tế hằng ngày vốn đã chật vật lại càng túng khó hơn kể từ khi bà nội đổ bệnh, chỉ còn một mình người ông đi mò cua, bắt ốc lo cho cả gia đình.

Nhìn những tấm giấy khen suốt 12 năm của cháu nội rồi nghĩ đến chặng đường phía trước mà ông Trần Văn Thẩn không giấu được nỗi lo. Ông cũng lo như chính nỗi sợ của Lộc: sợ cháu phải nghỉ học...

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Đoàn Nguyễn Thái Lộc, lớp 12A2 Trường THPT Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Đoàn Nguyễn Thái Lộc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Đoàn Nguyễn Thái Lộc trong thời gian sớm nhất.

Nỗi lo người ông nhặt ốc nuôi cháu 12 năm học sinh giỏi- Ảnh 3.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.