Nới lỏng giãn cách: 'Vui thôi, đừng vui quá'

03/10/2021 07:15 GMT+7

TP.HCM nới lỏng giãn cách, nhiều người vui vẻ ra đường với những lý do khác nhau.

Dù TP.HCM nới lòng giãn cách nhưng chúng ta vẫn đang sống trong điều kiện có dịch, vì thế mọi người “vui thôi, đừng vui quá”…

Đường phố TP.HCM đã đông đúc trở lại sau 2 ngày nới lỏng giãn cách

Cao An biên

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, Bệnh viện Q.4, TP.HCM: Ngày TP.HCM nới lỏng giãn cách là một ngày đặc biệt với tất cả mọi người. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang còn đó, vẫn còn F0 ở cộng đồng, vẫn còn bao nhiêu chiến sĩ tuyến đầu đang trăn trở ngày đêm… Và thực tại tàn khốc, đầy rủi ro vẫn còn đó. Mong mọi người lạc quan nhưng không chủ quan, an toàn từng chút một, cùng chung tay để tiến tới một hạnh phúc lâu dài, bền vững và an toàn.

Nguyễn Đăng Quang

NVCC

Bác sĩ Bùi Thanh Hiếu, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid số 3, cho rằng: Nhiều người đổ ra đường, mọi thứ có vẻ giống như lúc chưa từng có dịch xảy ra. Nhưng dịch bệnh vẫn còn đó, vẫn còn những người chưa được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chưa kể đến khả năng có biến chủng mới xuất hiện. Nên mong mọi người tận hưởng thời điểm nới lỏng giãn cách một cách có ý thức. Hãy ra đường khi cần thiết, luôn tuân thủ 5K.

Bùi Thanh Hiếu

NVCC

Quang Trọng Minh

NVCC

Quang Trọng Minh (24 tuổi), nghiên cứu viên tự do, ngụ hẻm 298 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: Nới lỏng giãn cách, ai cũng muốn đi làm để kiếm kế sinh nhai, nhưng chúng ta vẫn đang sống trong cộng đồng còn dịch, nhất là khi đối tượng trẻ em vẫn chưa được tiêm chủng nên nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao và nhiều nguy hiểm. Mong mọi người đừng quá chủ quan, đừng để lại phải giãn cách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.