Nỗi lòng người thầy đưa 33 'đứa con' đi thi tốt nghiệp THPT

07/07/2022 16:17 GMT+7

Thấp thỏm ngoài cổng trường, mắt cứ dõi vào phòng thi, thầy Bùi Văn Tèo không khỏi lo lắng cho 33 'đứa con đặc biệt' của mình chuẩn bị bước vào môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Khá ấn tượng và bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh thầy Bùi Văn Tèo cứ kiên nhẫn đứng trước cổng điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM), mắt luôn nhìn một hướng vào phòng thi - nơi những "đứa con đặc biệt" của thầy đang chuẩn bị bước vào môn thi toán.

Thầy Bùi Văn Tèo đưa 33 "đứa con" đi thi tốt nghiệp THPT

HOA NỮ

Tôi hỏi thầy: “Sao không tìm chỗ nào ngồi cho đỡ mỏi chân, thầy đã đứng như vậy lâu lắm rồi”, thì thầy Bùi Văn Tèo cười và nói: “Đứng đây cho các con ở trong nhìn ra thấy mình mới yên tâm được”.

Đến thời gian gần phát đề thi, cánh cổng chính của điểm thi đã đóng, thầy Tèo vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo học trò của mình, dẫu các em đã vào phòng thi. Thầy Tèo nói: “Khi nào cửa phụ này đóng luôn thì mình mới an lòng được. Đứng đây các em có đi vệ sinh, nhìn ra thấy mình thì sẽ biết là thầy vẫn đợi các em”.

Những chia sẻ của thầy Bùi Văn Tèo khiến tôi và cả những tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại đây đều thấy mát lòng giữa cái nắng oi ả tại điểm thi.

Dẫu cổng chính của điểm thi đã đóng, thầy Tèo vẫn đứng đấy, mắt hướng vào dõi theo những "đứa con" của mình trong hội đồng thi

HOA NỮ

Chỉ tay vào balo đang mang ở phía sau, thầy Tèo nói: “Mang balo để học trò nào lỡ mang áo khoác hay mũ nón theo thì còn có chỗ để bỏ vào. Từ sáng đến giờ đứa thì thầy ơi con đau bụng, đứa thì thầy ơi con quên cái này, thầy giữ giúp cái này cho con với… Có em vì áp lực quá mà mồ hôi ra ướt cả tay, rồi hỏi: 'Thầy ơi, con phải làm sao?'. Nên mình cứ đứng đây, không dám rời đi đâu, vì không yên tâm được, đứng đây để các em cần gì còn hỗ trợ”.

Thầy Tèo kể: “Trường mình thì năm nào cũng đưa học trò đi thi, phụ huynh chỉ đưa con đến trường, rồi nhà trường sẽ đưa các em đến từng điểm thi. Nếu hội đồng thi ở xa thì đi xe của nhà trường, nếu ở gần thì các thầy cô đi bộ để dẫn học trò đi thi. Mình đã nhận trách nhiệm với phụ huynh và phụ huynh đã rất tin tưởng nên mình phải làm hết mình, không thể phụ lại sự mong đợi của phụ huynh được”.

Không chỉ là vì sự tin tưởng trao gửi con của các phụ huynh mà bản thân thầy Tèo cũng xem học trò như con của mình.

“Ở trường tụi nhỏ toàn gọi 'ba Tèo ơi' chứ ít khi gọi thầy lắm. Mà mình cũng xem các em như con, nên tối qua cũng không ngủ được, cứ trăn trở mãi, lo đủ thứ...”, thầy Tèo tâm sự.

Sáng cũng đưa học sinh đi rất sớm, trưa nay cũng vậy, 13 giờ là thầy Tèo và học trò của mình đã có mặt tại điểm thi. “Sợ kẹt xe nên cho các em đi sớm. Thà đến sớm tí còn hơn đi trễ thì rất cập rập, tội các em. Đến sớm để các em còn được nghỉ ngơi, hít thở không khí, làm quen với trường thi… Có như thế tâm lý các em mới thoải mái để vào phòng thi làm bài tốt được. Trưa nay sau khi cho các em ăn cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát thì 12 giờ 30 mình cho các em ăn chè đậu để tỉnh táo rồi đưa các em đến điểm thi”, thầy Tèo kể.

Kết thúc buổi thi sáng, các em ra khỏi phòng thi đều báo làm bài được, thầy Tèo vui mừng khôn xiết. Chiều nay trước khi các em vào phòng thi môn thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, thầy Tèo cũng đã dặn dò các em hãy thật sự bình tĩnh, đừng quá áp lực và luôn có thầy đứng ngoài cổng đợi các em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.