Đạp xe Vì hòa bình

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn

01/07/2024 00:00 GMT+7

Sáng qua 30.6, tại Thành cổ Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức khai mạc giải đua xe đạp 'Điểm đến Hòa bình'. Giải có sự góp mặt của 391 VĐV đến từ 60 CLB xe đạp các tỉnh, thành trên toàn quốc và 3 CLB xe đạp đến từ các tỉnh Champasak, Savannakhet (Lào); Mukdahan (Thái Lan).

NGÀY CHỦ NHẬT ĐÁNG NHỚ Ở THÀNH CỔ

Thành cổ Quảng Trị vốn trầm mặc bên dòng sông thiêng Thạch Hãn thì hôm qua trở nên đặc biệt sôi động với giải đua xe đạp. Nhiều người dân địa phương tấm tắc: "Lâu lắm rồi chúng tôi mới có cơ hội chứng kiến trở lại một sự kiện lớn như vậy".

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 1.

Phố phường Thành cổ Quảng Trị, nơi diễn ra cuộc đua gay cấn

LÊ HOÀI NHÂN

Sáng chủ nhật 30.6 càng trở nên đáng nhớ, khi đông đảo người dân thức dậy từ sớm để đón chờ, cổ vũ cho các đoàn đua. Chưa ăn sáng và chỉ kịp uống ly cà phê để chờ cổ vũ đoàn đua, ông Hà Thanh Tình (trú TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) hào hứng khi tỉnh nhà tổ chức giải đua xe đạp quy mô và ý nghĩa. "Tôi hơn 60 tuổi và đã chứng kiến chiến tranh từng hủy hoại mảnh đất này như thế nào. Nhưng hôm nay, một giải đua xe đạp phong trào sôi nổi đã được tổ chức ở nơi này, lại mang ý nghĩa về hòa bình thì mọi thứ thực sự có điểm nhấn", ông Tình cho biết.

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 2.

Tận tâm tận lực cho cuộc đua

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 3.

Ký ức chiến tranh, với cổ động viên đặc biệt như ông Hà Thanh Tình là "vô tận". "Ngày xưa, tôi còn nhỏ chỉ muốn có 1 giờ không có máy bay địch, không có tiếng súng, ước 1 giờ không có tiếng bom để không bị nhốt xuống hầm, ăn một bữa cơm cho ngon lành, ngủ một đêm trọn vẹn… Chuyện từ trước năm 1972. Bây giờ tôi có 2 người con đều đã thành đạt, đó là điều hạnh phúc khi chúng được sống trong hòa bình", ông Tình chia sẻ.

Trái ngược với không khí căng thẳng trên đường đua, hai bên đường người dân nhiệt tình cổ vũ, tiếp sức... Ông Trần Hữu Nghị, đã bước qua tuổi 70, tự nhận mình là cổ động viên "trung lập". "Tôi cổ vũ cho giải đua thành công, cho tinh thần thể thao cao thượng và truyền đi thông điệp tốt đẹp về hòa bình", ông Nghị xúc động. "Giải đua lần này đã vượt qua giới hạn của một giải thi đấu thể thao", ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, có đủ cơ sở để tin cậy khi phát biểu tại lễ khai mạc giải đua sáng qua. Bởi đây là dịp họp mặt, chia sẻ tình yêu chuộng hòa bình, củng cố và tiếp tục xây dựng mối đoàn kết hữu nghị bạn bè bốn phương của các đoàn VĐV.

Bà Đàm Truyền Uyên Ly, Giám đốc Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HDBank) chi nhánh tỉnh Quảng Trị, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi HDBank được đồng hành với Ngày hội đạp xe Vì hòa bình tại đất thiêng Quảng Trị để vun đắp và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, cổ vũ phong trào tập luyện môn xe đạp thể thao, tôn vinh giá trị của hòa bình và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người Quảng Trị…

CHIẾN THẮNG XỨNG ĐÁNG

Giải đua xe đạp "Điểm đến Hòa bình" có 3 nội dung thi đấu cho 3 lứa tuổi nam (18 - 39 tuổi, 40 - 50 tuổi, từ 51 tuổi trở lên) với cùng cự ly 30 km. Ở giải nữ, VĐV không quy định độ tuổi thi đấu với cự ly 20 km. Các VĐV đạp xe vòng quanh Thành cổ Quảng Trị. Dù chỉ mang tính phong trào nhưng ban tổ chức đã rất "chịu chơi" khi lần đầu tiên sử dụng thiết bị tính giờ điện tử (tính thời gian hoàn thành đường đua hoàn toàn tự động) gắn vào xe của các VĐV để hạn chế mức thấp nhất những sai sót.

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 4.

Kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của Ban tổ chức và các VĐV

Vòng đua khởi động bằng cuộc so tài của 43 VĐV nữ ở cự ly 20 km, với 8 vòng đua quanh Thành cổ Quảng Trị. Liên tiếp dẫn đầu trong nhiều vòng đua và có pha nước rút ấn tượng ở vài trăm mét cuối cùng, VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan (47 tuổi, CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà) đã giành chức vô địch đầy thuyết phục. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của một "cua-rơ" tay ngang. Nữ VĐV này từng được mệnh danh là "kiến càng" của thể hình VN, từng nhiều lần đăng quang tại giải vô địch quốc gia và các kỳ đại hội TDTT toàn quốc. Năm 2018, VĐV Khánh Lan bước lên bục cao nhất của giải vô địch thể hình và fitness thế giới tại Thái Lan. Dù chỉ bén duyên với môn xe đạp từ giữa năm 2022 với mục đích hỗ trợ cho những bài tập nâng tạ, nhưng nền tảng thể lực tốt đã giúp VĐV Khánh Lan "làm mưa làm gió" trên những đường đua phong trào.

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 5.

Dành hết tâm trí và sức lực cho cuộc đua

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 6.

Một ngày đáng nhớ của Quảng Trị

VĐV Lưu Văn Thành (CLB xe đạp thể thao TP.Đông Hà) đoạt HCV nội dung trên 51 tuổi nam, cũng như đã tìm thấy lại "thanh xuân" của mình. "Tôi đến với xe đạp thể thao chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi thi đấu, mà chỉ muốn rèn luyện sức khỏe là chủ yếu. Dù thế, hôm nay, về đích đầu tiên, tôi hạnh phúc nhưng không quá bất ngờ bởi ngay trước giải, tôi và các đồng đội đã có thời gian tập luyện nghiêm túc", ông Thành chia sẻ.

Gay cấn nhất là ở nội dung 30 km dành cho nam lứa tuổi 18 - 39. Các vị trí tốp đầu chỉ cách nhau vài tích tắc. Thậm chí 2 vị trí kế tiếp phải sử dụng cả guntime (thời gian kết thúc cuộc đua được tính từ lúc súng lệnh xuất phát nổ cho đến khi VĐV chạy qua vạch đích, không kể thời gian VĐV xuất phát là lúc nào) và chiptime (thời gian được tính từ thời điểm VĐV vượt qua vạch xuất phát, lúc chip được kích hoạt cho đến khi VĐV chạy qua vạch đích). Với màn nước rút thần tốc, VĐV Nguyễn Hoàng Sang (CLB xe đạp thể thao TP.Đông Hà) giành được HCV ở nội dung có tính cạnh tranh khốc liệt này…

Góp "vòng đua" để vô địch nội dung đồng đội trên 51 tuổi nam, VĐV Vương Miên Hậu (CLB Hoàng Phú - Phú Yên) tỏ ra rất hạnh phúc khi CLB đã đoàn kết cống hiến hết mình, ai cũng hoàn thành chiến thuật của đội đề ra. "Giải lần này có tính chuyên môn rất cao, cung đường đua khó, cung đường hẹp mà VĐV tham gia khá đông. Nhưng chính độ khó làm cho cuộc đua tài thêm hay, hấp dẫn và tạo ra thử thách", VĐV Vương Miên Hậu nhấn mạnh.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã khép lại, thông điệp về khát vọng hòa bình cũng được truyền đi. Hẹn gặp lại những vòng quay xe đạp hòa bình ở những mùa sau... 

Chủ nhà bội thu danh hiệu

Nội dung 20 km nữ (không giới hạn độ tuổi): Tôn Hoàng Khánh Lan (CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà, giải nhất), Nguyễn Thị Bích Hạnh (CLB Quảng Trị Bike, giải nhì), Nguyễn Thị Thúy Lành (CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà, giải ba). CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà nhất đồng đội.

Nội dung 30 km nam, trên 51 tuổi: Lưu Văn Thành (CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà, giải nhất), Vĩnh Tốt (CLB Hoàng Phú - Phú Yên, giải nhì), Vương Miên Hậu (CLB Hoàng Phú - Phú Yên, giải ba). CLB Hoàng Phú - Phú Yên nhất đồng đội.

Nội dung 30 km nam, từ 40 - 50 tuổi: Nguyễn Khắc Điệp (CLB TX.Quảng Trị, giải nhất), Đặng Phước Hòa (CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà, giải nhì), Nguyễn Anh Dũng (CLB Anh Quân Nghệ An, giải ba). CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà nhất đồng đội.

Nội dung 30 km nam, từ 18 - 39 tuổi: Nguyễn Hoàng Sang (CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà, giải nhất), Phạm Văn Hậu (CLB Nghệ An Cycling, giải nhì), Nguyễn Thành Nhật (CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà, giải ba). CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà nhất đồng đội.

Thành tích toàn đoàn: CLB Xe đạp thể thao TP.Đông Hà đạt giải nhất, CLB Quảng Trị Bike đạt giải nhì, CLB Nghệ An Cyling đạt giải ba.

Bá Cường - Hoài Nhân

Nóng bỏng cuộc tranh tài bên dòng Thạch Hãn- Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.