Nông dân vùng trồng rau lớn nhất Đà Nẵng tất tả thu hoạch 'chạy' bão Noru

Huy Đạt
Huy Đạt
27/09/2022 15:48 GMT+7

Nông dân ở làng rau La Hường (Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng ) tất tả thu hoạch rau “chạy” bão Noru. Họ ra đồng từ 1 giờ sáng để mong vớt vát được chừng nào hay chừng đó, trước khi bão đổ bộ...

Ra đồng từ 1 giờ sáng

Trước khi bão Noru đổ bộ, nông dân trồng rau tại làng rau La Hường, vùng trồng rau lớn nhất TP.Đà Nẵng, tất bật thu hoạch rau “chạy” bão.

Hái rau ngày bão, nông dân vớt vát “chạy đua” với cơn cuồng phong Noru

Làng rau La Hường nằm sát bờ sông Cẩm Lệ (Q.Cẩm Lệ), địa hình trũng thấp nên hễ có mưa bão, nước sông dâng cao là tất cả bị nhấn chìm. Lần này, dự báo mưa to gió lớn từ bão Noru càng khiến các hộ trồng rau lo lắng.

Mờ sáng 27.9, PV Thanh Niên có mặt tại làng rau La Hường, bắt gặp nhiều nông dân đã ở đây từ trước để thu hoạch rau. Dọc đường, thấy thương lái liên tục chở rau cung ứng cho các chợ ở TP.Đà Nẵng.

Nông dân Đà Nẵng nỗ lực thu hoạch rau "chạy" bão Noru

HUY ĐẠT

Cùng chồng tất bật thu hoạch rau khi nước đã ngập luống gần 20 cm, vừa lội nước cắt rau muống, bà Nguyễn Thị Đông (trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) cho biết vợ chồng bà ra đồng từ lúc 1 giờ sáng nay (27.9).

“Khi bão vào sẽ kéo theo mưa lớn gây ngập nặng, rau hư hại. Bây giờ vợ chồng tôi phải dốc hết sức thu hoạch, bán được đồng nào thì mừng. Nhà nông ở đây gieo trồng rau ngắn ngày nên phải chấp nhận, gặp mưa bão thì coi như bỏ hết… Tất cả dựa vào ông trời”, bà Đông tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Đông (trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) tất bật thu hoạch rau bán cho thương lái

HUY ĐẠT

Tranh thủ cắt vội và buộc rau muống thành từng bó lớn chờ thương lái đến lấy hàng, bà Lê Thị Sảo (trú P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) như đang "ngồi trên đống lửa" kể từ ngày nghe tin bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng. Nhiều nông dân trồng rau ở làng rau La Hường cũng vậy. Giờ đây, họ huy động tất cả thành viên trong gia đình và thuê thêm nhân công để “trực chiến” 24/24 tại vườn rau để vớt vát.

“Hai ngày hôm nay thu hoạch rau quên cả ăn uống. Bao nhiều mồ hôi vốn liếng bỏ vào đây rồi... Hôm qua trời không mưa nên thu hoạch được khá nhiều, giá cả thì vẫn giữ nguyên, cũng mừng”, bà Sảo nói.

Nông dân Đà Nẵng tất tả cắt rau trước khi bão Noru đổ bộ

HUY ĐẠT

“Chợ đông người nên thương lái hối gấp lắm”

Dầm mưa nhiều giờ liền, bất chấp mưa càng lúc càng nặng hạt, ông Trần Sen (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) vẫn hối hả cùng vợ thoăn thoắt cắt rau. Vì lúc này có đến 2 - 3 thương lái đang nổ máy xe chờ lấy hàng.

Theo ông Sen, mấy ngày gần đây khi nghe thông tin bão đổ bộ, người dân ở thành phố có nhu cầu mua thức ăn dự trữ, nên đây cũng là cơ hội cho các nông dân tiêu thụ tốt số rau có nguy cơ hư hại do ngập.

“Sợ không có sức để thu hoạch, chứ nếu có được bao nhiêu rau thì thương lái sẽ lấy hết. Chợ bán đến 12 giờ trưa đóng cửa theo thông báo của chính quyền thành phố, nên chúng tôi quyết tâm dầm mưa cắt cho hết rau”, ông Sen nói.

Nông dân dầm mưa thu hoạch rau kịp cung ứng cho thương lái

HUY ĐẠT

Ông Trần Sen (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) hối hả thu hoạch rau

HUY ĐẠT

Rau muống được nông dân tập kết trên bờ để thương lái chở đến cung ứng cho các chợ trên địa bàn Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Nông dân vớt vát rau vì sợ mưa bão gây ngập úng hư hại

HUY ĐẠT

Thương lái liên tục chở rau từ làng rau La Hường đến chợ

HUY ĐẠT

Theo ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn La Hường, nông dân tại vùng rau đang sản xuất với diện tích khoảng 6 ha, trong đó 5 ha rau màu các loại có thể thu hoạch. Hợp tác xã vận động bà con khẩn trương thu hoạch, thu dọn lưới và một số vật dụng sản xuất để tránh thiệt hại khi bão Noru đổ bộ.

Vùng trồng rau La Hường nằm bên dòng sông Cẩm Lệ (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là làng rau truyền thống, trồng theo chuẩn an toàn VietGAP. Toàn vùng rau La Hường có diện tích gần 10 ha với hơn 40 hộ dân tham gia sản xuất, hằng năm cung ứng khoảng 500 tấn rau sạch cho thị trường TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.