Nóng ở đầu và đáy bảng V-League

24/10/2022 08:02 GMT+7

V-League 2022 càng về cuối càng hấp dẫn khi vòng đấu 21 chiều tối qua (23.10) khoảng cách giữa các đội ở nhóm đỉnh và cuối bảng xếp hạng đã thu hẹp một cách đáng kể.

Hà Nội FC từng bứt đi rất xa với nhiều chiến thắng tưng bừng và có lúc bỏ đội nhì bảng từ 7 - 9 điểm, xem như cầm chắc chức vô địch trong tay. Nhưng sự nỗ lực không mệt mỏi của Hải Phòng FC và Bình Định FC đã giúp họ phần nào thành công trong việc đeo bám đội bóng thủ đô, đặc biệt là trận cầu then chốt trên sân Lạch Tray chiều qua đã bắt đầu gây sức ép lên Văn Quyết và đồng đội.

Hải Phòng nhấn chìm Hà Nội để vươn lên áp sát ngôi đầu bảng

Minh Hoàng

Trên sân nhà, đội bóng thành phố cảng đã thể hiện sự tập trung từ đầu, chơi với quyết tâm rất cao, trong khi hàng thủ và thủ môn Văn Công của Hà Nội lại rơi vào tâm lý chủ quan, tự mình tạo ra áp lực không đáng có. 3 bàn thua chóng vánh chỉ trong hiệp 1 đều đến từ sai lầm đáng trách này của Hà Nội FC khi Bùi Hoàng Việt Anh trong nỗ lực cứu bóng đánh đầu phản lưới nhà, sau đó thủ môn Văn Công định làm xiếc trước cầu thủ trẻ Văn Minh đã bị trừng phạt khi để đối thủ sút vào khung thành trống, bàn thua thứ ba từ cú sút không thể cản phá của Hải Huy khiến người hâm mộ theo dõi không hiểu chuyện gì xảy ra làm Hà Nội trở nên nhợt nhạt, yếu kém như vậy.

Những điều chỉnh bằng việc đưa Văn Quyết mới khỏi Covid-19 vào sân và nỗ lực ghi 2 bàn thắng để rút ngắn cách biệt của Phạm Tuấn Hải giúp Hà Nội làm chủ lại thế trận sau đó, song không đủ giúp họ lật ngược tình thế. Thất bại 2-3 khiến khoảng cách giữa Hà Nội và Hải Phòng đã thu ngắn còn 2 điểm và dù còn lợi thế 1 trận trong tay chưa đá nhưng nếu cứ nhởn nhơ, khinh suất như cách thể hiện ở hơn 30 phút đầu hiệp 1 tại sân Lạch Tray thì chưa biết liệu đội bóng thủ đô có cán đích ở ngôi đầu hay sẽ bị lật đổ bởi tham vọng của Hải Phòng.

Ngày quyết định vé lên V-League

Các trận đấu lượt áp chót đều cùng 16 giờ hôm nay 24.10 ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia có thể sẽ sớm ngã ngũ 2 chiếc vé lên V-League nếu như hai đội dẫn đầu Khánh Hòa (38 điểm) và Công an Nhân dân (37 điểm) cùng giành chiến thắng. Trong đó, Công an Nhân dân được đá sân nhà gặp Phố Hiến sẽ là trận đấu tâm điểm quyết định đội thắng gần như chắc chắn lên hạng, còn Khánh Hòa dù kết quả với Long An có ra sao vẫn có thể tự quyết khi trận cuối đá với Cần Thơ. Ở đáy bảng xếp hạng, trận Phù Đổng (18 điểm) - Bình Phước (15 điểm) cũng sẽ rất nóng trong cuộc chạy đua với Đắk Lắk (15 điểm) gặp chủ nhà Huế, để tránh suất duy nhất xuống hạng.

Đầu bảng bắt đầu nóng nhưng cuối bảng thì còn nóng hơn với cuộc chạy đua giữa 4 đội đang bám sát nhau. Sau khi Sài Gòn FC Nam Định cùng thua hôm trước, Hà Tĩnh và CLB TP.HCM đá vào hôm qua đã nỗ lực có điểm thu hẹp khoảng cách. Đáng khen nhất là Hà Tĩnh bị Bình Dương dẫn 2 bàn nhưng xuất sắc gỡ hòa 2-2 để có 1 điểm quý giá, còn đáng tiếc nhất là CLB TP.HCM đá sân nhà liên tục dẫn trước SLNA nhưng lại để Phan Văn Đức lập cú đúp gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ Nghệ. Tình hình này cả 4 đội chỉ đều hơn kém nhau 1 điểm và 5 vòng còn lại sẽ vô cùng gay cấn. Ngay cả hai đội là HAGL 23 điểm và Đà Nẵng 22 điểm cũng chưa phải an toàn nên buộc phải căng sức đá để trụ hạng.

Xếp hạng V-League sau 21 lượt: 1/ Hà Nội: 40 điểm, 2/Hải Phòng: 38 điểm, 3/ Bình Định: 36 điểm, 4/ Viettel: 33 điểm, 5/ Thanh Hóa: 27 điểm, 6/ SLNA: 27 điểm, 7/ Bình Dương: 24 điểm, 8/ HAGL: 23 điểm, 9/ Đà Nẵng: 22 điểm, 10/ Nam Định: 19 điểm, 11/ Sài Gòn FC: 19 điểm, 12/ Hà Tĩnh: 18 điểm, 13/ TP.HCM: 18 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.