NSND Bạch Tuyết: Nghệ sĩ Thành Được tài hoa, không làm mất lòng ai

17/11/2023 08:20 GMT+7

Cách đây khoảng 15 năm, NSND Bạch Tuyết có dịp hội ngộ nghệ sĩ Thành Được trên sân khấu. Đó là lần kết hợp cuối cùng của đôi bạn diễn Đời cô Lựu.

NSND Bạch Tuyết: Nghệ sĩ Thành Được tài hoa, không làm mất lòng ai
 - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết và nghệ sĩ Thành Được từng kết hợp trong nhiều tác phẩm. Với bà, đồng nghiệp là một nghệ sĩ tài hoa

Chụp màn hình

Nhắc đến nghệ sĩ Thành Được, NSND Bạch Tuyết cho rằng đó là một nghệ sĩ “quá tốt, quá tài hoa". Sau ánh màn nhung sân khấu, “ông vua không ngai" trong mắt đồng nghiệp là một người hiền lành, chưa từng gây mất lòng ai. “Trong hành trình làm nghề, tôi được kết hợp với anh trong vở diễn Đời cô Lựu. Đó là một kỷ niệm đẹp của cả hai", bà cho hay.

Quãng thời gian cuối đời, nghệ sĩ cải lương Thành Được từng có nguyện vọng về Việt Nam làm một chương trình kỷ niệm. Tuy nhiên vì sức khỏe không cho phép nên mọi thứ còn dang dở. Với NSND Bạch Tuyết, đó là sự tiếc nuối bởi: “Ai mà không muốn được như vậy. Mình cất tiếng hát là tiếng Việt thì bà con người Việt sẽ hiểu và cảm thông".

“Những ngày tháng của một nghệ sĩ nổi tiếng, tài hoa ở tại quê hương mình thì có biết bao nhiêu kỷ niệm. Ở đó có tập tuồng, có đoàn hát để họ biểu diễn nên khi ra sân khấu, họ thấy ấm cúng, tự tin hơn. Còn sang bên xứ người thì hát để đỡ nhớ nhà thôi vì đâu có rạp hát, đâu có thánh đường thiêng liêng”, NSND Bạch Tuyết tâm sự.

NSND Bạch Tuyết: Nghệ sĩ Thành Được tài hoa, không làm mất lòng ai
 - Ảnh 2.

Sự ra đi của nghệ sĩ Thành Được để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp, khán giả

Chụp màn hình

Cải lương chi bảo" nói lần gặp cuối cùng giữa bà và nghệ sĩ Thành Được là vào khoảng năm 2007, khi nữ nghệ sĩ sang nước ngoài biểu diễn. Lúc đó NSND Bạch Tuyết cùng đồng nghiệp thể hiện trích đoạn trong tác phẩm Đời cô Lựu - vở diễn ăn khách làm nên tên tuổi của cả hai.

“Lúc đó chúng tôi được bà con thương lắm. Người ta nhớ mình mà mình cũng nhớ người ta. Đó là lần tôi được hát với nghệ sĩ Thành Được, sau đó thì không có dịp nữa. Bên Mỹ mỗi lần muốn đi thăm nhau là cả ngàn cây số", giọng ca nổi tiếng của sân khấu cải lương bồi hồi.

Sau này, vì mỗi người có cuộc sống riêng nên NSND Bạch Tuyết cũng ít liên lạc với ông Hai Thành của vở diễn Đời cô Lựu. Tuy nhiên, bà tiết lộ: “Đời của nghệ sĩ Thành Được bình yên, được vợ chăm lo. Ngoài tình nghĩa vợ chồng, giống như cô ấy đang nâng niu một nghệ sĩ tài hoa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.