NSND Minh Hòa: Đến kiếp sau cũng xin được làm diễn viên

04/03/2022 15:24 GMT+7

NSND Minh Hòa hạnh phúc khi được gắn bó với nghệ thuật và được khán giả yêu mến. Bà khẳng định: 'Kiếp này được làm diễn viên và đến kiếp sau cũng xin được làm diễn viên'.

NSND Minh Hòa tự hào khi được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau trong quá trình làm nghề

Fanpage phim

NSND Minh Hòa sinh năm 1964, là diễn viên gạo cội của sân khấu kịch và phim truyền hình ở miền Bắc. Bà ghi dấu ấn với hàng trăm vai diễn khác nhau, trong đó phải kể đến Ông cố vấn, Chủ tịch tỉnh, Nhà có nhiều cửa sổ, Tình yêu và tham vọngTrong chương trình Lời tự sự, nữ nghệ sĩ hào hứng bày tỏ niềm yêu thích dành cho công việc diễn xuất bởi suốt quá trình làm nghề, bản thân được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau như nông dân, đại ca, bác sĩ… Thậm chí, bà còn khẳng định: “Kiếp này được làm diễn viên và đến kiếp sau cũng xin được làm diễn viên".

Trong chương trình, nữ khách mời tự nhận bản thân chân thành, cởi mở và sống chan hòa với mọi người. Diễn viên sinh năm 1964 cho hay sau ánh hào quang, bà vẫn là một người phụ nữ của gia đình. “Sáng tôi dậy sớm nấu cơm cho gia đình. Sau đó, tôi đi chợ. Những lúc rảnh rỗi, tôi đọc sách, xem phim. Trước khi có dịch Covid-19, tôi thường rủ bạn thân đi cà phê. Từ ngày có dịch, thói quen đó dường như không còn nữa. Tôi chỉ có thời gian dành cho riêng mình thôi", NSND Minh Hòa bộc bạch. Với nữ nghệ sĩ, bà xem việc quan tâm gia đình, người thân là bình thường chứ “không phải điều gì lớn lao, to tát cả".

Diễn viên sinh năm 1964 thừa nhận bản thân là người sống kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống cá nhân với truyền thông

Chụp màn hình

Theo tiết lộ, NSND Minh Hòa đã nghỉ hưu được 3 năm. Dù vậy bà vẫn dành thời gian cho công việc. “Tôi đi dạy các bạn sinh viên trong trường. Trong thời buổi Covid-19 thế này, sức dạy bỏ ra nhiều hơn vì qua 2 lớp khẩu trang. Tôi đeo khẩu trang để an toàn cho sinh viên và cho bản thân mình. Dạy học tốn của tôi rất nhiều thời gian. Sau đó tôi còn đi quay phim, làm MC, làm giám khảo… và chưa kể những công việc không tên khác nữa”, bà nói. Đồng thời, nữ nghệ sĩ vui mừng khi tiết lộ bà vừa “lên chức mẹ chồng" trong năm vừa qua.

NSND Minh Hòa quan niệm “nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”. Trong thời điểm dịch bệnh, mọi người vẫn phải đi quay phim và trong quá trình ghi hình, diễn viên không đeo khẩu trang để thể hiện trọn vẹn nhân vật. “Cảm giác lúc đó lo lắng lắm vì không biết trong số đông ấy, ai sẽ là F0. Và thậm chí chính bản thân mình cũng có thể là F0. Cho nên tôi đi làm trong tâm thế hết sức vì nhân vật nhưng cũng có những cái lo lắng vì biết đâu mình lại mang bệnh đó cho người thân của mình", diễn viên sinh năm 1964 cho hay.

Hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong phim Thương ngày nắng về

Fanpage phim

Nữ khách mời tâm sự những ngày đi quay hình trong mùa dịch, bà phải chấp nhận ăn cơm một mình để tránh ảnh hưởng đến gia đình. Dù mang trong mình tâm thế hoang mang, lo sợ nhưng khi chuẩn bị bước vào set quay, bà lại quên hết tất cả để tập trung cho vai diễn. “Dù bệnh dịch có gần kề thì chẳng ai nghĩ đến nữa. Tôi quay xong nhìn thấy mọi người đeo khẩu trang mới nhớ rằng vẫn đang trong giai đoạn bệnh dịch", nữ nghệ sĩ kể lại.

NSND Minh Hòa kể vai diễn truyền hình đầu tiên là cô gái Lào trong phim Trước giờ nổ súng. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ chỉ là sinh viên năm nhất nên còn nhiều bỡ ngỡ. "Ngày xưa làm phim có một tập thôi mà phải ở vài tháng trên Hòa Bình. Khi trúng vai, tôi rất vừa vặn, xinh xắn. Nhưng thời gian làm phim quá lâu, tôi "nở" ra nhanh đến mức chú quay phim còn đùa: "Cháu mà cứ béo thế, mặt cháu to bằng màn hình thì chú không quay nữa đâu". Tôi cứ nhớ mãi. Vì dù có nhịn ăn thì cũng không thể nào gầy được. Đó là kỷ niệm đầu tiên tôi đóng phim truyền hình", diễn viên sinh năm 1964 cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.