NSƯT Hạnh Thúy: Có ngồi trên đống tiền tôi cũng không sang được

18/11/2022 19:00 GMT+7

'Tôi được nhiều người thương lắm, người trong nghề thương, khán giả cũng thương, nhất là nhiều người thương xót vì nghĩ tôi cực từ trong phim ra ngoài đời, NSƯT Hạnh Thúy nói về chuyện đời, chuyện nghề.

Đóng vai sang chảnh tốn tiền lắm!

* 26 năm trong nghề, vai Loan khùng trong Tro tàn rực rỡ có làm khó được chị không?

- NSƯT Hạnh Thúy: Ban đầu tôi cũng cứ tưởng là sẽ không khó vì thời lượng cho vai diễn không quá dài. Nhưng khi vào vai, sự trong trẻo của nhân vật khiến tôi lo lắng. Tôi nghĩ có lẽ sự trong trẻo, không làm gì cả lại là điều làm khó cho những người có thâm niên như tôi.

Thời gian đầu, tôi hoang mang không biết mình đã trong chưa, có ngây thơ của nhân vật chưa. Anh Chuyên (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) nói với tôi rằng thôi đừng quan tâm đến những chuyện đấy nữa, đừng quan tâm đến độ tuổi 12 của cô Loan nữa. Em cứ như cô Loan bây giờ 36 tuổi nhưng em chỉ cần bớt “Hạnh Thúy” lại, theo tôi hiểu là bớt sự lo toan bộn bề, tính toán đủ thứ của tôi, là được.

Tạo hình của NSƯT Hạnh Thúy trong phim Tro tàn rực rỡ, phim điện ảnh sắp ra rạp vào tháng 12 tới

ĐPCC

* Tôi nghe nói có một phân cảnh chị phải lặn sâu xuống ở một địa hình khá nguy hiểm. Chị làm sao có thể hoàn thành phân cảnh này?

- Nó không cực đến nỗi như mọi người nghĩ đâu vì cảnh này đơn giản là cô này nhảy xuống rồi ngụp xuống để không bị ong cắn thôi. Cái tôi sợ không phải là lặn vì tôi bơi tốt. Nhưng lặn xuống thì đá, cây... rất nhiều. Tôi sọ lỡ đạp trúng không lên nổi luôn. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng ổn. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên rất lo, anh nói quan trọng nhất là an toàn, anh cùng ê-kíp đã chuẩn bị hết và cố gắng đảm bảo, hoàn thành mọi thứ rất nhanh.

Bản thân tôi khi đọc kịch bản đã biết phân cảnh diễn ra như thế nào rồi, nên chuyện xảy ra với tôi rất bình thường. Đó là yêu cầu của công việc. Nếu mà gọi là vì vất vả và phải kể lể nó thì không đúng.

* Tôi hỏi thật, đến tuổi này rồi, sao chị không chọn những vai nhẹ nhàng hơn, ví dụ vào vai những bà mẹ sang chảnh?

- Nói hơi “trần tục” chút nha, đóng vai sang chảnh tốn tiền lắm: giày dép, quần áo, túi xách, nữ trang, phụ kiện các kiểu rất tốn kém. Trong khi vào vai nghèo rất hợp với tôi, lại không tốn tiền đầu tư về mặt quần áo. Khi đó tôi tập trung đầu tư cảm xúc và thời gian cho vai, sự lam lũ, vất vả mà tôi hay gọi là “trâu bò” đó thì tôi có sẵn, tôi có sẵn một “kho” xài hoài không hết và tôi cảm thấy thoải mái với những vai diễn đó. Lâu lâu vào vai sang chảnh, đẹp thì vui vui nhưng mà cân đo đong đếm thì thấy giàu tốn tiền lắm (cười). Bản chất tôi là vậy, có ngồi trên đống tiền cũng không sang được. Những điều gì gò bó, bắt buộc chỉn chu khiến tôi bị mệt.

Hôm rồi, đi quay phim có người dân mang bắp qua cho vì thấy tôi khổ quá. Họ thương lắm bảo trời ơi sao cô khổ từ trong phim khổ ra ngoài đời vậy? Tôi cảm ơn cô nhưng tôi không nhận song cô vẫn gửi bắp, gửi chè, gửi xôi nhiều lắm. Sau mới biết cô ấy thấy tôi đi xe Dream nên xót, tội quá.

NSƯT Hạnh Thúy được biết đến với hình ảnh bình dân giản dị

NVCC

Tôi bị nói kiểu diễn viên nổi tiếng gì mà nghèo quá vậy

* Chị đi xe máy đi làm?

- Xe Dream đó là xe của ba tôi. Đúng ra đó là xe khởi nghiệp đầu tiên của chồng tôi. Sau này, tôi gửi về quê cho ba đi mấy năm nay. Khi ba mất rồi, tôi giữ lại xe của ba để đi.

Khi nào chở đồ nhiều hoặc đi xa thì tôi đi xe hơi, còn đi vòng vòng Sài Gòn này thì tôi chạy máy. Chiếc xe Dream đó là người bạn gắn bó. Nhưng nhiều người thấy tôi chạy xe Dream thương lắm, bảo trời ơi sao cô đó cô khổ từ trong phim khổ ra ngoài đời, tội quá.

* Chị có sợ người khác đánh giá không khi một diễn viên nổi tiếng xuất hiện với hình ảnh giản dị như vậy?

- Đôi khi tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người đối diện theo kiểu diễn viên nổi tiếng gì mà nghèo quá vậy. Nhưng tôi thấy thoải mái vì điều đó. Và thực sự đến giờ này, chưa ai mời tôi đi quay vì tôi xài hàng hiệu, chưa ai mời tôi làm việc hay tăng lương cho tôi vì tôi đi xe hơi. Vì vậy, tôi nghĩ cứ làm gì khiến mình thoải mái là được.

Tôi thi thoảng cũng trưng đồ hiệu nhưng chỗ nào mình cần đẹp thì phải đẹp, còn lại cứ thoải mái, lịch sự thôi. Tôi nghĩ giá trị con người mà đặt trên những công cụ, phụ kiện... thì giá trị con người dễ xây quá.

Học trò nếu thương tôi hãy làm nghề tử tế

* Bao nhiêu năm qua chị có sống được với nghề hay không?

- Tất cả mọi thứ tôi có đó giờ là từ nghề. Đến giờ tôi chưa có công việc chính thức nào ngoài làm nghề cả. Lo cho gia đình và bản thân tôi đều bằng thu nhập từ nghề. Tôi nghĩ quan trọng biết đủ sẽ là đủ.

* Tôi nghe nói Hạnh Thúy rất sòng phẳng, đến mức khiến nhiều người buồn lòng. Vì sao vậy thưa chị?

- Đó cũng là nhược điểm. Tôi là kiểu người hơi đểnh đoảng, không chu đáo. Bản thân tôi khi nhận của ai cái gì nếu không trả được tôi thấy áy náy. Tôi rất sợ mắc nợ.

Không chỉ người quen mà với học trò cũng vậy. Tôi cũng không thích sinh viên của mình phải bận tâm chuyện quà cáp. Tôi vẫn luôn nói với các bạn rằng nếu bạn thương tôi hãy học tập, rèn luyện thật tốt ở lớp, ra đời làm nghề tử tế vậy là được rồi. Đừng có mua hoa quà này nọ. Hoa tôi tự mua được. Quà tôi tự mua được. Thứ bạn mua không phải là thứ tôi cần. Chỉ cần tử tế với nhau trong lúc làm việc với nhau, đó là món quà lớn nhất rồi.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy và các diễn viên phim Tro tàn rực rỡ

ĐPCC

* Hai năm qua, hai từ nghệ sĩ cũng gây khá nhiều ồn ào tranh cãi khiến cho khán giả có cái nhìn lệch lạc hoặc là vơ đũa cả nắm. Chị nghĩ gì về thực trạng này?

- Đôi khi, tôi day dứt vì hai chữ nghệ sĩ đang được xài dễ quá và mọi người áp đặt hay chữ nghệ sĩ kiểu hơi vô tội vạ. Nghệ sĩ không đơn thuần là người hoạt động nghệ thuật mà nghệ sĩ sẽ là những người làm điều gì đó rất đẹp cho đời, rất đẹp cho công việc của họ.

Nhưng hiện nay, nhiều người đang nghĩ cứ hoạt động trong showbiz là nghệ sĩ. Có những người hoạt động trong showbiz nhưng không phải nghệ sĩ đâu. Có thể họ xem showbiz là cuộc dạo chơi, lấn sân hay đó là một trong những con đường đi của họ.

Cũng có những người trong giới nghệ sĩ làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến cộng đồng hoặc không tốt thì ngay từ ban đầu rõ ràng khán giả và luật pháp đã lên án rồi. Những nghệ sĩ còn lại cứ yên tâm rằng nếu bạn sống tốt thì dư luận nhìn nhận bạn tốt. Tất nhiên là sẽ có những dư luận phiến diện vơ đũa cả nắm "bọn nghệ sĩ này" thế này thế kia nhưng đó không phải là tất cả…

* Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Trở về từ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 35, đoàn phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ có buổi ra mắt giới thiệu trong nước vào chiều 10.11 tại TP.HCM. Phim được hoàn thiện và đến với khán giả sau 7 năm thực hiện. Trong bộ phim, nghệ sĩ Hạnh Thúy vào vai người phụ nữ 36 tuổi nhưng ký ức mãi dừng ở tuổi 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.