NSƯT Ngọc Đáng bật khóc kể kỷ niệm thuở hàn vi với cố nghệ sĩ Bạch Mai

06/09/2021 11:50 GMT+7

Với NSƯT Ngọc Đáng, cố soạn giả Bạch Mai là người hết lòng vì sự nghiệp diễn xuất và đào tạo nghệ thuật cải lương. Còn với Ngọc Huyền, bà là người thầy đáng kính, dứt khoát không nhận học trò một cách 'đại trà'.

Sự ra đi của nghệ sĩ cải lương - soạn giả Bạch Mai để lại nhiều tiếc nuối với công chúng và đồng nghiệp. Hay tin bà qua đời, nhiều người bàng hoàng vì sự việc đến quá nhanh khiến họ khó chấp nhận. Từ Mỹ, NSƯT Ngọc Đáng có dịp trò chuyện cùng Ngọc Huyền, tưởng nhớ đến người chị tài danh trong nghề.
Là một trong những người gắn bó với mẹ Bình Tinh qua nhiều thập niên, nghệ sĩ Ngọc Đáng không kiềm được nỗi đau trước sự việc. Bà xúc động chia sẻ: “Tôi hay nói với mọi người, vui buồn gì cũng là kiếp sống vậy tại sao không chọn vui đi. Nhưng cái mất mát này rất nặng, là sự mất mát bạn bè, tình chị em”.

Nghệ sĩ Bạch Mai trong mắt nghệ sĩ Ngọc Đáng là người yêu nghề nồng nhiệt và rất cá tính

Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, bà Ngọc Đáng và cố nghệ sĩ Bạch Mai vốn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn cuối giai đoạn 1940. Từ nhỏ, hai người đã là bạn bè thân thiết, sau này đều bén duyên với nghệ thuật cải lương và quyết tâm theo nghề. Nữ nghệ sĩ nói: “Hồi còn nhỏ, chúng tôi đã sống chung với nhau ở đình Cầu Muối cho tới bây giờ. Không chỉ giỏi nghề, chị Bạch Mai còn là người truyền lửa cho biết bao thế hệ cải lương và giúp họ thành danh”.

Nghệ sĩ Bạch Mai qua đời, Bình Tinh nhờ Việt Hương lo hậu sự cho mẹ ruột

Ngoài ra, NSƯT Ngọc Đáng cũng tiết lộ bà “ám ảnh” với những vai diễn đình đám của đàn chị. Thậm chí, dù ngoài đời hay trên sân khấu, cố soạn giả - nghệ sĩ Bạch Mai đều ẩn chứa, phảng phất hình bóng của các vai diễn vì quá nhập tâm.
Bà chia sẻ: “Trong mắt tôi, không ai hát qua chị Bạch Mai, nhất là trong vở Mạnh Lệ Quân Xử án Phi Giao. Những vai diễn này rất hợp với tính cách của chị ấy. Chị ấy không phải là người hách dịch, kênh kiệu với mọi người nhưng những cái liếc mắt khi chị không hài lòng y chang bà Mạnh Lệ Quân, bà Phi Giao trên sân khấu. Hình như có sự nhập tâm từ ngoài đời lên sân khấu”.

Ngọc Huyền cho biết ngoài cô, cố nghệ sĩ Bạch Mai dứt khoát không nhận ai làm 'đệ tử'

Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Ngọc Huyền, cô cũng cho biết mình mang nặng ân tình với mẹ Bình Tinh. Giọng ca Xử án Phi Giao là người được cho là nghệ sĩ hiếm hoi được cố soạn giả nhận làm học trò. Đặc biệt, chính bà cũng là người một tay dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm để cô tỏa sáng và ghi dấu ấn với các vai kinh điển.
Ngọc Huyền nghẹn ngào nói: “Có lẽ là do tôi có duyên lắm mới làm học trò thầy Bạch Mai. Bà dứt khoát không nhận ai làm đệ tử cả. Bà vẫn dạy và truyền nghề nhưng chỉ nhận mỗi tôi là đệ tử của bà. Bà nói mình có độc nhất một người đệ tử nối nghề, đó là Ngọc Huyền. Vì thế khi mất thầy, tôi cứ đau hoài”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.