NSƯT Thanh Nguyệt từng gặp sự cố nguy hiểm, phải bỏ sân khấu để giữ mạng

28/03/2022 06:36 GMT+7

Ở dốc bên kia của cuộc đời, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt - Quốc Nhĩ vẫn râm ran nỗi nhớ nghề nhưng đành bất lực vì tuổi cao sức yếu. Giờ đây, niềm vui của họ là được ở cạnh nhau, thỉnh thoảng ôn lại những tháng ngày huy hoàng trong quá khứ.

NSƯT Thanh Nguyệt thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội của cải lương miền Nam, cùng thời với NSND Lệ Thủy, Bo Bo Hoàng… Bà từng là gương mặt sáng giá, cộng tác cùng nhiều đoàn cải lương danh tiếng như: Trung Hiếu, Thanh Minh, Saigon 1, Trần Hữu Trang, 284… Năm 1965, nữ nghệ sĩ từng đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm khi mới 18 tuổi.

Sau bao thăng trầm trên sân khấu, hiện NSƯT Thanh Nguyệt đã lui về cuộc sống an nhiên bên ông xã Quốc Nhĩ. Ở tuổi ngoài 70, bà gác lại các hoạt động nghệ thuật, chỉ góp mặt tại một số sự kiện quan trọng của bạn hữu. Tuy nhiên, nỗi nhớ nghề chưa bao giờ tắt trong lòng cô đào chánh của đoàn Hoa Sen.

Nghệ sĩ Thanh Nguyệt - Quốc Nhĩ tiết lộ điều trăn trở cuối đời

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Thanh Nguyệt tiết lộ từng gặp sự cố nguy hiểm khiến bà không còn dám đứng trên sân khấu từ đó đến nay. “Tôi rất muốn gặp lại khán giả, tôi nhớ sân khấu dữ lắm nhưng sức khỏe tôi rất kém. Có một lần tôi đóng vai mẹ Điệp trong vở Lan và Điệp, diễn đến đoạn xúc động quá thì tôi lên máu ngay trên sân khấu. Tôi choáng váng, hết hồn, tay nắm chặt vào cạnh bàn rồi diễn tiếp. Xong lần đó, tôi sợ quá, giờ ai mà mời tôi cũng không dám nhận lời nữa. Nhiều khi nhớ sân khấu mà rớt nước mắt”, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào nói.

Nghệ sĩ Quốc Nhĩ cũng cho biết buồn khi mỗi lần xem ti vi, nhớ lại cảnh mình từng vẫy vùng một thời trên sân khấu. Ông tâm sự: “Vợ chồng tôi nhớ nghề lắm nhưng sức khỏe không có. Gần đây, nhà hát Trần Hữu Trang có mời chúng tôi đến diễn nhưng đành từ chối vì lý do sức khỏe, mắt kém. Nhớ nghề lắm nhưng lực bất tòng tâm”.

Nghệ sĩ Thanh Nguyệt và Quốc Nhĩ thời trẻ

Chụp màn hình

Nhớ lại thời hoàng kim, ánh mắt của nghệ sĩ Thanh Nguyệt lại ánh lên niềm hạnh phúc. Bà tiết lộ mỗi lần nhắc lại quá khứ, những ký ức đẹp lần lượt hiện về kèm niềm tự hào khó tả. Giọng ca vở Người gọi đò bên sông bồi hồi: “Năm 1964-1965, tôi về đoàn Kim Chưởng, ký hợp đồng 2 năm. Trong 2 năm đó, tôi diễn đến 12 vở, cứ mấy tháng là diễn một vở mới. Mỗi ngày, tôi hát 2 suất ở các rạp tại Sài Gòn như: Quốc Thanh, Thủ Đô, Công Nhân… Tôi diễn mà không biết mệt là gì, cũng không dám mệt luôn (cười)”.

Từng sống trong giai đoạn vàng son của cải lương, hai vợ chồng bà không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến sự thăng trầm của bộ môn nghệ thuật này. Nữ nghệ sĩ tiếc nuối khi thế hệ trẻ hiện nay, dù ca hay diễn giỏi nhưng lại ít đất diễn do các sân khấu cải lương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghệ sĩ Thanh Nguyệt từng đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1965

Chụp màn hình

“Thời của tôi, khán giả rất quý trọng nghệ sĩ, đi coi hát là mặc áo dài, côm-lê rất trịnh trọng. Hồi tôi đi hát cho đoàn 284, trời mưa tầm tã mà khán giả vẫn rần rần dầm mưa, kéo nhau đi xem. Có lẽ, thế hệ sau này không trải nghiệm được cảm giác đó, thừa hưởng được không khí đó”, NSƯT Thanh Nguyệt nói.

Kể về cơ duyên gắn bó với nghề, giọng ca đoàn Thanh Minh cho biết bà chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ, được công chúng yêu mến. Thời bé, nữ nghệ sĩ bắt đầu đam mê ca hát, thường xuyên chép nhạc vào vở hát nghêu ngao. May mắn thay, bà gặp được một ông thầy đờn hết lòng chỉ dạy và đưa bà vào nghề.

Nghệ sĩ Thanh Nguyệt trải lòng về cuộc sống tuổi xế chiều

Chụp màn hình

“Tôi có ông thầy làm trên đài phát thanh nên có tuần tôi được lên ca 2 lần. Hồi đó, tôi ca bài Lắng tiếng chuông ngân của cô Thanh Nga. Nhiều người nghe tôi ca giống cô Thanh Nga nên từ đó tôi được đi ca luôn. Năm 16 tuổi, tôi được một người quen giới thiệu cho ông bầu Bảy Cao. Sau khi nghe tôi ca thử, ổng nhận tôi làm đệ tử, giao cho nghệ sĩ đàn tranh Tuyết Mai kèm cặp. Sau thời gian theo đoàn, tôi bất ngờ được làm hát chánh khi cô đào đột ngột nghỉ làm. Từ đó, sự nghiệp của tôi ngày một khởi sắc”, NSƯT Thanh Nguyệt kể.

NSƯT Thanh Nguyệt sinh năm 1947. Bà từng lập gia đình với soạn giả Mộc Linh, có một người con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Sau này, bà tái hôn với nghệ sĩ Quốc Nhĩ và có cuộc sống khá viên mãn đến hiện tại. Ngoài cải lương, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình đình đám như: Trần Thị Diễm Châu, Vòng xoáy tình yêu, Ký túc xá, Ngã rẽ cuộc đời…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.