Chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở phía bắc nhưng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền vẫn sắp xếp công việc để bay vào TP.HCM, động viên tinh thần các thí sinh Chuông vàng vọng cổ. Trên sân khấu đêm gala, cô còn mang đến tiết mục Áo tứ thân, nhận được sự cổ vũ của khán giả tại trường quay.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền có mặt từ sớm để ủng hộ, động viên tinh thần dàn thí sinh Chuông vàng vọng cổ
Ảnh: Thạch Anh
Sinh ra ở Hà Nội, nhiều người không khỏi thắc mắc về lý do NSƯT Thanh Thanh Hiền gắn bó với sân khấu cải lương. Chia sẻ về điều này, giọng ca 6X bộc bạch: “Có lẽ vì tôi được lớn lên trong một gia đình có truyền thống ca cổ, mẹ là nghệ sĩ Kim Thoa. Từ không gian đó, môi trường đó… đến khi bắt đầu biết ca, tôi chọn vọng cổ. Có lẽ đó là mối duyên lành đã lựa chọn tôi làm nghệ sĩ cải lương”.
Lời nhắn nhủ của NSƯT Thanh Thanh Hiền
Từ những trải nghiệm của bản thân, NSƯT Thanh Thanh Hiền cho rằng ngoài việc trau dồi kiến thức, sự tinh anh trong nghề thì điều quan trọng là việc giữ lửa đam mê. Theo nữ nghệ sĩ, các thế hệ đi trước ngoài truyền dạy kinh nghiệm, kỹ năng sân khấu còn tiếp lửa để hậu bối tiếp tục duy trì, theo đuổi bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

NSƯT Thanh Thanh Hiền gây ấn tượng khi hóa thân thành cô gái làng quan họ với ca cảnh Áo tứ thân
Ảnh: Thạch Anh
“Chặng đường hoạt động sân khấu cải lương ngày càng gian nan, khó khăn nên rất cần đến sự mến thương, theo dõi từ khán giả. Đó là nguồn động lực rất lớn dành cho một người làm nghề miệt mài, không ngại khó khăn”, cô tâm sự thêm.
Khi được hỏi về điều muốn nhắn nhủ với các hậu bối, NSƯT Thanh Thanh Hiền không ngần ngại trả lời là đạo đức làm nghề. Bởi theo cô, đây là yếu tố cần thiết đối với một nghệ sĩ. “Tôi sợ nhất là mất đi điều đó. Còn mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ đều có những ngôi sao, những sự thăng hoa và hoàng kim sân khấu mỗi thời mỗi khác”.
Theo NSƯT Thanh Thanh Hiền, đạo đức của một người nghệ sĩ được thể hiện qua cách đối xử với nghề, với đồng nghiệp. “Nếu không có, chúng ta chỉ có hình, chứ không có tâm. Đạo làm nghề là điều theo sát mỗi người nghệ sĩ trong chặng đường hoạt động nghệ thuật. Đó là mình biết quý trọng nghề, không bán rẻ mình cho bất cứ điều gì phi sân khấu, phi nghệ thuật”, cô trải lòng.

Khoảnh khắc hội ngộ của NSƯT Thanh Thanh Hiền cùng dàn nghệ sĩ như NSND Thanh Tuấn, NSƯT Vân Khánh cùng các thí sinh trưởng thành từ Chuông vàng vọng cổ
Ảnh: Thạch Anh
Bước sang tuổi 57, NSƯT Thanh Thanh Hiền vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Với nữ nghệ sĩ, việc còn được đứng trên sân khấu cống hiến cho cải lương là một niềm hạnh phúc. Bởi theo cô, trên thực tế, đã có không ít người vì không trụ được đã chọn cách giã từ sân khấu để tìm một công việc khác mưu sinh, trang trải chuyện “cơm áo gạo tiền”.
“Riêng tôi, có thể do vẫn còn điều phối, sắp xếp được nên vẫn làm việc này, việc kia và đặc biệt là vẫn làm sân khấu. Tôi vẫn thường xuyên tham gia sân khấu cải lương và vẫn trăn trở với nó. Nếu ai cần gì, hoặc giúp được gì, tôi cũng sẵn lòng”, cô nói.
Đồng thời, điều NSƯT Thanh Thanh Hiền tâm đắc hiện tại là tinh thần say mê, không ngại học hỏi trong nghề. Dù được nhận xét là một gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương nhưng giọng ca 6X vẫn sẵn sàng tiếp thu nhiều điều hay để phát triển hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.
Bình luận (0)