Nữ chủ quán trà đá 'mỗi ngày một bộ váy' gây sốt cộng đồng mạng

28/07/2023 10:08 GMT+7

Phong cách mặc váy đủ màu sắc với đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp mái tóc cắt tém của nữ chủ quán trà đá trên phố Phương Mai (Q.Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người phải trầm trồ và có ấn tượng sâu sắc.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh và bài viết "mỗi ngày mặc một chiếc váy của chị bán trà đá" về một phụ nữ là chủ quán trà đá ở Hà Nội khiến nhiều người xôn xao.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 1.

Thông tin về nữ chủ quán trà đá được chia sẻ trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

"Cách đây hơn 1 tháng, màn tráng cốc bằng nước nóng của chị đã khiến nhiều người uống trà đá phải rạo rực... và giờ đây, mỗi ngày chị diện một bộ váy đi làm, khách quen hay gọi chị là tỷ tỷ Thượng Hải trà", nội dung bài viết chia sẻ về nữ chủ quán trà đá.

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đa số đều tỏ ra bất ngờ trước cách ăn mặc của một người phụ nữ bán trà đá mưu sinh.

Nhân vật trong bài viết kể trên là chị Nguyễn Ngọc Ly (39 tuổi, quê Phú Thọ), cách đây hơn 1 tháng, nữ chủ quán trà đá này từng gây "sốt" với màn "múa nước sôi" khi bán trà đá.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Ngọc Ly, chủ quán trà đá nổi tiếng trên mạng xã hội

ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên, nữ chủ quán trà đá cho biết, những ngày qua, thông tin và hình ảnh của mình được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội khiến chị rất bất ngờ.

"Tôi rất hạnh phúc vì được mọi người quý mến. Từ ngày hình ảnh tôi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khách tò mò nên cũng ghé thăm. Nhưng quán chật nên cũng chỉ có từng ấy chỗ. Khách đến rồi đi, được nói chuyện với khách cũng là niềm vui. Đặc biệt, việc được nhiều người biết đến trên mạng cũng giúp tôi tìm lại được nhiều bạn bè mất liên lạc từ lâu", chị Ly chia sẻ.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 3.

Khu vực chị Ly ngồi bán hàng

ĐÌNH HUY

Quán nước của chị Ly nằm dưới gầm cầu thang một khu tập thể đối diện với Bệnh viện Lão khoa T.Ư (phố Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội), mở cửa từ 5 giờ 30 - 18 giờ hàng ngày, chuyên bán trà đá, nhân trần, nước vối, nước mía, chanh leo. Khách hàng chủ yếu là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ. Giá mỗi món từ 3.000 - 15.000 đồng tùy loại.

Ước mơ bán trà đá từ nhỏ

"Sạch và an toàn thì khách mới quay lại", nữ chủ quán trà đá nói và cho hay, đó là "tuyên ngôn" của chị từ 10 năm nay.

Về cơ duyên đến với nghề bán trà đá, chị Ly tiết lộ, từ hồi còn nhỏ, khi được người lớn hỏi lớn lên muốn làm gì, chị chỉ vào chiếc bàn ở góc sân, nói: "Cháu muốn làm nghề bán nước". Không ngờ, câu nói đó lại "ứng nghiệm" sau khi lấy chồng.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 4.

Những đồ đạc nữ chủ quán trà đá mang theo để bán hàng

ĐÌNH HUY

Năm 2013, chị Ly được mẹ chồng nhường lại chỗ ngồi bán nước ở đối diện với Bệnh viện Lão khoa T.Ư. "Những ngày đầu khách rất ít, có ngày chỉ bán được vài chục nghìn. Cho đến một ngày, tôi được gặp nhóm bác sĩ từ Hải Phòng về Hà Nội công tác, họ nhờ tôi tráng cốc bằng nước sôi. Cuối ngày họ quay lại, tôi "than thở" quán ế ẩm, chỉ kiếm được 54.000 đồng. Một người trong đoàn đã nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Em cứ tráng cốc đều tay đi, rồi mọi thứ sẽ thay đổi". Đó là bước ngoặt của cuộc đời tôi, tôi đã làm theo là tráng cốc bằng nước sôi, và có một lượng khách ổn định", nữ chủ quán trà đá nói.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 5.

Bán trà đá là ước mơ từ nhỏ của chị

ĐÌNH HUY

Chị Ly cho biết thêm, những ngày đầu tráng cốc bằng nước sôi, có khi nóng quá, vội thả tay nên cốc vỡ. Hay tráng mạnh quá nước bắn tóe tung khiến chị bị bỏng. Chị cũng không đã làm vỡ bao nhiêu chiếc cốc, bỏng tay bao nhiêu lần mới có thể "múa nước sôi" thuần thục như ngày hôm nay.

Trước khi rót nước cho khách, chị sẽ tráng cốc 2 lượt bằng nước sôi, nước tráng cốc thậm chí còn nhiều hơn nước bán cho khách. 

"Nhiều người nói việc này tốn nước, mất thời gian, nhưng vì an toàn cho mọi người, tôi vẫn quyết tâm làm", chị Ly cười và tiết lộ, công việc bán trà đá giúp chị có thể lo sinh hoạt cho cả gia đình, nuôi các con ăn học ở Hà Nội.

Mỗi ngày mặc một bộ váy khiến nhiều người sửng sốt

Mới đây nhất, hình ảnh "mỗi ngày mặc một chiếc váy" của chị khiến nhiều người thích thú. Váy của chị đủ màu sắc với đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp mái tóc cắt tém khiến nhiều khách đến quán phải trầm trồ và có ấn tượng sâu sắc với chủ quán. 

"Họ thường trêu đùa gọi tôi là bà chủ cá tính", chị nói thêm.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 6.

Phong cách ăn mặc của nữ chủ quán trà đá khiến nhiều người phải trầm trồ

ĐÌNH HUY

Chị Ly cho hay, sở thích này có từ lúc nhỏ, khi được xem phim nước ngoài, chị thấy nhiều phụ nữ mặc nên đâm ra thích.

"Tôi bắt đầu mặc theo phong cách này từ trước lúc xuất hiện dịch Covid-19. Khi rảnh rỗi, tôi lướt mạng xã hội, rồi vô tình nhìn thấy những chiếc váy này ở những tiệm đồ cũ. Từ đó, mỗi tháng tôi mua 1 - 2 chiếc hoặc chơi. Đến nay, sau 4 năm theo đuổi phong cách, số váy lên đến bao nhiêu, tôi cũng không nhớ nữa", nữ chủ quán trà đá thông tin.

Ước mơ bán trà đá của nữ chủ quán 'mỗi ngày một bộ váy' gây 'sốt' mạng - Ảnh 7.

Trong tương lai, nữ chủ quán trà đá vẫn sẽ gắn bó với nghề bán nước

ĐÌNH HUY

Nữ chủ quán trà đá chia sẻ thêm, những bộ đồ chị mặc là đồ cũ nên có giá rất rẻ, có nhiều bộ chỉ 10.000 - 30.000 đồng, bộ đắt chỉ 70.000 đồng. Có những bộ chị "săn" được với giá 0 đồng mà còn nguyên tem mác. "Thậm chí, tôi mua nhiều đến mức chủ quán quần áo nói, chắc cả tháng sẽ không trùng bộ nào", chị kể.

Dù ngày càng nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhưng trong tương lai, người phụ nữ này chỉ ao ước vẫn được gắn bó với nghề bán trà đá, được nói chuyện với khách mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.