Nụ hôn năm 3 tuổi và cái kết đẹp của cặp đôi 'thanh mai trúc mã'

05/01/2021 09:15 GMT+7

Khoảnh khắc tái hiện nụ hôn trẻ con lúc 3 tuổi của cặp đôi sau 23 năm khiến nhiều người không khỏi thích thú về chuyện tình “thanh mai trúc mã” dễ thương này.

Bức ảnh tái hiện nụ hôn 23 năm về trước của chú rể dành cho cô dâu trong đám cưới gây “sốt” trên mạng xã hội khiến nhiều người phải thả tim. Những tưởng cặp đôi “thanh mai trúc mã” chỉ có trong phim ảnh nhưng không, nó vẫn tồn tại ngoài đời.

“Đánh dấu chủ quyền” từ năm lên 3

Nhân vật chính được nhiều cư dân mạng quan tâm kể trên là cô dâu Đào Nguyễn Đoan Duyên (27 tuổi, hiện là vũ công chuyên nghiệp) và chú rể Nguyễn Gia Hưng (bằng tuổi cô dâu, nhà sản xuất âm nhạc). Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn (Bình Định), hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Chia sẻ với Thanh Niên, chú rể Gia Hưng cho biết tấm hình “thơm” lên má cô dâu vào 23 năm trước được chụp vào dịp sinh nhật khi anh 3 tuổi.
Chính cái thơm má lúc đấy đã để lại trong lòng anh những ấn tượng đặc biệt về cô gái cùng tuổi. “Mình không nghĩ lúc đấy có thể mạnh dạn đến vậy, sau tấm ảnh đó mình đã bị cô bé trong hình cào cho một phát nên mình ghim trong lòng đến giờ. Thuở đi học, vợ mình rất xinh, có lần mạnh dạn đến ngỏ lời nhưng cô ấy quay mặt bỏ chạy nên mình càng tự ti về bản thân”, Gia Hưng nhớ lại.
Nụ cười hạnh phúc của chuyện tình “thanh mai trúc mã” khiến nhiều cư dân mạng ao ước

Nụ cười hạnh phúc của chuyện tình “thanh mai trúc mã” khiến nhiều cư dân mạng ao ước

Lên lớp 10, Gia Hưng chuyển ra Huế học để theo đuổi con đường âm nhạc, còn Đoan Duyên vẫn học tại Quy Nhơn. Anh không ngừng tìm kiếm thông tin về cô qua mạng xã hội, trớ trêu thay khi tìm ra Facebook để kết bạn nhưng không được chấp nhận. Mãi sau anh mới biết, cô đã không còn sử dụng tài khoản đó từ lâu. Khoảng thời gian đó anh dường như mất toàn bộ thông tin liên lạc và tưởng chừng chuyện tình dang dở với cô bạn sẽ trôi vào dĩ vãng.
Năm 2017, anh Nam tiến theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Tình cờ tham gia một chương trình, cả hai đã gặp lại nhau và anh rất vui bởi sau nhiều năm đã tìm lại được người con gái mà mình từng theo đuổi. “Chuyện tình của hai đứa không hề có sự sắp đặt vì gia đình hai bên cũng thoáng, không cổ hủ và luôn để con cái tự quyết định tình cảm của mình”, Gia Hưng tâm sự. Cũng theo chia sẻ của Hưng, dù bị Duyên từ chối không dưới 10 lần nhưng anh vẫn không từ bỏ.

Yêu nhau bằng sự chân thành

Chuyện tình của Gia Hưng và Đoan Duyên kéo dài 2 năm rưỡi thì đám cưới. Để thêm phần ý nghĩa, chú rể đã sáng tác và làm hẳn MV cho 2 bài hát về chuyện tình này. Với Đoan Duyên, cô cũng có nhiều ấn tượng về Gia Hưng khi anh học lớp 8. Thời điểm đó, cô cũng chưa lớn hẳn nhưng lần đầu có được cảm giác rung động với người khác khi thấy anh ngồi trước cây đàn piano chơi một đoạn giao hưởng để tặng gia đình khi ghé thăm nhà anh.
“Chuyện này mình chưa chia sẻ với ai bởi tuổi thiếu niên dễ ngại ngùng nên năm lớp 9 anh thổ lộ mình đã quay mặt bỏ đi. Nhưng về sau mình cũng không biết vì sao yêu anh, yêu từ lúc nào bởi tình yêu mà, chẳng cần biết lý do”, cô chia sẻ. Hai gia đình từ xưa khi cả hai chưa ra đời đã là bạn thân của nhau nên đó cũng là cái duyên gắn kết cả hai. Hai người chỉ gặp mặt, chơi với nhau khi ba mẹ gặp gỡ, sau lần quay mặt bỏ chạy khi anh tỏ tình, Đoan Duyên cũng mất liên lạc và chỉ nghe rằng anh đi học xa.
“Với mình anh là một người lì lợm và buồn cười, mình hay nói vui rằng mình thích nhất ở anh là sự ngốc nghếch nhưng chính xác đó là sự chân thành. Tình yêu càng đơn giản càng đẹp nên lý do cả hai dành cho nhau cũng không cầu kỳ”, cô tâm sự. Thời gian tới, cả hai có nhiều dự định và kế hoạch cho tương lai khi tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc và xây dựng tổ ấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.