Nữ sinh 'bom hàng' khiến chủ shop bật khóc: Em chỉ sợ mẹ bỏ lại tụi con

Thanh Quân
Thanh Quân
12/12/2023 18:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc đã tìm đến nhà để giúp đỡ cho gia đình em Phan Thị Ca (nữ sinh trong câu chuyện 'bom hàng' nhưng đầy cảm động phía sau).

Những ngày qua, rất nhiều bạn đọc cảm động khi nghe câu chuyện về nữ sinh Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, xã Cát Tường, H.Phù Cát, Bình Định) và đã tìm đến nhà giúp đỡ gia đình. Có người tặng quần áo, có người hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình giảm bớt phần nào khó khăn. Những tình cảm ấy khiến căn nhà nhỏ của gia đình Ca ấm cúng hơn bao giờ hết.

Vụ nữ sinh 'bom hàng' khiến chủ shop bật khóc: Nhiều người đến tận nhà giúp đỡ - Ảnh 1.

Ước mơ lớn nhất của Ca lúc này là mẹ sớm khỏi bệnh

THANH QUÂN

Là người đã đầu tiên giúp đỡ gia đình Ca, chị Lê Thị Quỳnh Nha (chủ shop quần áo Ca đặt đồ) không khỏi xúc động trước hoàn cảnh gia đình và không nghĩ câu chuyện về nữ sinh này được nhiều người quan tâm đến vậy.

Chị Nha cho biết: "Lúc nghe máy thì Ca bảo con không nhận hàng được vì không đủ tiền trả và bảo mẹ bị bệnh. Đột nhiên lúc ấy tôi lại tin ngay. Nhiều người cũng hỏi sao tôi bộc phát dễ tin đến như vậy, nhưng tôi nghĩ một đứa nhỏ như thế không thể nào nói dối được, đặc biệt là đem chuyện mẹ của mình bị đau ốm ra để nói dối và giá trị đơn hàng đó cũng không cao".

Nữ sinh 'bom' hàng vì nhặt ve chai mua quần áo cho mẹ bệnh nhưng thiếu tiền

Vụ nữ sinh 'bom hàng' khiến chủ shop bật khóc: Nhiều người đến tận nhà giúp đỡ - Ảnh 2.

Từ sau khi mẹ bị bệnh, gia đình Ca ngày càng khó khăn hơn

THANH QUÂN

Chứng kiến cảnh nhiều người đến giúp đỡ gia đình, bà Phạm Thị Lan (mẹ của Ca) không khỏi xúc động: "Tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ của mọi người, bây giờ không biết phải nói sao cho hết lòng biết ơn của mình".

Còn về phần Ca, bây giờ ước mơ duy nhất của em là mẹ mau khỏi bệnh. "Em sợ mẹ sẽ đi, bỏ lại anh em tụi em", đó là câu nói của em Ca khiến ai nghe cũng thấy chạnh lòng.

Em Ca kể lại, do thấy đồ mẹ giặt khi phơi thì gặp trời mưa nên không khô kịp, mẹ Ca đành mặc đồ ướt. "Vì vậy, em đã mượn điện thoại của bạn và thấy cô Nha có bán đồ, sau khi biết được số điện thoại của cô Nha, em đã đặt đồ cho mẹ", em Ca chia sẻ.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, những ngày vừa qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng về câu chuyện một nữ sinh "bom hàng" khi không đủ tiền nhận hàng khiến nhiều người cảm động. Cụ thể nội dung đoạn clip, khi shipper báo có một đơn hàng bị "bom", chủ shop đã yêu cầu shipper chuyển máy để gặp khách hàng. Ở đầu máy phía bên kia, một cô bé lí nhí cất giọng trả lời. Sau khi chủ shop hỏi lý do vì sao mua hàng nhưng không nhận, cô bé trả lời mua đồ cho mẹ, vì mẹ bị bệnh nhưng không có đồ để mặc. Sau khi đặt mua đồ, cô bé chỉ còn có 30.000 đồng nên không đủ tiền nhận.

Qua tìm hiểu, chủ shop phát hiện câu chuyện cô bé chia sẻ có thật, số tiền 30.000 đồng mà cô bé có cũng là tích góp từ nhặt ve chai. Tuy nhiên, do chưa gom đủ tiền nên cô bé mới xin không nhận hàng.

Cảm động trước hoàn cảnh gia đình, chủ shop đã tặng quần áo và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình. Đồng thời, sau khi chủ shop đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Phan Thị Ca; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Ca trong thời gian sớm nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.