Nữ sinh lớp 11 soi đèn đường cho cụ bà đạp xe giữa trời tối

29/09/2022 13:31 GMT+7

Thấy cụ bà đạp xe giữa trời tối, một nữ sinh tại Phú Thọ đã chạy xe máy chậm lại, soi đèn cho bà đi khoảng 2km.

Chia sẻ với Thanh Niên Online, em Nguyễn Phương Linh, lớp 11A1 trường THPT Hạ Hoà, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xác nhận em chính là người soi đèn cho bà cụ trong ảnh.

Hôm 23.9, Linh đang chạy xe đến đường đê ở xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thì bắt gặp bà cụ.

Nữ sinh chạy chầm chậm soi đèn cho bà cụ đi đường.

“Lúc đó, khoảng 19 giờ, em đi học thêm về nhà hơi muộn. Nhà em cách trường 19km. Chạy được nửa đường thì em tình cờ nhìn thấy bà cụ đang đạp xe, đường không có đèn gì hết. Em mới đi chậm lại để soi đèn cho bà”, Linh kể.

Ban đầu, bà cụ nghĩ nữ sinh tiếp cận với mục đích xấu nên đạp xe nhanh hơn. Thấy thế, Linh mới lên ga đi song song với bà hỏi han sao bà đi đâu về muộn thế, con vừa đi học về, con chỉ soi đèn cho bà thôi, bà đừng sợ nha.

Nghe vậy, bà cụ mới kể đạp xe đứng bán trứng ở siêu thị từ chiều nhưng bán ế, giờ mới về. Vừa nghe chuyện, nữ sinh soi đèn cho bà về đến đầu ngõ rồi về nhà.

Trong trí nhớ của em, bà cụ rất hiền hậu, không khó chịu khi thấy người lạ soi đèn mà còn trò chuyện với Linh. Em còn chia sẻ thêm em ở xã Đại Phạm. Nghe vậy, cụ chia sẻ bà có người quen ở gần đó.

Linh chia sẻ: “Em cũng hay về trễ mà đoạn đường đó vắng quá. Em đi xe có đèn mà còn sợ, huống gì bà còn đi xe đạp ở nơi không có đèn điện gì cả. Vì thế, em quyết định soi cho bà đến khi bà về đầu ngõ. Tới nơi, bà còn cám ơn em. Lúc em đi một mình thì sợ, có bà đi cùng em bớt sợ hơn chút”.

Nữ sinh kể thêm, trước đây khi gặp ai trên đường cần giúp đỡ, em chẳng ngại ngần, giúp đỡ nọi người. Những việc làm kể trên nhỏ lắm nên em không dám nhận là đã làm nhiều tốt.

“Khi về nhà, em không chia sẻ cho bố mẹ nghe chuyện này. Sau đó, em có chia sẻ câu chuyện lên mạng vì thấy nhóm này mọi người hay kể những chuyện đáng yêu, không ngờ mọi người ủng hộ rất nhiều. Có người quen chia sẻ cho mẹ em xem. Mẹ hỏi lại thì em mới kể. Mẹ cũng đọc hết bình luận của mọi người và còn khen em giỏi nữa”, Linh nói.

Phương Linh.

Nữ sinh tâm sự, bản thân từng làm Bí thư Chi đoàn nên em rất thích tham gia các hoạt động phong trào. Em hay hát, biểu diễn văn nghệ cho ngày lễ của trường và đặc biệt rất thích giúp đỡ người khác.

Câu chuyện đáng yêu của Phương Linh nhận được gần 7000 lượt thích của một nhóm chuyên chia sẻ những việc tử tế trên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời cám ơn nữ sinh và kể thêm mình cũng từng được người khác thầm lặng giúp đỡ như thế.

Bạn Nga B-ẻ bình luận: “Hồi năm 2, mình đạp xe đi học về đường tối thui, trời mưa lâm râm. Đi đường một đoạn, trời tối nên mình sợ lắm. May có một anh chạy con Dream chiến soi đường cho mình chạy tới đoạn có đèn”.

Chi Phạm bình luận: “Một tâm hồn nhân hậu dù việc nhỏ thôi nhưng lan tỏa điều tích cực và tình người trong cuộc sống”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.